Bạn có quan tâm về cách người khác nhìn bạn không?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Mỗi khi góp ý mình về cách ăn mặc, tính cách hay bất kể điều gì; mẹ luôn thêm 1 câu phía sau "...người ta nhìn người ta đánh giá cho"

Mk tự hỏi liệu mk phải sống để làm hài lòng xã hội này à? Tại sao mình không thể sống cho bản thân. Chỉ cần mình không vi phạm chuẩn mực đạo đức là được mà.

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Em có thể thử tiếp cận vấn đề theo một lăng kính khác thú vị hơn, rằng ko phải mình có quan tâm đến cách ng khác nhìn mình hay không? Mà mình muốn họ nhìn mình như thế nào?
Tất cả các phong cách đều tuyệt vời nếu nó được đặt đúng hoàn cảnh. 
Em không thể nào đòi hỏi người ta nhìn em với sự tôn trọng nhất định nếu em mặc một chiếc áo hở trọn lưng, váy ngắn, đầu tím và một số hình xăm thú vị khi ra ngoài, bất kể ko gian em xuất hiện là ở đâu, nhất là nơi có nhiều trẻ em. Nhưng nó lại rất tuyệt khi ở các sự kiện lễ hội phù hợp với tính nổi bật và cá biệt. 
Vậy thì em có muốn người ta nhìn mình thiện cảm, tôn trọng, ưu ái, và tin tưởng hay em muốn họ nhìn nhận em ở những khía cạnh tiêu cực?
Để trả lời chính xác ơn thì em nên xét đến các điều kiện quan trọng xung quanh mình, gia đình, nghề nghiệp, các mối quan hệ và không gian em hay xuất hiện. Em muốn ng khác nhìn nhận như thế nào về mình để thuận lợi nhất cho các mục đích cá nhân? 
Nên tránh phân cực về một phía quan điểm, vì cái nào cũng có thể gây hại đến mình. Em hãy giữ tính linh hoạt và thực tế, như thế mình có thể tự tin xuất hiện ở bất cứ không gian nào mà mình muốn. 
Một con trâu đen sẽ luôn trở thành mục tiêu (đa phần là độc hại) của một bầy trâu trắng.  
Trả lời
Em có thể thử tiếp cận vấn đề theo một lăng kính khác thú vị hơn, rằng ko phải mình có quan tâm đến cách ng khác nhìn mình hay không? Mà mình muốn họ nhìn mình như thế nào?
Tất cả các phong cách đều tuyệt vời nếu nó được đặt đúng hoàn cảnh. 
Em không thể nào đòi hỏi người ta nhìn em với sự tôn trọng nhất định nếu em mặc một chiếc áo hở trọn lưng, váy ngắn, đầu tím và một số hình xăm thú vị khi ra ngoài, bất kể ko gian em xuất hiện là ở đâu, nhất là nơi có nhiều trẻ em. Nhưng nó lại rất tuyệt khi ở các sự kiện lễ hội phù hợp với tính nổi bật và cá biệt. 
Vậy thì em có muốn người ta nhìn mình thiện cảm, tôn trọng, ưu ái, và tin tưởng hay em muốn họ nhìn nhận em ở những khía cạnh tiêu cực?
Để trả lời chính xác ơn thì em nên xét đến các điều kiện quan trọng xung quanh mình, gia đình, nghề nghiệp, các mối quan hệ và không gian em hay xuất hiện. Em muốn ng khác nhìn nhận như thế nào về mình để thuận lợi nhất cho các mục đích cá nhân? 
Nên tránh phân cực về một phía quan điểm, vì cái nào cũng có thể gây hại đến mình. Em hãy giữ tính linh hoạt và thực tế, như thế mình có thể tự tin xuất hiện ở bất cứ không gian nào mà mình muốn. 
Một con trâu đen sẽ luôn trở thành mục tiêu (đa phần là độc hại) của một bầy trâu trắng.  

Ngày xưa thì có như bây giờ thì không. Mình nhận ra cách người khác nhìn nhận bản thân bạn không quan trọng bằng việc bạn nhìn nhận bản thân mình ra sao. Hãy làm những điều mà bản thân cảm thấy hạnh phúc. Nếu trên thế giới có khoảng 7 tỉ người thì 7 tỉ người đó không lẽ cứ mãi chú ý đến bạn. Chỉ có những người thực sự quan tâm chúng ta mới cho chúng ta những lời khuyên chân thành còn lại chẳng có ai khiến cho ta phải buồn phải thất vọng về chính bản thân chúng ta cả. 

B cần nghiêm túc bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe và những gì khiến bạn không hài lòng. Con người nói với nhau khen có chê có nhưng thật lòng lại được bao nhiêu?. Có thể người khác thấy chúng ta hạnh phúc chúng ta giỏi giang nhưng đằng sau ấy là gì? Cách chúng ta kiểm chứng về bản thân mình và cho mình một lối đi không bao giờ là thừa. Cách con người muốn cải thiện bản thân mình chính là tự nhận ra lỗi sai của mình.

Quay lại cái câu nói của mẹ bạn. Mẹ b chỉ đang lo lắng rằng mọi người người kia sẽ đánh giá b theo chiều hướng xấu, khiến bạn xấu hổ, tự ti. Không thể phủ nhận mẹ chỉ đang có ý tốt cho chúng ta thôi. Tuy nhiên b cũng có thể giải thích cho mẹ hiểu rằng điều bạn làm là đúng với đạo đức, chỉ là bạn khác họ nên họ bàn tán. 

Chúc bạn luôn được sống với chính mình !

Mình có quan tâm đến cách người khác nhìn mình nhưng thay đổi hay không thì tùy vào hoàn cảnh.

Sống trong một xã hội với muôn vàn kiểu người, muôn vàn kiểu suy nghĩ khác nhau, bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người nhưng suy cho cùng, có những chuẩn mực mà bạn cần tuân theo. Ví dụ, khi còn đi học, có nội quy không được nhuộm tóc. Mình thấy cũng đúng mà, ở lứa tuổi đó nên tập trung vào học chứ không phải "đầu xanh đầu đỏ". Bạn thử tưởng tượng xem cả lớp đều nhuộm tóc, cả trường đều nhuộm tóc với đủ các loại màu, nó không phù hợp với môi trường giáo dục. Còn khi chúng ta lớn hơn, nó lại trở thành thời trang. Lúc này có ai nói gì thì mình cũng nghe để biết ai có quan điểm lạc hậu ấy và cười trừ cho qua thôi.

Nhìn chung, bạn vẫn nên lắng nghe đánh giá từ người khác, những cái nào mình thấy đúng thì mình sửa. còn không đúng thì mình cũng bình tĩnh nghe cho biết, không cần phải nóng giận hay nói lại. Hãy tiếp thu thông tin có chọn lọc, bạn là người được lợi nhất.

Tự mình có tự trọng với chính mình. Thì cũng ngừoi khác quan tâm mình hay không cũng là chuyện nhỏ nhặt. 

Cuộc sống của mình thì việc gì phải quan tâm bố con thằng nào. Họ chẳng nuôi sống mình được ngày nào thì cũng không có quyền lên tiếng. Nên cứ tự tin mà sống thôi. Mặc đồ mình thích, ăn món mình bỏ tiền ra mua, báo hiếu với cha mẹ, làm việc kiếm tiền, kính tren nhường dưới thế là đủ.

Còn muốn làm hài lòng cả xã hội thì còn lâu b mới làm được. Mỗi người mỗi cách nghĩ, 1 quan điểm. Gặp những người không cùng tần số thì tránh xa thôi b ạ. Trước mình cũng vào làm ở một công ty. Tính mình nhây, nhưng công ty ý thì toàn người "già cỗi" về tâm hồn. Mk biết luôn là ở trong tập thể này không thể nào tích cực được, lại còn bị nghĩ xấu mỗi ngày. nên next vội b ạ. 

Không phải người khác nghĩ b xấu thì b xấu. Bởi vậy tự tin lên. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/06/meme-hai-huoc-moi-nhat-125-696x696-1670318740.jpg
Trả lời không thì ko đúng, nhưng chắc chắn là chỉ quan tâm một xíu tẹo teo, phải cố gắng gạt bỏ dần dần bản ngã của mình

Người ta có câu nói là "không ai nhìn ra điểm xấu của bạn đúng hơn người ghét bạn". Đôi khi chính lời đánh giá ý lại giúp cho e tốt lên từng ngày thì sao nhỉ? Còn nếu em chỉ luôn sông theo cá tính, theo sở thích và theo tự do của bản thân thì không phải là cách em hòa nhập với cuộc sống này rồi. 

Chị cũng là mẹ nên chị hiểu. Điều mà mẹ em muốn chỉ đơn giản là mong em tốt nên và được nhiều người yêu quý, chứ mẹ không muốn em phải sống khác với bản thân. Chị mong là em có thể lắng nghe nhiều hơn, và cũng biết chọn lọc điều gì là tốt cho bản thân để thay đổi nhé. Đôi khị sự bảo thủ cũng là một bất lợi với bản thân em ạ.