So với ngày xưa thì hiện tại bạn thay đổi như thế nào rồi?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

ngày xưa

,

hiện tại

,

thay đổi

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Thay đổi lớn nhất so với ngày xưa đó là "suy nghĩ", (nghe có vẻ trải đời này nọ nhưng mình cũng chỉ đang là sinh viên thôi).

HIện tại thì mình suy nghĩ mọi việc theo xu hướng tích cực hơn; nhìn vào nhiều khía cạnh để giải quyết một vấn đề; không nên tranh cãi nếu chỉ để trở thành người thắng cuộc, chỉ cần đưa ra quan điểm của mình, nếu k cùng tần số thì "bạn là nhất"; tập trung xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt hơn, ít nhưng bản thân thấy đủ là được, chứ ngày xưa thì cứ anh em 4 bể là nhà 😄; làm việc phải có mục đích; quan tâm và nhẹ nhàng với gia đình hơn; biết chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài, làm phong phú vốn từ qua việc đọc-xem thông tin trên mạng chứ mình vẫn k thể kiên nhẫn đọc sách, chú ý skin care, chú ý những lời mình nói ra....

Trả lời

Thay đổi lớn nhất so với ngày xưa đó là "suy nghĩ", (nghe có vẻ trải đời này nọ nhưng mình cũng chỉ đang là sinh viên thôi).

HIện tại thì mình suy nghĩ mọi việc theo xu hướng tích cực hơn; nhìn vào nhiều khía cạnh để giải quyết một vấn đề; không nên tranh cãi nếu chỉ để trở thành người thắng cuộc, chỉ cần đưa ra quan điểm của mình, nếu k cùng tần số thì "bạn là nhất"; tập trung xây dựng mối quan hệ bạn bè tốt hơn, ít nhưng bản thân thấy đủ là được, chứ ngày xưa thì cứ anh em 4 bể là nhà 😄; làm việc phải có mục đích; quan tâm và nhẹ nhàng với gia đình hơn; biết chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài, làm phong phú vốn từ qua việc đọc-xem thông tin trên mạng chứ mình vẫn k thể kiên nhẫn đọc sách, chú ý skin care, chú ý những lời mình nói ra....

Ngày trước gặp 1 vài chuyện tiêu cực sẽ suy diễn rồi nghĩ nhiều, nghĩ ngày nghĩ đêm luôn ấy :)) còn bây giờ thì mình cứ bỏ qua thôi, để ý nhiều chỉ làm mình mệt mỏi và suy hơn thôi :))

Ngày xưa đến hiện tại mình thấy bản thân thay đổi rất nhiều thứ lắm theo mình tự nhìn nhận là vậy. Mình hồi xưa mình khá cở mở rất thích kết bạn và muốn còn thật nhiều bạn mình thường hay rất để ý đến bạn bè nghĩ gì về mình và mình sợ họ ghét, mình sợ đủ thứ mình coi họ là thứ quan trọng nhất nhưng dần theo thời gian trải qua nhiều chuyện mình bắt đầu khép kín mình lại mình cũng ngại kết thêm bạn bè mình dần bị tự ti bản thân với mọi người. Mình bây giờ đang thay đổi bản thân để bản thân thoát khỏi vỏ bọc của mình.

tất nhiên là già hơn, mập hơn và ...nhiều lắm. Khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm 🥺

Mình thấy đây là câu hỏi thú vị với nhiều người. Vì sao mình nói vậy, theo mình dù là bạn có đặc điểm tốt hay xấu hơn xưa thì cái mà chúng ta nhận được là quãng thời gian trải nghiệm. Bạn nói, ôi trời, tôi chẳng làm được gì, chẳng là người có ích, cũng chẳng đẹp lên mà bạn đâu biết rằng đó là mẫu chốt của sự thay đổi. Mình không phủ nhận thay đổi tiêu cực thật kinh khủng, đó là đánh giá của người khác, còn đối với bạn , nếu như bạn cho là kinh khủng thì đã không làm nó. Đâu đó bạn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cái sâu thẳm bên trong tâm hồn ngày nay luôn là niềm vui trong mỗi việc, là nụ cười tâm hồn phất lên, hơn cả là trưởng thành. Dù là tính cách nào thì thay đổi mà làm cho cơ thể năng động bên ngoài, ''ẤM" bên trong ấy mới là thay đổi tích cực nhất.

https://cdn.noron.vn/2022/01/24/6568994211557086-1643029629.jpg

Thấy xinh hơn =))) Niềng răng, béo lên nên da dẻ trắng trẻo hồng hào ra, biết cách ăn diện làm điệu nữa, mọi người và tự bản thân cũng thấy mình xinh ra. Hơn nữa là mình kết thúc được 1 mối quan hệ toxic, biết cách đầu tư cho bản thân, sau 1-2 năm cũng tích cho bản thân được nhiều thành tựu =))) Ngày xưa mình từng bị chê là đen đen bẩn bẩn đấy, may tính cũng ít để bụng chứ không mình stress chết