1 quan điểm sai lệch, không đúng sự thật mà bạn từng tin?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Liệu bạn đã từng nghe qua quan điểm nào thoạt đầu có vẻ rất đúng, nhưng mãi sau này mới nhận ra nó vô cùng lệch lạc, thậm chí không đúng sự thật? Đó là gì vậy?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

hic cái này thì liên quan đến ngày của con gái, hình như các bà các mẹ ngày xưa có quan niệm trong kỳ kinh nguyệt thì không được tắm gội hay sao mà trong kì kinh nguyệt đầu tiên của mình, không biết có phải trêu không mà dì mình bảo là lúc này không được gội đầu, không thì sẽ bị rong kinh (có nghĩa là bị cả tháng không hết ấy), trời ơi mình tưởng thiệt lun xong rồi nguyên một tuần đó không có gội đầu, mà tóc mình chỉ 1-2 ngày không gội là nó đã bết rồi ấy, để 1 tuần thì nó bết ướt luôn. Thế mà mình đã tin điều này mấy năm trời, căn bản mình cũng sợ nữa, kì kinh nguyệt bth đã rất kinh khủng rồi mà bị cả tháng chắc chết. Thế sau khi được khai sáng thì mình quyết định gội đầu và chẳng có chuyện gì xảy ra cả =))))

Trả lời

hic cái này thì liên quan đến ngày của con gái, hình như các bà các mẹ ngày xưa có quan niệm trong kỳ kinh nguyệt thì không được tắm gội hay sao mà trong kì kinh nguyệt đầu tiên của mình, không biết có phải trêu không mà dì mình bảo là lúc này không được gội đầu, không thì sẽ bị rong kinh (có nghĩa là bị cả tháng không hết ấy), trời ơi mình tưởng thiệt lun xong rồi nguyên một tuần đó không có gội đầu, mà tóc mình chỉ 1-2 ngày không gội là nó đã bết rồi ấy, để 1 tuần thì nó bết ướt luôn. Thế mà mình đã tin điều này mấy năm trời, căn bản mình cũng sợ nữa, kì kinh nguyệt bth đã rất kinh khủng rồi mà bị cả tháng chắc chết. Thế sau khi được khai sáng thì mình quyết định gội đầu và chẳng có chuyện gì xảy ra cả =))))

Những phát minh vĩ đại của Edison về dòng điện, tôi đã từng tin và ngưỡng mộ ông rất nhiều khi biết đến ông trong bài phát minh ra bóng đèn thời đi học. Và mọi thứ đã thay đổi cho đến khi tôi biết đến Nikola Tesla.

Không phải được nghe mà mình tưởng thế, cũng không lệch lạc gì. Là mình cứ tưởng sinh em bé chỉ cần cố rặn rồi em bé lọt ra, mãi sau mới biết phải rạch phải khâu. Mà nếu không rạch nó cũng tự rách, lúc này thì có thể tệ hơn vì nó rách linh tinh chứ không một đường thẳng như bác sĩ rạch. Vẫn có người không cần rạch, không bị rách nhưng chắc ít.

Biết xong rén quá.

Xưa người lớn hay bảo t nếu ăn cam ăn quýt mà không bỏ hột thì hột sẽ chui xuống ruột và mọc mầm trong đó. Không phải ngu ngốc lắm đâu nhưng đến lớp 9 t vẫn còn tin nó đúng đó =)))) Riết sau này mới thấy nó nhảm huhu, nhưng cũng hiểu người lớn nói vậy để trẻ con tụi mình ăn trái cây nhả hạt tránh nuốt phải thôi. Nói chung t cũng nể t lắm, vậy mà tin sái cổ cho được mới tài😤

https://cdn.noron.vn/2023/02/24/maxresdefault-1677229939.jpg
Ông già Noel đi phát quà. Lớn lên mới ngớ ra toàn tiền túi gia đình.