Tôi đã làm gì sai mà tất cả các bạn trong lớp đều ghét tôi vậy. Dù sao tôi muốn lên cấp 3 thật nhanh để tự do và không còn cô đơn nữa...?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/12/23/503337112239484-1671797479_1024.jpg

Những bức tranh vui tươi ngày ấy bây giờ đã trở thành các bức buồn bã chứa đầy những áp lực tinh thần. Cô đơn lẽ loi một mình không ai quan tâm, ngoài mặt thân thiện nhưng tôi biết rõ họ ghét tôi cỡ nào và nói xấu tôi rất nhiều. Có đôi lần tôi muốn làm bạn nhưng họ lại đối xử không thật lòng nên tôi từ bỏ. Chắc có lẽ tính cách nói thẳng của tôi khiến cho bạn bè càng ngày càng ghét. Tưởng chừng đi học rất vui nhưng nó đã làm tôi muốn đi đi thật xa để tìm bạn mới tôi không muốn ở cùng với những người như vậy nữa cô đơn lắm...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình là một người vừa bị các bạn thân đại học ngừng chơi. Chúng mình không chơi với nhau nhẹ nhàng lắm, không tranh cãi không gây gổ, chỉ là khó có thể tiếp tục chơi với nhau. Mấy ngày nay, mình stress cực kỳ, làm gì cũng không xong. Mình đã nói với các bạn, tất cả là lỗi của mình.

Bạn biết không, những điều mình tưởng chừng đang cư xử rất bình thường đôi khi sẽ làm tổn thương người khác đấy. Khi bạn không phù hợp với tiêu chuẩn đám đông nơi bạn sinh tồn thì bạn luôn sai. Bạn có dám chắc lên cấp 3 bạn sẽ có những người bạn mới? Mình nghĩ điều đầu tiên bạn nên làm trước khi muốn kết bạn chính là tìm ra sự không phù hợp của bản thân. Như mình là tính cách, vậy bạn có thể là thái độ chăng? Mình dĩ nhiên không thể trả lời giúp bạn, hãy thử hỏi một người trong lớp nhẹ nhàng, trung lập nhất với bạn. Mình tin, mỗi chúng ta đều có thể thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn. 

Trả lời

Mình là một người vừa bị các bạn thân đại học ngừng chơi. Chúng mình không chơi với nhau nhẹ nhàng lắm, không tranh cãi không gây gổ, chỉ là khó có thể tiếp tục chơi với nhau. Mấy ngày nay, mình stress cực kỳ, làm gì cũng không xong. Mình đã nói với các bạn, tất cả là lỗi của mình.

Bạn biết không, những điều mình tưởng chừng đang cư xử rất bình thường đôi khi sẽ làm tổn thương người khác đấy. Khi bạn không phù hợp với tiêu chuẩn đám đông nơi bạn sinh tồn thì bạn luôn sai. Bạn có dám chắc lên cấp 3 bạn sẽ có những người bạn mới? Mình nghĩ điều đầu tiên bạn nên làm trước khi muốn kết bạn chính là tìm ra sự không phù hợp của bản thân. Như mình là tính cách, vậy bạn có thể là thái độ chăng? Mình dĩ nhiên không thể trả lời giúp bạn, hãy thử hỏi một người trong lớp nhẹ nhàng, trung lập nhất với bạn. Mình tin, mỗi chúng ta đều có thể thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn. 

Lên YouTube xem web5ngay về cách nói chuyện cách sống để được yêu thương thương đi bạn. Họ không thích mình không yêu thương thật tình chắc có lý do nào đó do bạn. Đừng  trách và đừng mong chờ hy vọng tìm cảm từ người khác cho dù mình có dành tình cảm hoặc làm gì tốt cho họ bạn sẽ vui và có nhiều người thương thôi. Nếu bạn ko cố gắng tìm hiểu, học cách sống từ bây giờ thì lên cấp ba bạn cũng sẽ cô đơn.