Một cầu thủ lương 1 triệu USD / tháng bỗng đột tử trên sân cỏ. Vẫn cơ thể đó, hình dáng đó con người đó. Nhưng anh ta đã không còn giá 1 Triệu USD /tháng nữa mà là 0 usd mà thôi. Vậy cái gì làm cho anh ta có giá 1 triệu usd/tháng? có phải cái thân xác anh ta chăng? hay tên anh ta, hình dáng anh ta? Bản chất bên trong vấn đề này là gì?
Chắc chắn không phải do cái xác của anh ta rồi. Vậy là cái gì?
Chủ đề thảo luận Tâm Linh chứ đâu phải định giá sản phẩm đâu ạ? ở đây chúng ta cần làm sáng tỏ về bản chất sự sống của con người . Con người vận động được, suy nghĩ lao đông được có phải do cái xác hay nó là cái gì?