Có phải những lúc say, chúng ta sẽ quên hết muộn phiền trong lòng?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thấy những lúc mệt mỏi, đau khổ, bế tắc thì mọi người thường tìm đến những cơn say, nửa tỉnh nửa mê.

Mình muốn thử xem say là như nào, nhưng uống được vài chén thì đau đầu quá không thể tiếp tục được, nên vẫn chưa hiểu được cảm giác ấy. Lúc say có thực sự giúp ta quên hết phiền muộn không?

Từ khóa: 

say

,

phiền muộn

,

tâm sự cuộc sống

Theo cách nhìn của mình, nhậu (bia, rượu) cũng là sử dụng 1 chất kích thích loại vừa. Nặng hơn thuốc lá, nhẹ hơn ma túy, chất hướng thần.
Do đó, khi ta uống nạp nhiều, vẫn có cảm giác bê, chếnh choáng, k là chủ bản thân (mở tâm thức, bị thế lực khác điều hướng suy nghĩ và hành vi). Và có chuyện mơ, đi cảnh như là dùng chất kích thích ma túy.
Mà lại cực kì hại nội tạng.

Đã là chất kích thích, thì sẽ mang lại cảm giác ham muốn, nhất là khi buồn, vui, chán.

Tốt nhất, từ chối nhậu, kiêng khem. Chỉ nên uống chút cỡ 1ly nhỏ rượu vang, rượu bổ, 1 lon bia mỗi ngày là cực tốt cho cơ thể.

Trả lời

Theo cách nhìn của mình, nhậu (bia, rượu) cũng là sử dụng 1 chất kích thích loại vừa. Nặng hơn thuốc lá, nhẹ hơn ma túy, chất hướng thần.
Do đó, khi ta uống nạp nhiều, vẫn có cảm giác bê, chếnh choáng, k là chủ bản thân (mở tâm thức, bị thế lực khác điều hướng suy nghĩ và hành vi). Và có chuyện mơ, đi cảnh như là dùng chất kích thích ma túy.
Mà lại cực kì hại nội tạng.

Đã là chất kích thích, thì sẽ mang lại cảm giác ham muốn, nhất là khi buồn, vui, chán.

Tốt nhất, từ chối nhậu, kiêng khem. Chỉ nên uống chút cỡ 1ly nhỏ rượu vang, rượu bổ, 1 lon bia mỗi ngày là cực tốt cho cơ thể.

Mình nghĩ rượu bia chỉ là một cách để giải sầu thôi chứ không làm chúng ta hoàn toàn quên hết muộn phiền được. Rượu bia gần như là một dạng làm tê liệt tinh thần, ý thức, khiến chúng ta tạm thời không kiểm soát và ý thức được mình đang làm gì, vậy nên mới có cảm giác đã quên hết.

Mọi người nên nghiêm túc nhìn nhận và đối mặt với vấn đề thay vì trốn tránh, tìm đến chất kích thích để giải sầu.

Mình chưa từng say nè, cũng không biết uống rượu bia luôn, thật đó -))) Và mình cũng nhiều muộn phiền trong lòng chứ nhưng thay vì uống rượu bia, mình tìm đến vô vàn cách để bản thân có thể vui vẻ và yêu đời lạc quan trở lại. Thử ra ngoài đi chơi, tụ tập cùng bạn bè, đi dạo phố, đi ăn uống, đi tập thể dục, nấu ăn, đọc sách, xem phim, trồng cây, làm việc, học bài, về nhà chơi với bố mẹ,...rất nhiều mà. Nếu bạn không thích đông người, có thể làm những điều đó một mình, cũng có sao đâu

Thực sự nha, mình cực ghét cực mấy người rượu bia rồi say bét tè nhè nói lung ta lung tung. Xin chờ ê chê

Đã 18 tuổi chưa mà rượu bia kinh thế bạn? Cẩn thận nhé, không phải khi nào rượu bia cũng là cách hiệu quả để giải toả muộn phiền.

Bạn bị đau đầu khi uống bia rượu là phản ứng của não bộ với histamine. Rượu không chỉ chứa histamine mà còn có thể khiến cơ thể bạn tạo ra chúng. Người châu Á mang bộ gene khiến việc phá vỡ một chất chuyển hóa có cồn độc hại được gọi là acetaldehyde gặp khó khăn. Không thể phân hủy chất độc này khiến cơ thể sản sinh ra nhiều histamine hơn. Điều này có thể gây ra chứng đau nửa đầu sau khi chỉ uống một lượng rượu nhỏ.Ngoài ra, rượu còn có thể gây mất nước. Theo nghiên cứu thì có khoảng một phần ba số người bị chứng đau nửa đầu nói rằng mất nước là nguyên nhân phổ biến và đối với một số người, ngay cả một dấu hiệu nhỏ nhất của tình trạng mất nước cũng có thể gây đau đầu không chịu nổi.

Tốt nhất đừng đụng đến rượu bia nữa. Bạn bị muộn phiền về chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết căn nguyên của vấn đề. Rượu bia và các chất gây say chỉ tạm thời khiến cho bạn quên đi cảm giác khó chịu, căng thẳng khi nghĩ về vấn đề mà không có cách giải quyết, cũng giúp một số người cảm thấy khá hơn nhưng khi tỉnh rượu bia thì mọi thứ lại quay lại như ban đầu và có phần còn "lợi hại" hơn cả lúc trước. Không lẽ ngày nào cũng say sưa à?

Thử cách khác đi nhé. Thân!