Bạn có tin vào tình yêu qua mạng?

  1. Tình yêu

  2. Phong cách sống

Có rất nhiều những cặp vợ chồng nên duyên nhờ app hẹn hò hoặc quen nhau qua các diễn đàn mạng nhưng cũng có rất nhiều những vụ lừa tình. Bạn có tin vào tình yêu qua mạng hay không?

Từ khóa: 

tình yêu

,

phong cách sống

Câu hỏi được gộp với Có nên quen 1 người qua mạng?

Chào bạn,

Tin vào tình yêu qua mạng?

Hiện nay, các mối quan hệ online đang trở nên phổ biến, vì mọi người trên toàn thế giới kết nối nhiều hơn qua internet-là một phương tiện kết nối nhanh và đơn giản.

Các mối quan hệ trực tuyến không phải là một điều xấu, miễn là bạn đảm bảo mọi thứ đều đúng sự thật, bạn và người thân an toàn và bạn cảm thấy có sức hút mạnh mẽ, thậm chí là tình yêu với những người bạn đã gặp qua internet.

Các mối quan hệ trực tuyến cũng thực như những mối quan hệ mà mọi người đã gặp trực tiếp ngoài đời.  Nếu bạn cảm thấy thực sự yêu người này thì đó là điều tuyệt vời và bạn có thể xem mối quan hệ này sẽ đưa mình đến đâu và đi theo trái tim mình.

Mạng, chỉ là một phương tiện cho người xử dụng, con người chân thật vẫn là chính.

Trả lời

Chào bạn,

Tin vào tình yêu qua mạng?

Hiện nay, các mối quan hệ online đang trở nên phổ biến, vì mọi người trên toàn thế giới kết nối nhiều hơn qua internet-là một phương tiện kết nối nhanh và đơn giản.

Các mối quan hệ trực tuyến không phải là một điều xấu, miễn là bạn đảm bảo mọi thứ đều đúng sự thật, bạn và người thân an toàn và bạn cảm thấy có sức hút mạnh mẽ, thậm chí là tình yêu với những người bạn đã gặp qua internet.

Các mối quan hệ trực tuyến cũng thực như những mối quan hệ mà mọi người đã gặp trực tiếp ngoài đời.  Nếu bạn cảm thấy thực sự yêu người này thì đó là điều tuyệt vời và bạn có thể xem mối quan hệ này sẽ đưa mình đến đâu và đi theo trái tim mình.

Mạng, chỉ là một phương tiện cho người xử dụng, con người chân thật vẫn là chính.

Mình thấy hay, trước mình không thích lắm mình chỉ nghĩ là trao đổi trên mạng thôi kiểu mối quan hệ trên mạng thì chỉ nên dừng lại ở đó thôi không dây dưa ra ngoài thực tế. Nhưng từ ngày chị họ mình dẫn người yêu qua mạng về ra mắt thì cũng có chút thay đổi hơn. Mình thấy quen nhau đã là cái duyên, nếu may mắn gặp gỡ ở ngoài đời thì là đáng quý. Chị mình và anh đó giờ kết hôn có 2 đứa con lâu lâu cũng hay ngồi ôn lại chuyện cũ, thấy cũng vui.

Mình sẽ không đưa ra lời khuyên nên hay không nên với bạn. Vì mình không có đủ căn cứ để hiểu về mối quan hệ của bạn với người "yêu qua mạng" như thế nào. Nhưng mình nghĩ cái gì cũng có 2 mặt của nó. "Yêu qua mạng" cũng có thể là một "cái duyên" cuả bạn với người đó. Tình yêu qua mạng không xấu mà còn rất thú vị, lãng mạn kiểu như yêu mà không cần phải nhìn thấy nhau trước. Tình yêu qua cảm nhận của con tim, qua những dòng tin nhắn chia sẻ và những bất ngờ khi gặp mặt. Thực tế mình đã biết nhiều mối tình như vậy. Nhưng cũng nhiều rủi ro khi bạn không biết rõ về người đó cũng như gia đình, các mối quan hệ, con người thật của người đó. Và rất có thể là sự "ngã ngửa" khi gặp mặt hình bóng trong mộng, trên mạng không giống như ngoài đời khiến bạn vỡ mộng. Thế nên dù yêu qua mạng hay ngoài đời mình chỉ khuyên bạn nên tìm hiểu thật kỹ, thấu hiểu người yêu, cảm nhận sự chân thành và sự rung động con tim từ chính bạn. Chúc bạn hạnh phúc và tìm được người yêu của mình nhé. 

Mình thấy rất thú vị. Thực tế đã có rất nhiều tình bạn đẹp ra đời từ mạng xã hội, thậm chí là cả tình yêu. Chỉ đơn giản là quen nhau qua vài dòng cmt cùng quan điểm ý kiến, một topic vô tình nhìn trúng tâm trạng của nhau hay đơn giản hơn là cảm động vì những lời động viên, khen ngợi đáng yêu, chân thành từ người mà mình không hề quen biết.

Tuy nhiên mạng xã hội là ảo, việc làm quen qua mạng cũng tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại. Vì vậy bạn không nên vội tiết lộ thông tin cá nhân và cũng cần nâng cao cảnh giác, không nên quá vồn vập nôn nóng. Hãy tin vào trực giác của mình, nếu bạn cảm thấy có điều gì bất thường làm mình lo lắng hãy ngưng tiếp xúc vì cảnh giác và an toàn, và đặc biệt chỉ đồng ý gặp nhau khi đã thực sự sẵn sàng và đảm bảo rằng bạn có thể chủ động xoay sở nếu không may gặp phải sự cố.

Cái gì cũng có 2 mặt của nó, nếu bạn biết cân bằng thì việc quen 1 người qua mạng hay thậm chí tiến đến tình cảm là 1 điều rất thú vị, thậm chí nó còn giúp chuyện tình cảm của bạn trở nên đặc biệt hơn rất rất nhiều.

Mình thấy cũng vui, cơ mà mình chả bao giờ có ý định hẹn gặp mặt bạn qua mạng ở ngoài đời.

Ấy thế mà Trời lại sắp xếp cho tụi nó học chung lớp, ngồi kế bên mình luôn, hoặc cách 1 dãy bàn.

Cơ mà mấy đứa đấy mình không quen thân. Chỉ gọi là có quen biết, nói chuyện xã giao.

Còn những người lúc trước khá thân thì mình chỉ dừng lại ở mức gọi video.

mỗi lần chia tay là lại tải app về để quên được tình cũ:))

Tôi thấy mấy thằng bạn tôi quen qua tinder rước được mấy đứa bồ rồi đó, tôi cũng đang định thử đây

Tùy bạn cân nhắc lợi hại thê nào

-Lợi có thể giúp chúng ta mở rộng quan hệ giúp ích cho bản thân

-Hại dễ bị dính vào những thứ không nên dây vào

quen đến mức nào vậy??? tình yêu thì mình chưa có nhưng bạn thân qua mạng thì đã từng có vài người, người ta còn gửi quà cho mình cơ hahaa dễ thương ^^ nhưng sau khi mình phát hiện ra 1 người bạn thân qua mạng lợi dụng mình để từ chối tình cảm của người khác thì mình cũng nghỉ mấy mqh qua mạng luôn :(