Yêu đương có khó, phức tạp không ạ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Bản thân tớ cảm thấy, yêu đương không khó, nhưng cũng không phải là dễ. Có những người lựa chọn độc thân không phải vì họ nghĩ yêu đương không quan trọng, mà vì họ thấy yêu đương rất quan trọng. Có nhiều yếu tố để kéo hai con người lại gần nhau, nên khi đã cảm thấy sẵn sàng cho việc yêu đương rồi, chẳng có gì là phức tạp cả

Trả lời

Bản thân tớ cảm thấy, yêu đương không khó, nhưng cũng không phải là dễ. Có những người lựa chọn độc thân không phải vì họ nghĩ yêu đương không quan trọng, mà vì họ thấy yêu đương rất quan trọng. Có nhiều yếu tố để kéo hai con người lại gần nhau, nên khi đã cảm thấy sẵn sàng cho việc yêu đương rồi, chẳng có gì là phức tạp cả

Tặng bạn một câu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
"Có những kẻ thấy thiên đường, có những kẻ thấy được địa ngục và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu" 

Yêu đương là một bản năng của con người, nó không nằm trong tư duy. Tình yêu là một tiếng thở dài của trái tim. Khi em gặp ai đó mà người đó đột nhiên thở dài một cách vô tình thì đó là tình yêu, tình yêu rất đơn giản, chỉ cần bạn cảm thấy thật an lành khi ở bên họ, thấy niềm hân hoan, vui mừng khi ở gần họ mà không cần bất cứ điều kiện gì. Thì đó là tình yêu đó em. Còn ngược lại, tất cả những gì giông giống đều không phải tình yêu. 

khó khi bạn làm phức tạp hóa mọi thứ lên. Nếu bạn còn là học sinh, sinh viên thì nên tranh thủ yêu đương trải nghiệm đi nha. Có một người anh chia sẻ với mình là "khi sinh viên yêu thì vui nhưng giá rẻ, khi đi làm ra xã hội rồi yêu cũng được thôi nhưng giá nó "đắt".

Không biết yêu đương có phức tạp không, chứ một đứa bạn đã từng nói với mình đại khái là: "Không yêu đương, không hẹn hò với ai cho khỏe Trân ạ! Chứ tình yêu nó thối tha lắm. Tốt nhất đừng dính vào." Vậy mà chưa đầy 1 tháng sau đó, mình đã nghe tin nó mới tán thành công một anh trai.

Còn một đứa khác sau khi chia tay lên, chia tay xuống với người yêu bảy bảy bốn mươi chín lần thì đã tuyên bố gia nhập hội độc thân vui tánh, vậy mà mới nhập hội được mấy ngày thì lại làm lành với người yêu =)))