Tại sao đi làm khổ hơn đi học?

  1. Thinking Hub

Từ khóa: 

thinking hub

Người đi học thật sự không bao giờ so sánh giữa đi học và đi làm.

Đi làm là ứng dụng mình vào công việc. Ứng dụng mình có nghĩa là ứng dụng kiến thức của mình, tố chất con người mình, năng lực của mình, vào cải tạo thế giới này theo một mục đích nào đó, dù to lớn hay vĩ đại.

Đi học, là đem bản thân mình ra để đón nhận thế giới, để nó rèn luyện, để nó bị nghiền nát, để nó bị đánh tan, để nó thử nghiệm, để tìm xem giới hạn của nó ở đâu, để sau mỗi lần học ta thấy mình khác biệt, đổi mới, và sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Học là cách chúng ta chuẩn bị mình để vượt qua chính mình.

Đi làm, là cách chúng ta sử dụng mình để vượt qua chính mình.

Học và làm đều không khổ, nói đúng hơn là không có tính chất sướng hay khổ trong học hay làm. 

Sướng, khổ, là cảm xúc cá nhân con người, là cách con người phản ứng lại thế giới tự nhiên tác động vào họ. Trong khi cả học, cả làm, đều là cách con người chủ động tác động vào thế giới, như thế thì làm sao có sướng hay khổ?

Còn nhiều người tin rằng đi làm vất vả hơn đi học, khó hơn đi học, đó là vì con người đó cho rằng làm và học là 2 quá trình không gắn với nhau, nhưng có phải thế không? Liệu sau mỗi kinh nghiệm công việc nào đó bạn không có thay đổi gì ư? Liệu sau mỗi kinh nghiệm cuộc sống nhân sinh quan của bạn không thay đổi gì ư?

Học không khổ, làm cũng không khổ, nhân sinh cũng không khổ, khổ chỉ là kẻ luôn nghĩ mình khổ thôi... 1 chút suy niệm cho cuối ngày!

Trả lời

Người đi học thật sự không bao giờ so sánh giữa đi học và đi làm.

Đi làm là ứng dụng mình vào công việc. Ứng dụng mình có nghĩa là ứng dụng kiến thức của mình, tố chất con người mình, năng lực của mình, vào cải tạo thế giới này theo một mục đích nào đó, dù to lớn hay vĩ đại.

Đi học, là đem bản thân mình ra để đón nhận thế giới, để nó rèn luyện, để nó bị nghiền nát, để nó bị đánh tan, để nó thử nghiệm, để tìm xem giới hạn của nó ở đâu, để sau mỗi lần học ta thấy mình khác biệt, đổi mới, và sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Học là cách chúng ta chuẩn bị mình để vượt qua chính mình.

Đi làm, là cách chúng ta sử dụng mình để vượt qua chính mình.

Học và làm đều không khổ, nói đúng hơn là không có tính chất sướng hay khổ trong học hay làm. 

Sướng, khổ, là cảm xúc cá nhân con người, là cách con người phản ứng lại thế giới tự nhiên tác động vào họ. Trong khi cả học, cả làm, đều là cách con người chủ động tác động vào thế giới, như thế thì làm sao có sướng hay khổ?

Còn nhiều người tin rằng đi làm vất vả hơn đi học, khó hơn đi học, đó là vì con người đó cho rằng làm và học là 2 quá trình không gắn với nhau, nhưng có phải thế không? Liệu sau mỗi kinh nghiệm công việc nào đó bạn không có thay đổi gì ư? Liệu sau mỗi kinh nghiệm cuộc sống nhân sinh quan của bạn không thay đổi gì ư?

Học không khổ, làm cũng không khổ, nhân sinh cũng không khổ, khổ chỉ là kẻ luôn nghĩ mình khổ thôi... 1 chút suy niệm cho cuối ngày!

Bởi vì đi học thì chỉ học thôi, ko phải làm.

Còn đi làm thì ko chỉ phải cày bục mặt mà còn phải liên tục học hỏi để phát triển cuộc sống.

Vậy đi học sướng hay khổ hơn đi làm khỏi cần nói cũng hiểu.