Mình thích người yêu của bạn thân mình. Mình biết chắc ai cũng nghĩ mình thích bạn ấy rồi. Mình biết họ nói chuyện với nhau nói xấu mình về chuyện này. Mình nên làm gì?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

Mình cũng thấy câu hỏi tương tự như này mới gần đây nhưng có vẻ không ai để ý tới, hoặc là mọi người quan tâm nhưng chưa biết phải đưa ra hướng giải quyết thế nào cho bạn.

Thích hiểu đơn giản nó là một cái nhu cầu. Thậm chí kể cả khi bạn đang ở trong một mối quan hệ, việc thích một người khác vẫn có thể xảy ra. Khi chúng ta nhìn vào một người, não sẽ nhanh chóng xử lý thông tin hình ảnh mà mắt nhìn thấy, và ngay lập tức đưa ra đánh giá về sự quyến rũ của người đối diện. Có thể nói nó giống như một phản xạ của não bộ vậy. Dù là người ấy hay là bạn có đang trong mối quan hệ hay không, não bạn vẫn sẽ luôn phát triển để tạo ra cảm giác bị thu hút với người kia. Vậy nên việc thích một ai đó là một việc khá là phổ biến và vô hại.

Thế khi nào thì việc thích này lại trở nên sai lầm? Đó là khi nó từ tưởng tượng hóa thành thực tế. Sai lầm khi mà ta bắt đầu tỏ ra thân mật cả về cảm xúc lẫn thể xác với người kia. Trong trường hợp của bạn thì mình nghĩ là sai rồi, vì khi này kể cả những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được việc bạn thích cái người kia.

Từ bỏ tình cảm có lẽ là cách tốt nhất. Tranh giành tình cảm của một bông hoa đã có chủ cũng chả có ích lợi gì và trong trường hợp nào cũng thế, đều dẫn tới kết cục xấu. Hãy giành thời gian cho mình nhiều hơn, có thể là tập trung vào công việc, rèn luyện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần, cố gắng giữ mình bận rộn nhất có thể. Dần dần, người đó cũng sẽ tự thoát khỏi tâm trí bạn. Tránh tiếp xúc với những gì có thể nhắc, gợi nhớ cho bạn về người kia, bao gồm cả người bạn thân của bạn. Bản thân bạn có giá trị, nhưng đó không phải là loại giá trị mà người kia mong muốn, nên hãy kìm nén cảm xúc đừng để mọi chuyện đi quá xa nhé. Có thể việc bạn cố tiếp cận tình cảm cũng đã gây khó chịu cho cặp kia rồi.

Còn nếu bạn chọn lặng lẽ hi sinh đi theo người ấy dù biết sẽ không bao giờ được đáp trả lại tình cảm thì phải chấp nhận thôi. Nhưng hãy bình tĩnh với mọi hành động nhé nếu như không muốn làm người thứ ba trong một cuộc tình. Hãy chắc chắn rằng đừng bao giờ có suy nghĩ khiến người kia chia tay để mình có thể xen vào. Vì đó không phải tình yêu, đó là ham muốn sở hữu, sự giành giật. Chia tay là đau khổ, không ai muốn người mình yêu/thích phải đau khổ cả.

Trả lời

Mình cũng thấy câu hỏi tương tự như này mới gần đây nhưng có vẻ không ai để ý tới, hoặc là mọi người quan tâm nhưng chưa biết phải đưa ra hướng giải quyết thế nào cho bạn.

Thích hiểu đơn giản nó là một cái nhu cầu. Thậm chí kể cả khi bạn đang ở trong một mối quan hệ, việc thích một người khác vẫn có thể xảy ra. Khi chúng ta nhìn vào một người, não sẽ nhanh chóng xử lý thông tin hình ảnh mà mắt nhìn thấy, và ngay lập tức đưa ra đánh giá về sự quyến rũ của người đối diện. Có thể nói nó giống như một phản xạ của não bộ vậy. Dù là người ấy hay là bạn có đang trong mối quan hệ hay không, não bạn vẫn sẽ luôn phát triển để tạo ra cảm giác bị thu hút với người kia. Vậy nên việc thích một ai đó là một việc khá là phổ biến và vô hại.

Thế khi nào thì việc thích này lại trở nên sai lầm? Đó là khi nó từ tưởng tượng hóa thành thực tế. Sai lầm khi mà ta bắt đầu tỏ ra thân mật cả về cảm xúc lẫn thể xác với người kia. Trong trường hợp của bạn thì mình nghĩ là sai rồi, vì khi này kể cả những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được việc bạn thích cái người kia.

Từ bỏ tình cảm có lẽ là cách tốt nhất. Tranh giành tình cảm của một bông hoa đã có chủ cũng chả có ích lợi gì và trong trường hợp nào cũng thế, đều dẫn tới kết cục xấu. Hãy giành thời gian cho mình nhiều hơn, có thể là tập trung vào công việc, rèn luyện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần, cố gắng giữ mình bận rộn nhất có thể. Dần dần, người đó cũng sẽ tự thoát khỏi tâm trí bạn. Tránh tiếp xúc với những gì có thể nhắc, gợi nhớ cho bạn về người kia, bao gồm cả người bạn thân của bạn. Bản thân bạn có giá trị, nhưng đó không phải là loại giá trị mà người kia mong muốn, nên hãy kìm nén cảm xúc đừng để mọi chuyện đi quá xa nhé. Có thể việc bạn cố tiếp cận tình cảm cũng đã gây khó chịu cho cặp kia rồi.

Còn nếu bạn chọn lặng lẽ hi sinh đi theo người ấy dù biết sẽ không bao giờ được đáp trả lại tình cảm thì phải chấp nhận thôi. Nhưng hãy bình tĩnh với mọi hành động nhé nếu như không muốn làm người thứ ba trong một cuộc tình. Hãy chắc chắn rằng đừng bao giờ có suy nghĩ khiến người kia chia tay để mình có thể xen vào. Vì đó không phải tình yêu, đó là ham muốn sở hữu, sự giành giật. Chia tay là đau khổ, không ai muốn người mình yêu/thích phải đau khổ cả.