Sự sống đáng giá bao nhiêu?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm linh

Bạn đang sài oxi free, ánh sáng, nước cũng free. Đôi khi người ta lại lấy nó mà bán cho bạn. Đó là các yếu tố cơ bản để duy trì sự sống. Mọi thứ có vẻ như đều là tự nhiên. Người ta thường nói đồ gì miễn phí không bao giờ là tốt. Vậy theo các bạn sự sống đáng giá bao nhiêu?

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

tâm linh

"Sự sống đáng giá bao nhiêu?" của anh Vũ Thành Vinh giá 78k trên Tiki :)))

Thực ra thì mỗi người quan niệm khác nhau. Trẻ con chắc chắn chưa hiểu. Người lớn thì mỗi người mỗi ý. Với mình, sự sống từng không chút giá trị thậm chí có ý định cắt đứt nó. Có lúc sự sống giá 10k cho 1 cái bánh mỳ khi đói muốn lả đi; có lúc lại đáng giá 10 tỷ vì chỉ cần 10 tỷ để độc lập tài chính không phải lo nghĩ gì. Bây giờ với mình, sự sống lại là vô giá. Bởi vì mình đã trải qua nhiều chuyện, nhất là câu chuyện mất người thân khiến bản thân nghiệm ra nhiều điều và trân trọng sự sống hơn. Sự sống không được đo đếm bằng những con số, nó vốn không có thước đo và chỉ có giá trị khi con người biết trân trọng, tận hưởng nó.

Trả lời

"Sự sống đáng giá bao nhiêu?" của anh Vũ Thành Vinh giá 78k trên Tiki :)))

Thực ra thì mỗi người quan niệm khác nhau. Trẻ con chắc chắn chưa hiểu. Người lớn thì mỗi người mỗi ý. Với mình, sự sống từng không chút giá trị thậm chí có ý định cắt đứt nó. Có lúc sự sống giá 10k cho 1 cái bánh mỳ khi đói muốn lả đi; có lúc lại đáng giá 10 tỷ vì chỉ cần 10 tỷ để độc lập tài chính không phải lo nghĩ gì. Bây giờ với mình, sự sống lại là vô giá. Bởi vì mình đã trải qua nhiều chuyện, nhất là câu chuyện mất người thân khiến bản thân nghiệm ra nhiều điều và trân trọng sự sống hơn. Sự sống không được đo đếm bằng những con số, nó vốn không có thước đo và chỉ có giá trị khi con người biết trân trọng, tận hưởng nó.

Với em, sự sống rất quý giá nên cần trân trọng và bảo vệ.

Với những người luôn khao khát được sống, dù khó khăn như nào cũng gắng mà sống thì sự sống với họ là vô giá, nghĩa là họ trân trọng từng giây, từng phút mà học được sống.

Cũng là "vô giá" nhưng với những người chán sống và thấy cuộc sống thật nhàm chán thì với họ, cuộc sống chẳng có giá trị gì. 

Được ngắm bầu trời trong xanh, hít thở không khí trong lành, gặp những người mình thương yêu, làm những điều mình thích,...sự sống là vô giá bạn ạ.

Đồ đạc tự nhiên mà xài cũng căng đét, bùng nổ dân số thì không biết sự sống nó đáng giá bao nhiêu, tính theo xu hay tính theo ngày đây 🧐

Tùy thuộc vào bản thân mỗi người nhìn nhận vào giá trị của họ, một số cho rằng rẻ mạt, số khác cho rằng vô giá. Mình đâu có định nghĩa chính xác được nó đáng giá bao nhiêu khi chưa biết bản thân có thể cao chạy xa bay đến mức nào. Được sống là được, sống cho ra phần người không phải phần thú, là được!

Cái này hỏi mấy thằng rợn buôn người với bán nội tạng thì nó trả lời vanh vách :))