Tình bạn 3 người?

  1. Tâm sự cuộc sống

đầu tiên tui vs 1 người quen trước thân trước đi đâu cũng dính với nhau thân từ năm lớp 3-> 6 khi đến năm lớp 7 thì hội 2 người gia nhập thêm 1 người lúc đầu thì rất thân cả 3 ai cũng nghĩ cho nhau nhưng khoảng vài tháng thì 2 đứa kia có chủ đề nói chuyện với nhau nhiều hơn( nói về cách dạy của thầy cô ) lúc đầu tui cũng tham gia nhưng dần dần tụi nó chuyển sang nói xấu rồi nói tới những việc cực kì biến thái hơn quá đáng hơn nữa là tụi nó có khi còn chửi cả thầy cô nên tui đã ko còn tham gian nói chung nữa vì tui ko biết khái niệm từ đâu chỉ bt ngồi nhìn 2 đứa nó nói chuyện lúc đầu còn chờ nhau đi học nhưng dần rồi ko còn nữa tui chỉ đi 1 mình tụi nó chỉ đi cùng khi tôi vô sớm mà chờ tụi nó thôi lúc tôi đi trễ chưa tới 12h45 tụi nó đã vỏ tui nhưng khi 1 trong 2 đứa nó đi trễ thì qua 12h45 tụi nó vẫn kêu tôi ở lại đợi những hôm 12h25 tui vô tụi jos cũng bỏ tui lên trước cứ ngỡ là tụi jos trên lớp đợi tui ai ngờ khi vào lớp ko thấy đâu đến khi đánh trống vô lớp thấy tui tụi nó cũng dell nói ra chơi cũng vậy chỉ cần tụi dọn tập sách chậm 1 xíu là lại bị bỏ lại lúc ra về thì đi chung nhưng tụi nó lại đi cùng nhau nói chuyện cùng nhau tôi lại ra rìa tui đi nhanh thì phải đứng lại chờ khi tui đi chậm tụi nó cứ thế bỏ tui luôn lúc học thể dục thì đá cầu bắt cặp tụi nó bắt cặp với nhau lớp thì dư 1 người nữ nên tui chỉ có thể đứng 1 mình lúc chào cờ thì tôi vô tình ngồi giữa thì 1 trong 2 tụi nó nói với đứa kia là con Như ngồi đây sao tao nói chuyện vs mày đc ? Đứa kia cũng trả lời tại nó ngồi kìa rồi lại đẩy tui ra dù tôi chỉ là vô tình

Từ khóa: 

cách để hòa nhập lại

,

tâm sự cuộc sống

Câu hỏi được gộp với Xin lời khuyên về tình bạn 3 người?

Con người sợ cô đơn nên họ cần có bạn. Mỗi người thường sẽ có nhiều bạn. Và tham gia vào nhiều nhóm bạn.

Tình bạn 3 người là một dạng thức đặc biệt. Nó thân thiết, và đòi hỏi phải trao đổi, duy trì ở cấp độ cao, tương đương với tình bạn 2 người. Khác với nhóm bạn, thường 1 vài tháng, đến 1 năm mới gặp nhau 1 lần. Đó chính là lý do tình bạn 3 người thường nhanh tan vỡ.

Tình bạn 3 người vô cùng khó duy trì. Tại sao vậy? Vì chúng ta luôn bận rộn và có không nhiều thời gian cho các mối quan hệ bạn bè. Hai người hẹn gặp được nhau đã khó, ba người cùng sắp lịch để đi cùng sẽ khó hơn vạn phần. Vì khó quá, nên người ta bỏ luôn. Hẹn 2 đi cho nhanh, cho dễ.

Tương tự, có 2 người đã trao đổi với nhau cả 1 câu chuyện dài ơi là dài, bạn thứ 3 chưa biết gì, hỏi thì 2 người kia cảm thấy quá mất thời gian nếu phải đi giải thích cho người thứ 3 về câu chuyện đó. Thế là người thứ 3 bị cho ra rìa. Dần dần sẽ không hiểu hai người kia đang nói gì.

https://cdn.noron.vn/2021/03/05/330927565232199-1614933497.jpg

Thế nên tình bạn 3 người rất khó hình thành, mà có hình thành cũng rất khó duy trì. Vì điều kiện để duy trì nó quá tốn kém (thời gian, điều kiện vật lý). Thường chúng ta sẽ chỉ thấy tình bạn 3 người ở môi trường học đường, và môi trường doanh nghiệp nơi 3 người có nhiều điều kiện để cùng gặp nhau mỗi ngày.

Trả lời

Con người sợ cô đơn nên họ cần có bạn. Mỗi người thường sẽ có nhiều bạn. Và tham gia vào nhiều nhóm bạn.

Tình bạn 3 người là một dạng thức đặc biệt. Nó thân thiết, và đòi hỏi phải trao đổi, duy trì ở cấp độ cao, tương đương với tình bạn 2 người. Khác với nhóm bạn, thường 1 vài tháng, đến 1 năm mới gặp nhau 1 lần. Đó chính là lý do tình bạn 3 người thường nhanh tan vỡ.

Tình bạn 3 người vô cùng khó duy trì. Tại sao vậy? Vì chúng ta luôn bận rộn và có không nhiều thời gian cho các mối quan hệ bạn bè. Hai người hẹn gặp được nhau đã khó, ba người cùng sắp lịch để đi cùng sẽ khó hơn vạn phần. Vì khó quá, nên người ta bỏ luôn. Hẹn 2 đi cho nhanh, cho dễ.

Tương tự, có 2 người đã trao đổi với nhau cả 1 câu chuyện dài ơi là dài, bạn thứ 3 chưa biết gì, hỏi thì 2 người kia cảm thấy quá mất thời gian nếu phải đi giải thích cho người thứ 3 về câu chuyện đó. Thế là người thứ 3 bị cho ra rìa. Dần dần sẽ không hiểu hai người kia đang nói gì.

https://cdn.noron.vn/2021/03/05/330927565232199-1614933497.jpg

Thế nên tình bạn 3 người rất khó hình thành, mà có hình thành cũng rất khó duy trì. Vì điều kiện để duy trì nó quá tốn kém (thời gian, điều kiện vật lý). Thường chúng ta sẽ chỉ thấy tình bạn 3 người ở môi trường học đường, và môi trường doanh nghiệp nơi 3 người có nhiều điều kiện để cùng gặp nhau mỗi ngày.

Tình bạn tuổi mới lớn thật phức tạp bé nhỉ, theo chị bé cứ mặc kệ nó có khi các bạn lại xoắn xít lên vì bé đấy. Tuổi của các bé đang muốn thể hiện, đang muốn ảnh hưởng lên mọi người nên hay như vậy đó. Bé cứ thả lỏng, làm điều bé thích và đừng bận tâm quá nhiều những thứ nhỏ nhỏ là mọi việc lại êm xuôi thôi.

Mình nghĩ nên dừng lại với mối quan hệ nhóm bạn ba người. Đừng cố níu giữu quan hệ với hai người còn lại, không nỗi đâu:)) Bạn có thể chơi cùng với người khác mà. Tại vì mình cũng từng bị ghẻ lạnh trong nhóm 3 người á, nếu vẫn chơi chung thì bạn cứ tiếp tục bị tủi thân tại vì hai đứa còn lại lúc nào cũng dính nhau. Lựa chọn tốt nhất là tự mình tách nhóm chứ đừng chờ nhóm tách mình:))

Vậy sao bạn lại xem đây là bạn thân. Nói thật lòng đấy. Bạn nên chơi với cả lớp chứ đừng gói gọn như vậy. Rồi dần sẽ có 1 đám bạn thân. Và nếu có thể thì chơi thân với vài ba nhóm. Cứ từ từ tạo mối quan hệ đi, ban đầu có thể hơi buồn nhưng rồi vài tuần là sẽ ko phải lên đây để trải lòng như vậy nữa. Còn 2 đứa kia, cứ để nó thân với nhau đi. Bạn bè mà như bạn nói chỉ để trả tiền và chép bài thì thân mà "thân ai nấy lo" là hợp lý nhất.

Mình có 1 câu tặng bạn: "Chịu khó buông tay rồi thì cái mới sẽ tốt hơn". Nó ko chỉ trong tình bạn mà cả tình yêu, công việc nữa. Chúc bạn sẽ sớm có những mối quan hệ tốt đẹp.

Tính bạn 3 người nếu nói tích cực thì nó thực sự rất vui, cũng rất chắc chắn nếu mỗi người hiểu rõ về nhau và ko ai bị bỏ lại cả 
Mặt khác tình bạn 3 người thì thường xoay quanh ghe tị đố kị ... vì ko đc chú ý 
Nên hãy chru động bắt chuyện và tishc cực lên vì như vậy học mới chú ý đến bạn

Nên kết bạn nhiều hơn. Chỉ có 2 ng bạn là quá ít. Sống phải quảng giao, đừng viện cớ mình là người hướng nội. Làm ng là hướng tới chứ ko hướng vào đâu cả. Thân :D

Bỏ cái vụ bao ăn uống đi bạn ơi. Chắc bạn lại tự "xung phong" bao bọn nó ăn chứ gì.

Nghe câu: "Có ai cho mày đi đâu mà đi" nghe tủi thân ghê á.

Nhắm giữ tình bạn 3 người không được. Thì bạn đi kiếm thêm đứa "thứ 4" là được =]]]

Hai người đó vốn không phải là bạn của bạn rồi, hãy dành tâm trí để băn khoăn chuyện khác. Bạn bè không phải thứ méo mó có hơn không đâu.