Tại sao người ta kiêng xuất hành hay đi vào các ngày mùng 5, 14,23?

  1. Văn hóa

Ko phải duy tâm đâu nhưng năm nay đi ngày mồng 5 thấy chả việc gì ra việc gì? Tự dưng nghĩ tới câu ông bà dặn :))

Từ khóa: 

văn hóa

Ngày 5, 14, 23 là ngày Nguyệt kỵ. Các ngày này cộng lại đều bằng 5, dân gian thường gọi là ngày "nửa đời, nửa đoạn" nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu.

Trong cửu cung bát quái gồm có nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử. Trong số cửu tinh này thì sao ngũ hoàng được cho là xấu nhất, vận sao ngũ hoàng bay tới đâu mang họa tới đó.

Còn số 5, 14, 23 là số chỉ dành cho vua chúa. "Có thể xuất phát từ việc không muốn dân thường dùng chung ngày với mình nên các bậc vua chúa mới đặt ra câu nói ấy".

Quan niệm truyền thống cho rằng, con số lẻ là những con số đơn độc, còn số chẵn mới là số có đôi có cặp. Do đó, làm việc gì cũng nên tránh sự đơn độc thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Ông bà ta kiêng là vì vậy. Nhưng cũng phải nói thêm. Theo mình thì nó là truyền thống văn hóa của người Việt mình xưa giờ. Cho dù nó đúng hay sai thì cũng nên tôn trọng. :-)

Trả lời

Ngày 5, 14, 23 là ngày Nguyệt kỵ. Các ngày này cộng lại đều bằng 5, dân gian thường gọi là ngày "nửa đời, nửa đoạn" nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu.

Trong cửu cung bát quái gồm có nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử. Trong số cửu tinh này thì sao ngũ hoàng được cho là xấu nhất, vận sao ngũ hoàng bay tới đâu mang họa tới đó.

Còn số 5, 14, 23 là số chỉ dành cho vua chúa. "Có thể xuất phát từ việc không muốn dân thường dùng chung ngày với mình nên các bậc vua chúa mới đặt ra câu nói ấy".

Quan niệm truyền thống cho rằng, con số lẻ là những con số đơn độc, còn số chẵn mới là số có đôi có cặp. Do đó, làm việc gì cũng nên tránh sự đơn độc thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Ông bà ta kiêng là vì vậy. Nhưng cũng phải nói thêm. Theo mình thì nó là truyền thống văn hóa của người Việt mình xưa giờ. Cho dù nó đúng hay sai thì cũng nên tôn trọng. :-)

Trước mình có đọc 1 bài báo thì là do các ngày này vua quan hay đi vi hành, nên dân chúng thường kỵ ra đường những ngày này (Sợ gặp vua quan sẽ có điều không lành). Dần dần nó thành phong tục.