Phải làm sao khi sếp có ác cảm với mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/11/03/981797915295508-1667471796.jpg
Từ khóa: 

chuyện đi làm

,

tâm sự cuộc sống

Chẳng có sếp nào ác cảm với bạn cả. Nếu có ác cảm tại sao họ tuyển bạn vào làm việc? Nếu có ác cảm tại sao họ còn giữ lại bạn mà không đuổi quách đi cho đỡ ngứa mắt :))
Nếu không làm được việc, sếp không ưa nổi thì họ không đủ kiên nhẫn để giữ bạn lại mãi đâu. 
Công việc là hiệu quả chung, liên quan đến tiền bạc nên không ai để chuyện tình cảm can thiệp vào làm ảnh hưởng đến hiệu quả và nồi cơm của nhau cả 😕
Hi mình nghĩ thế. Hy vọng được đóng góp thêm.
Trả lời
Chẳng có sếp nào ác cảm với bạn cả. Nếu có ác cảm tại sao họ tuyển bạn vào làm việc? Nếu có ác cảm tại sao họ còn giữ lại bạn mà không đuổi quách đi cho đỡ ngứa mắt :))
Nếu không làm được việc, sếp không ưa nổi thì họ không đủ kiên nhẫn để giữ bạn lại mãi đâu. 
Công việc là hiệu quả chung, liên quan đến tiền bạc nên không ai để chuyện tình cảm can thiệp vào làm ảnh hưởng đến hiệu quả và nồi cơm của nhau cả 😕
Hi mình nghĩ thế. Hy vọng được đóng góp thêm.
Có thể mình nghĩ nhưng thật ra không phải vậy. Nhỡ đâu là do 1 dự án, 1 bản kế hoạch do bạn hoặc team bạn không hoàn thành tốt nên bị khiển trách thì sao. Chuyện không hài lòng, sinh ra bực tức là hết sức bình thường. Nếu là do như vậy thì không phải là do sếp có ác cảm với mình đâu mà chỉ là 1 hành vi bộc phát thôi. Do mình nhạy cảm quá nên mới nghĩ sếp trù ẻo mình vậy.
Tốt nhất là cứ làm tốt công việc, vẫn cư xử văn minh, thể hiện văn hoá cao với đồng nghiệp và sếp là được. Nếu trường hợp sếp luôn giao việc ko liên quan tới trách nhiệm của bạn, thường xuyên để ý từng tý đến bạn, luôn không hài lòng với kết quả của bạn. Thì đó mới là ác cảm, là trù ẻo. Khi đó thì tự giác rời khỏi công việc thôi, không cần phải đắn đo gì cả. Còn không thì hãy cứ làm tốt công việc rồi bạn sẽ chứng minh được.
Có ác cảm lại với sếp luôn, sếp gồng với mình, mình gồng căng hơn 🤣

 

Ác cảm trong chuyện gì? Chuyện cảm xúc cá nhân hay là công việc? 

Cảm xúc cá nhân thì giải quyết luôn, hẹn gặp ở ngoài, ngại quá thì nên rủ đi uống rượu (đừng rủ uống rượu ta, đánh nhau đấy), bày tỏ, tâm sự ngay. Xem anh gặp khó khăn với em ở vấn đề nào, lý do tại sao, bắt đầu tạo cách giảng hòa với nhau,....bla blo. Con trai nói chuyện với nhau thì dễ lắm. 

Còn về công việc, nếu mà có ác cảm xong trù mình, giao việc linh tinh thì dễ nảy sinh cảm giác quá tam ba bận, tức nước vỡ bờ lắm. Kiểu này cũng nên giải quyết thẳng (nếu bạn đủ dũng khí), không thì cứ lặng lẽ xin nghỉ việc hoặc chuyển vị trí khác. Bị sếp trù thì cũng giống như việc bạn làm 1 công việc không có thăng tiến vậy. 

Mình thấy cái gì cũng phải có lý do của nó. Mình nghĩ bạn hãy một lần thẳng thắn nói chuyện với sếp về vấn đề đó, để có thể hiểu nhau hơn và tháo gỡ được những vướng mắc của cả hai thì mới thấy thoải mái được.