Tết bạn sẽ về nhà hay chọn đi du lịch?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Mk đang phân vân quá mn ạ. Tết này hội bạn mk có kế hoạch đi du lịch 5 ngày, đứa nào cũng sợ về nhà vì tết là bị hỏi chuyện lấy ck, lương lậu. Cơ mà năm nào mk cũng về nhà ăn tết cùng bố mẹ. Vì cả năm đi học đi làm xa cũng ít khi về nhà.

Giờ k về đón giao thừa cùng các cụ thì thấy có lỗi lắm, nhà mk cũng neo người. Nhưng bỏ chuyến đi kia thì cũng tiếc. Giờ nên chọn cái gì đây?

Từ khóa: 

tết

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Với mình thì Đi đâu cũng được, miễn hạnh phúc!. 

Với bạn về nhà là hạnh phúc thì bạn về nhà. Cả năm đi xa bố mẹ mong chờ được đón tết cùng con cái, được chúc tụng đầu xuân, được chăm sóc con vài ngày. Bạn hiểu điều đó, và bản thân bạn cũng muốn ở cạnh bố mẹ nhiều hơn thì trong lòng bạn đủ biết b cần làm gì

Còn nếu với bạn, gia đình không phải là niềm vui, là sự hân hoan mong ngóng mỗi khi tết đến. Nghĩ đến là áp lực, và sợ hãi thì xách vali lên và đi du lịch thôi. 

Nói chung cả năm có 1 kì nghỉ dài. Bản thân mk là quan trọng nhất. B biết b cần gì và muốn gì nhất. Chẳng qua b đang sợ đánh giá của người khác thôi. 

Trả lời

Với mình thì Đi đâu cũng được, miễn hạnh phúc!. 

Với bạn về nhà là hạnh phúc thì bạn về nhà. Cả năm đi xa bố mẹ mong chờ được đón tết cùng con cái, được chúc tụng đầu xuân, được chăm sóc con vài ngày. Bạn hiểu điều đó, và bản thân bạn cũng muốn ở cạnh bố mẹ nhiều hơn thì trong lòng bạn đủ biết b cần làm gì

Còn nếu với bạn, gia đình không phải là niềm vui, là sự hân hoan mong ngóng mỗi khi tết đến. Nghĩ đến là áp lực, và sợ hãi thì xách vali lên và đi du lịch thôi. 

Nói chung cả năm có 1 kì nghỉ dài. Bản thân mk là quan trọng nhất. B biết b cần gì và muốn gì nhất. Chẳng qua b đang sợ đánh giá của người khác thôi. 

Mk nghĩ bây giờ nhiều người có xu hướng đón Tết ở một nơi xa thay vì nhà rồi. Như mk là người trẻ, mk thấy bị áp lực bởi chính gia đình. Mk sợ phải đối diện với những câu hỏi về lương bổng, khi nào cưới vợ/chồng… Nếu mk có tiền, hoặc được miễn phí du lịch như bạn, mk sẽ chọn lên đường ngay, vừa tránh được những câu hỏi của họ hàng, vừa giải tỏa được áp lực công việc một năm qua.
https://cdn.noron.vn/2023/01/04/cach-tra-loi-khi-nao-lay-vo-chong-1-1672821335.jpg

Cả mk cảm thấy khá quen với cuộc sống không có gia đình bên cạnh r, ngày thường hay Tết với mình đều như nhau. Bây giờ hiện đại lắm, chỉ cần một cuộc gọi video là mình có thể nhìn thấy bố mẹ. Công nghệ rút ngắn dần khoảng cách, mình không còn lo lắng quá nhiều về việc này nữa. Quan điểm của mình có khác đôi chút với mọi người. Tuổi trẻ ngắn lắm phải đi trải nghiệm thôi, năm sau về nhà vẫn chưa muộn