Tình yêu liệu có thể là không gian 5D giúp đưa con người đến với các chiều kích cao hơn?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

không gian 5d

,

chiều không gian

,

chiều kích

,

tình yêu

,

tâm linh

,

tâm linh

Chiều không gian 5D

Đây là chiều không gian của Ánh Sáng vĩnh hằng và Tình yêu vô điều kiện. Con người ở chiều không gian 5D sống bằng con tim, sống vui hạnh phúc, khoẻ mạnh cân bằng về cả Thể chất, cảm xúc, và tâm linh... Họ có thể sống lâu sống khoẻ cho tới khi nào linh hồn họ quyết định rời bỏ thể xác.

Khi một con người đã nâng cao độ rung tới chiều không gian thứ 5, họ không thể đi ngược trở lại 3D, trừ ra khi Linh hồn họ chọn lựa một cách tỉnh thức. Năng lượng tình dục của con người ở chiều không gian này là năng lượng của sự sáng tạo của những tiềm năng đặc biệt, họ không còn nhu cầu tình dục theo bản năng của con người ở không gian 3D, D nữa. Con người luôn sống trong lòng biết ơn và sống trong tâm thức của sự hợp nhất ( Unity conciousness ) biết rằng họ là một phần nhỏ của cái tổng thể. Họ là TĐ và TĐ ở bên trong họ. Họ có thể có sự nhận biết một cách tự nhiên vì chiều không gian 5D con người ta có thể rà - (tune in) vào những băng tần rất cao của trí tuệ của VT.

Tất cả mọi việc xảy ra dễ dàng không có nhiều sự chống cự và không còn lực ma sát ( friction ) Con người ở chiều không gian thứ 5 có sự tin tưởng sâu sắc đối với người khác, có sự nhận biết về mình thật vững vàng, họ cũng tin rằng mọi việc xảy ra đều theo một chương trình của TĐ trong họ và họ luôn dâng trọn cho NL nguồn cội. Không tranh dành phần đúng về mình, vì không còn sự có mặt của bản ngã. Không phán xét những người thấp hơn mình và khác mình, vì nhìn lại con đường mình đi, sự tiến hoá của mình.. họ hoàn toàn thông cảm và tha thứ không chê trách nữa. Tất cả là những bài học cho sự tiến hoá của LH.

Trong chiều không gian 5D, con người sống theo luật của Năng Lượng Vũ Trụ, họ biết rằng họ nghĩ gì điều ấy sẽ xảy ra. Không có nỗi sợ hãi, nên không còn phòng chống hay bảo vệ lấy cá nhân mình.. không có sự ganh đua tranh đấu nên con người trong tâm thức 5D không còn tranh giành chức quyền, thân thế trong hệ thống XH..Một số người trong chiều Không gian 5D có thể đạt được trạng thái giác ngộ. Vì trạng thái thanh nhẹ, đầy ánh sáng, đầy tình yêu thương luôn luôn hiện hữu, nên chiều không gian 5D còn được gọi là thiên đàng ở tại thế.. “

Với người đã đi qua chuyện yêu đương thì đối với toi tình yêu đưa con người ta vào khong gian 5D là điều không thẻ, vì tình yêu giữa người với người đa dạng cảm xúc, đăng cay ngọt bùi đều có cả,và không một tình yêu nào là vĩnh hẵng và luôn luôn đẹp đẽ.

Trả lời

Chiều không gian 5D

Đây là chiều không gian của Ánh Sáng vĩnh hằng và Tình yêu vô điều kiện. Con người ở chiều không gian 5D sống bằng con tim, sống vui hạnh phúc, khoẻ mạnh cân bằng về cả Thể chất, cảm xúc, và tâm linh... Họ có thể sống lâu sống khoẻ cho tới khi nào linh hồn họ quyết định rời bỏ thể xác.

Khi một con người đã nâng cao độ rung tới chiều không gian thứ 5, họ không thể đi ngược trở lại 3D, trừ ra khi Linh hồn họ chọn lựa một cách tỉnh thức. Năng lượng tình dục của con người ở chiều không gian này là năng lượng của sự sáng tạo của những tiềm năng đặc biệt, họ không còn nhu cầu tình dục theo bản năng của con người ở không gian 3D, D nữa. Con người luôn sống trong lòng biết ơn và sống trong tâm thức của sự hợp nhất ( Unity conciousness ) biết rằng họ là một phần nhỏ của cái tổng thể. Họ là TĐ và TĐ ở bên trong họ. Họ có thể có sự nhận biết một cách tự nhiên vì chiều không gian 5D con người ta có thể rà - (tune in) vào những băng tần rất cao của trí tuệ của VT.

Tất cả mọi việc xảy ra dễ dàng không có nhiều sự chống cự và không còn lực ma sát ( friction ) Con người ở chiều không gian thứ 5 có sự tin tưởng sâu sắc đối với người khác, có sự nhận biết về mình thật vững vàng, họ cũng tin rằng mọi việc xảy ra đều theo một chương trình của TĐ trong họ và họ luôn dâng trọn cho NL nguồn cội. Không tranh dành phần đúng về mình, vì không còn sự có mặt của bản ngã. Không phán xét những người thấp hơn mình và khác mình, vì nhìn lại con đường mình đi, sự tiến hoá của mình.. họ hoàn toàn thông cảm và tha thứ không chê trách nữa. Tất cả là những bài học cho sự tiến hoá của LH.

Trong chiều không gian 5D, con người sống theo luật của Năng Lượng Vũ Trụ, họ biết rằng họ nghĩ gì điều ấy sẽ xảy ra. Không có nỗi sợ hãi, nên không còn phòng chống hay bảo vệ lấy cá nhân mình.. không có sự ganh đua tranh đấu nên con người trong tâm thức 5D không còn tranh giành chức quyền, thân thế trong hệ thống XH..Một số người trong chiều Không gian 5D có thể đạt được trạng thái giác ngộ. Vì trạng thái thanh nhẹ, đầy ánh sáng, đầy tình yêu thương luôn luôn hiện hữu, nên chiều không gian 5D còn được gọi là thiên đàng ở tại thế.. “

Với người đã đi qua chuyện yêu đương thì đối với toi tình yêu đưa con người ta vào khong gian 5D là điều không thẻ, vì tình yêu giữa người với người đa dạng cảm xúc, đăng cay ngọt bùi đều có cả,và không một tình yêu nào là vĩnh hẵng và luôn luôn đẹp đẽ.