Sáng sớm mát lạnh, Cởi trần thật sảng khoái

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Thể thao

https://cdn.noron.vn/2023/12/21/41131547836155360753850352129077346017003673n-1703150696.jpg
Sáng sớm trời lạnh rất là mát mẻ, nó cứ cởi trần ra đường, làn gió lạnh ban sáng phả vào da thịt cảm thấy tê tê rất là sung sướng sướng, một cái cảm giác rất là tuyệt vời, thật thích thú và nó cứ mình trần như thế chạy bộ một đoạn giữa trời lạnh cứ cởi trần như vậy. Nó rất thích cởi trần giữa thời tiết mát lạnh, cái cảm giác thật là sảng khoái mặc cho bao người còn đang co ro trong những chiếc áo ấm dày cộm trong khi nó thì cởi trần như thể là không có lạnh lẽo gì cả! 
Chạy nhẹ một chút rồi về tắm nước lạnh, nhìn ngắm những tia nước lạnh phủ lên thân mình cơ bắp mà cảm thấy thật thoải mái, sảng khoái, nhẹ nhàng... 
Mặc chiếc áo sơ mi mỏng làm lộ ra đường nét thân hình cường tráng của nó, mỉm cười hài lòng với tình trạng sức khỏe hiện tại, đón chào ánh nắng ấm áp buổi sáng khởi đầu một ngày mới thật là dễ chịu, tràn trề sinh lực đang cuộn tràn trong người nó... 
Nó nhủ thầm: "Cuộc sống là của riêng mình, chỉ có mình mới biết cái gì cần thiết, phù hợp hay không mà thôi, bởi vậy tập luyện để có được sức khỏe ổn và cơ thể cường tráng là một trong những định hướng lâu dài của nó... "
Buổi sáng hôm nay thật là đẹp... Nếu không phải mặc áo đi làm thì chắc lúc này nó sẽ cởi trần đi dạo phố hoặc xỏ một chiếc ba lỗ dây đi cafe đâu đó khoe cơ thể săn chắc trong thời tiết mát mẻ dễ chịu này!
Từ khóa: 

shirtless

,

no_shirt

,

noshirt

,

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

thể thao