Tình đơn phương của bạn đã kết thúc như thế nào?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Chuyện tuổi 20s

Âm thầm rời khỏi cuộc sống của người ta, không rep str nữa, không thả react str nữa, cũng ko rủ người ta chơi game nữa...

Tất cả đều kết thúc trong im lặng, và người ta cũng chả để ý đến sự biến mất của mình.

Mối tình đơn phương chỉ mỗi mình biết, tự mình kéo dài nó và cũng tự mình kết thúc nó. Thật ngu ngốc nhỉ, thế mà vẫn có nhiều người chấp nhận tình đơn phương, đau lòng chết đi được

Từ khóa: 

yêu đơn phương

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

,

chuyện tuổi 20s

Mình đã từ từ rời khỏi cuộc sống của người ta, bắt đầu bằng việc bỏ theo dõi họ trên tất cả các mạng xã hội, không tham gia tất cả các hoạt động hay các cuộc gặp mặt có người đó, không tìm người đó trò chuyện, nhắn tin hay tương tác qua lại trên Facebook.

Thêm vào đó, mình cũng không đến những nơi mà mình và người đó từng đi chơi với nhau nữa, cố gắng giảm thiểu hết tất cả sự xuất hiện của người đó trong cuộc sống của mình.

Trả lời

Mình đã từ từ rời khỏi cuộc sống của người ta, bắt đầu bằng việc bỏ theo dõi họ trên tất cả các mạng xã hội, không tham gia tất cả các hoạt động hay các cuộc gặp mặt có người đó, không tìm người đó trò chuyện, nhắn tin hay tương tác qua lại trên Facebook.

Thêm vào đó, mình cũng không đến những nơi mà mình và người đó từng đi chơi với nhau nữa, cố gắng giảm thiểu hết tất cả sự xuất hiện của người đó trong cuộc sống của mình.

Không, tình đơn phương của mình vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn còn đó, vẫn âm ỉ, vẫn cứ ngày một nhớ về người ấy hoặc bất chợt bất cứ khi nào. Cho dù mình đã cố gắng gượng ép để bản thân bận rộn hơn để quên đi nhưng mối tình đơn phương đó cứ thi thoảng lại ghé thăm khiến mình có nhiều xúc cảm lắm.

Mình đơn phương được 6 năm rồi đấy. Dài nhỉ? Trước đây vì yêu không được đáp lại mà, mình tức tối, bức bối lắm, cứ định nói ra nhưng lại không đủ can đảm, cứ thể bỏ qua hết cơ hội này đến cơ hội khác trong luyến tiếc. Vậy nhưng ở hiện tại, mình vẫn đơn phương người ấy nhưng không còn tiêu cực như trước, ngược lại thấy vui và lấy đó làm động lực để bản thân phát triển hơn, có lẽ đó không phải tình yêu đâu, đó là sự ngưỡng mộ chăng, không rõ nữa bởi hiện tại, mình thấy cuộc đời mình vẫn ổn, mối tình đơn phương giúp mình vui vẻ hơn rất nhiều