Thành phố Atlantis - chỉ đơn giản là sản phẩm của trí tưởng tượng?

  1. Khoa học

Atlantis, thường được gọi là "thành phố bị chìm" (sunken city), hoặc "lục địa bị chìm", có lẽ là một trong những bí ẩn cổ đại lớn nhất mà giới khoa học, triết gia lẫn khảo cổ hiện nay vẫn đang cố gắng tìm lời giải đáp.

Vừa qua, cái tên Atlantis một lần nữa lại được nhắc đến trong bộ phim Aquaman: Đế Vương Atlantis của DC, được khắc họa như một thành phố dưới nước, chịu sự cai quản của một chủng tộc người dưới mặt nước gọi là Atlantean.

Cái tên Atlantis này rốt cục có nguồn gốc từ đâu, và những bí ẩn xoay quanh nó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

https://cdn.noron.vn/2018/12/18/40323018e8ea84074b291b1dd5d69273.jpg

Poster phim "Aquaman: Đế Vương Atlantis". Nguồn: Rolling Stone

Nguồn gốc

Atlantis được nhắc đến lần đầu tiên bởi triết gia Plato - một trong những triết gia vĩ đại nhất vào thời Hy Lạp cổ đại - trong 2 cuốn sách của ông là "Timaeus" và "Critias" vào những năm 360 TCN.

Trong các tác phẩm của mình, Plato đã khắc họa Atlantis như một thành phố rất hiện đại, với một nền khoa học kỹ thuật, văn minh tri thức và tâm linh vượt xa thời đại của ông. Con người nơi đây - các Atlantean (giống trong phim Aquaman) - sống chan hòa với nhau và thành phố của họ được cai trị và bảo vệ bởi Poseidon - vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp.

Thành phố Atlantis rất rộng lớn với bố cục khá đặc biệt: thành phố được đặt ở giữa biển Đại Tây Dương (Atlantic Ocean), nhà cửa được xây dựng ngay trên mặt nước và vây quanh tổng hành dinh ở giữa, tạo thành nhiều vòng tròn chồng lớp lên nhau. Có nhiều đường đi từ khu vực "ngoại ô thành phố" (vòng tròn ngoài rìa) đến thẳng tổng hành dinh, như được khắc họa trong hình ảnh dưới đây:

https://cdn.noron.vn/2018/12/18/e1329a559a1ab2c338dd7e1032c0df0c.jpg

"Thành phố" Atlantis. Nguồn: Medium

Có rất nhiều giả thuyết xoay quanh việc tại sao thành phố này lại bị chìm và không để lại dấu vết nào. Giả thuyết được đông đảo cộng đồng những nhà nghiên cứu khảo cổ đồng ý là: Plato đã sử dụng cái tên Atlantis để ám chỉ thành phố Knossos - thành phố thủ đô của vương quốc Minoan, một vương quốc từng tồn tại vào thời đại đồ đồng (Bronze Age) thuộc khu vực đảo Santorini, Hy Lạp ngày nay, đã bị nhấn chìm bởi hoạt động của núi lửa và nham thạch.

Điểm sai lệch duy nhất giữa câu chuyện của Atlantis và Knossos là: Knossos được ghi nhận là bị nhấn chìm cách đây khoảng 4,000 năm, trong khi thảm họa tại Atlantis đã xảy ra từ niên đại 12,000 TCN. Bởi thế nên có không ít người nghi ngờ tính chính xác của giả thuyết này.

https://cdn.noron.vn/2018/12/18/328cac45e540319ebd2a716d271ab1e2.png

Thành phố dưới đáy biển Atlantis. Nguồn: dcextendeduniverse.wikia.com

Theo một giả thuyết khác: thành phố/vương quốc Atlantis mà Plato đã đề cập trong các tác phẩm của ông hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhiều người cho rằng ông chỉ sử dụng hình ảnh một đất nước giàu mạnh, người dân có đời sống cả vật chất và tinh thần rất cao, v.v...như một lý tưởng để chính đất nước của ông - xã hội Hy Lạp cổ đại - hướng đến.

Atlantis rốt cục có thực hay không?

Tuy nhiên, chúng ta có lẽ cũng chưa thể vội vàng kết luận rằng Atlantis là một thứ viễn tưởng, không có thực. Lý do là vì trên thế giới có rất nhiều những câu chuyện và dẫn chứng cho thấy rằng sự tồn tại của một địa danh như Atlantis không phải là bất khả thi.

1) Những kiến trúc dưới đáy biển

Một trong những bước đầu tiên để chứng thực sự tồn tại của Atlantis có lẽ là việc tìm kiếm những dấu tích còn sót lại của vương quốc này. Và thực sự thì tại nhiều vùng biển trên thế giới, người ta (ban đầu là các thợ lặn, sau đó là chính quyền địa phương) đã phát hiện ra những di tích dưới đáy biển được cho là thuộc về một nền văn minh nào đó đã bị nhấn chìm.

Dưới đây là hình ảnh kiến trúc bí ẩn được cho là các Kim Tự Tháp dưới đáy biển, được ghi nhận tại vùng biển Florida, Mỹ:

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/100b4191b4f9ba43be3b0f4c67979097.jpg

Nguồn: NTD

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/aed4ee0917872155809caaf9efd220ef.png

Những "kiến trúc" này có thực sự là các Kim Tự Tháp!? Nguồn: NTD

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/c1ca4a0a8f8ef029c2c12a4109dfd59a.jpg

Một "thành phố dưới đáy biển" được ghi nhận tại vùng biển Caribbean, Cuba. Nguồn: werkenbij.i-did.nl

Những kiến trúc bí ẩn tương tự như vậy cũng được ghi nhận tại các vùng biển khác, điển hình như Thái Bình Dương, khu vực đảo Okinawa thuộc Nhật Bản:

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/14cf517391e451f965c326b24c3769d7.jpg

Những "bậc thang" khổng lồ này là do ai xây dựng? Nguồn: wordpress

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/c470ef159895056d838ae4cbe563cbf8.jpg

Nguồn: e-telescope

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/9977d28f23e1fbebfa59902a067fc219.png

Nguồn: NTD

2) Vật thể "bơi" không xác định (USO)

Gọi vui là vậy, nhưng những vật thể nhìn giống những phi thuyền có hình dáng kì lạ, và có khả năng di chuyển cả trên không lẫn dưới mặt nước đã từng rất nhiều lần được ghi nhận xuyên suốt lịch sử hàng hải của thế giới chúng ta. Những vật thể như vậy được giới nghiên cứu gọi là Unidentified Submersible Object hoặc Unidentified Submerged Object (USO) - tạm dịch: vật thể không xác định có khả năng di chuyển dưới mặt nước.

Dưới đây là 2 video từ một số nhà nghiên cứu hàng hải, nói về các sự việc phát hiện USO tại nhiều vùng biển khác nhau trên thế giới, bao gồm vùng biển xung quanh Nam Cực. Điều đáng nói là những sự việc như vậy đã được ghi nhận từ những năm 1940.

Nguồn: YouTube

Nguồn: YouTube

Những sự việc USO kể trên không phải là hiếm. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1803, tại vùng biển Hitachi thuộc Nhật Bản, một ngư dân đã phát hiện ra một vật thể mà trong con mắt người hiện đại chúng ta ngày nay, vật thể này nhìn giống một phi thuyền, một đĩa bay, trôi nổi trên mặt nước. Vật thể kì lạ này được đặt tên là Utsuro Bune (trong tiếng Anh là "hollow ship" - tạm dịch: chiếc thuyền rỗng ruột).

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/b074da665ac4866e7bbef474c0decb8c.jpg

Nguồn: Warlock Asylum International News

Bên trong chiếc USO này là một phụ nữ da trắng với mái tóc có màu đỏ xen lẫn vàng óng. Theo ghi nhận thì người phụ nữ này tỏ ra thân thiện với các ngư dân Nhật Bản, mặc dù 2 bên bất đồng ngôn ngữ. Nhưng sự việc này có 3 chi tiết kì lạ:

  • Suốt thời gian từ khi được người ngư dân phát hiện, người phụ nữ này luôn cầm trên tay một khối hộp lập phương kì lạ (trong hình), và nhất quyết không cho bất cứ ai khác chạm vào nó. Khối hộp kì lạ này có thể là gì? Có lẽ nào nó có liên quan đến khối lập phương Metatron mà nền văn minh của thế giới chúng ta đã và đang tôn thờ!? (mời bạn đọc tìm hiểu thêm tại đây).
  • Trên "phi thuyền" của người phụ nữ này được khắc những kí tự kì lạ, nhìn giống một loại ngôn ngữ tượng hình nào đó. Điều đáng nói là những kí tự tương tự như vậy cũng được cho là đã xuất hiện trong các vật thể bay không xác định (UFO) từng được nghiên cứu.
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/6c96c4293c2ffddcdebe8706aba9e242.jpg

Những kí tự được khắc trên chiếc Utsuro Bune khi so sánh với kí tự trên các UFO khác. Nguồn: Warlock Asylum International News

  • Utsuro Bune không phải là sự kiện duy nhất từng được ghi nhận về những người da trắng có mái tóc vàng óng đến từ những chiếc phi thuyền bí ẩn. Vào năm 1952, nhà nghiên cứu UFO George Van Tassel tuyên bố rằng ông đã nhận được tín hiệu từ một thực thể ngoài Trái Đất (ET) mà ông gọi là Ashtar Sheran. ET này cũng được mô tả là nhìn giống một người da trắng có mái tóc màu vàng, "anh ta" tự xưng là sứ giả (messenger) của hội đồng bảo an liên thiên hà (mời bạn đọc tìm hiểu thêm tại đây).

3) Atlantis đã "bay lên" thay vì "chìm xuống"

Một trong những giả thuyết viễn tưởng nhất liên quan đến sự mất tích không dấu vết của Atlantis là: Atlantis có thể không phải là một địa danh, một thành phố, một vương quốc...rất có thể nó là một phi thuyền khổng lồ của một chủng tộc ngoài hành tinh. Chủng tộc này, vì một lý do nào đó, đã phải đến định cư tại Trái Đất trong một thời gian. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ quyết định rời đi trên chiếc phi thuyền mà chúng ta gọi là Atlantis.

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/c2a743c0c8945f3d2b0a716614ae6895.jpg

Atlantis có thể là một phi thuyền khổng lồ? Nguồn: Desktopbackground.org

Trong những câu chuyện dân gian thời cổ đại, nghiễm nhiên người kể chuyện sẽ không sử dụng những thuật ngữ như "phi thuyền". Thay vào đó, họ thường đề cập đến những thành phố trên không. Những thành phố này thường được cho là vô cùng giàu có và ngập tràn hạnh phúc. Con người nơi đây không bị lão hóa, không bị bệnh tật và sống trong yên bình dưới sự cai quản của những vị thần.

Những thành phố trên không này được đề cập trong truyền thuyết từ rất nhiều nền văn minh khác nhau trên thế giới:

  • Hyperborea (nghĩa đen trong tiếng Anh là "above North Pole" - tạm dịch: trên đỉnh của Bắc Cực) - một thành phố trong thần thoại Hy Lạp, được cho là không thể tiếp cận được bởi cả đường thủy lẫn đường bộ. Như vậy, "trên đỉnh của Bắc Cực" ở đây cũng có thể được hiểu là trên bầu trời phía trên Bắc Cực.
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/ca7e516a5893dd8e6e2a483b4cf361e8.jpg

Vị trí của Hyperborea là ngay trên đỉnh của Bắc Cực. Nguồn: Wikipedia

  • Đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp: một "lâu đài" trên đỉnh của một ngọn núi rất cao, tách biệt với thế giới của con người. Đây là vùng đất của những vị thần Hy Lạp như Zeus, Hera, Athena, Apollo...
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/e8333ae8e785ab3fde357dfd6baf2528.jpg

Đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp. Nguồn: Spiderum

  • Asgard trong thần thoại Bắc Âu: một "cõi" (realm) của những vị thần như Thor, Odin, Bor, Frigga...Đây cũng là một cõi giới, một thành phố trên không tương tự như Atlantis (một địa danh như Asgard liệu có thật hay không? Mời bạn đọc tìm hiểu thêm tại đây).
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/b1e9e269155bfd03b4c6f83149bcad55.jpg

Asgard trong phim "Thor: Ragnarok". Nguồn: jeremypailotin.artstation.com

  • Thiên cung trong thần thoại Trung Hoa, nơi ngự trị của những vị tiên nhân như Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Na Tra, Thiên Lôi, cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng...Tôn Ngộ Không đã đại náo nơi này trong Tây Du Kí.
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/dade69188356d3ed68977fe10cfffee8.jpg

Thiên cung - nơi ngự trị của các tiên nhân. Nguồn: anlacchitam.com

Như vậy, có lẽ nào tất cả những truyền thuyết đến từ rất nhiều những nền văn minh khác nhau này, đang cùng đề cập đến một phi thuyền khổng lồ ngoài không gian, mà có thể đã từng được biết đến như một thành phố/vương quốc/cõi giới của các vị thần, và một trong những tên gọi của phi thuyền này là Atlantis?

4) Poseidon - vị thần cai quản Atlantis

Chi tiết đáng lưu ý cuối cùng xoay quanh vương quốc Atlantis chính là Poseidon - vị thần cai quản và bảo vệ vương quốc này. Poseidon là vị thần biển cả, và luôn cầm trên tay cây đinh ba (trident) quyền năng, có thể giúp ông điều khiển được các hoạt động của sóng biển cùng muôn loài sinh vật dưới nước, và tạo ra những trận động đất theo ý muốn. Poseidon cũng được thần thoại Hy Lạp khắc họa là một vị thần có tính cách rất thất thường, cảm xúc của ông lên xuống, thay đổi nhanh chóng hệt như những cơn sóng biển.

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/dbcb748f0d09cda3ca2bd68f9e60156f.jpg

"Đế vương Atlantis" trong phim. Nguồn: CNet

Trong phim Aquaman: Đế Vương Atlantis, nhân vật chính Aquaman cũng được khắc họa là một người có tính cách khá cộc cằn, tự cô lập mình, khó gần đến mức khó ưa, đặc biệt là vào khúc đầu của bộ phim. Ngoài ra, Aquaman cũng không thể thiếu cây đinh ba của mình, tương tự như Thor không thể không có chiếc búa (và bây giờ là chiếc rìu Stormbreaker) quyền năng bên cạnh. Nhân vật Aquaman chính là hiện thân của vị thần biển cả Poseidon, trong vũ trụ DC.

Không chỉ Aquaman, mà các nhân vật khác như Superman, Wonder Woman, Green Lantern...đều là sự cách điệu của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, qua truyện tranh DC:

https://cdn.noron.vn/2018/12/19/a9022c4b57e61a7c08c50641f7a23901.png

Sự tương quan giữa thần thoại Hy Lạp và truyện tranh DC. Nguồn: hero.wikia.com

Ngoài ra, Poseidon cũng không phải là vị thần duy nhất sử dụng cây đinh ba từng được ghi nhận:

  • Trong truyền thuyết của Ấn Độ Giáo, Shiva - vị thần hủy diệt, cũng được khắc họa là luôn cầm trên tay một cây đinh ba tương tự như của Poseidon.
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/0f2be3b1df918373a15e90c78d75856f.jpg

Thần Shiva và cây đinh ba của mình. Nguồn: picsnaper.com

  • Các truyền thuyết của vương quốc La Mã cổ đại cũng kể về vị thần Neptune - có vai trò và chức năng tương đương với Poseidon.
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/4001fa6d5a04473321c89ecd940bf686.jpg

Thần Poseidon và Neptune thường có tạo hình tương đối giống nhau. Nguồn: differencebetween.com

  • Tương tự, trong các câu chuyện về Sơn Tinh Thủy Tinh của nước ta, Thủy Tinh cũng thường được khắc họa là cầm trên tay một chiếc kích ba chĩa.
https://cdn.noron.vn/2018/12/19/1875b4b5b5da8971974bdde04d91fbbc.png

Sơn Tinh và Thủy Tinh. Nguồn: truyencotich.net

Như vậy, có vẻ như rất nhiều nền văn minh khác nhau cùng có những câu chuyện đề cập về cùng một vị thần. Sự trùng hợp này liệu có giúp nói lên rằng có thể một vị thần như Poseidon thực sự đã tồn tại, và được biết đến bởi con người ở khắp nơi trên thế giới? Điều này có lẽ cũng không hoàn toàn bất khả thi.

Lời kết

Thành phố Atlantis liệu có thực sự tồn tại hay không? Câu hỏi này có lẽ sẽ còn bị bỏ ngỏ trong một thời gian dài sắp tới. Con người chúng ta, với những giới hạn của cơ thể và khoa học kỹ thuật, tạm thời chỉ có thể đưa ra được những phỏng đoán xoay quanh sự tồn tại của địa danh bí ẩn này. Tuy nhiên, với rất nhiều những dẫn chứng đã được trình bày xuyên suốt bài viết này, chúng ta cũng không thể hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của Atlantis.

Các bạn nghĩ gì về sự tồn tại của thành phố dưới nước này? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận dưới đây nhé!

Nguồn:

https://www.history.com/topics/folklore/atlantis

http://www.bbc.com/earth/story/20160118-the-atlantis-style-myths-of-sunken-lands-that-are-really-true

http://hero.wikia.com/wiki/Justice_League

Từ khóa: 

atlantis

,

aquaman

,

phim dc

,

thành phố atlantis

,

thành phố trên không

,

khoa học

rất nhiều thông tin hay. cảm ơn tác giả

Trả lời

rất nhiều thông tin hay. cảm ơn tác giả

Cảm ơn bài viết rất nhiều thông tin của anh ạ. Anh ơi, clip số 1 và số 2 anh có thêm trong bài ấy, phút thứ mấy đề cập đến USO ạ? Clip hơi dài tận 2 tiếng nên e muốn xem trước đoạn USO ạ, hic. Em cảm ơn.

Coi phim xong rồi đọc bài của a thấy được nhiều chiều suy nghĩ. Thực sự rất thú vị. Cảm ơn vì bài viết của a 😍