Nỗi sợ lớn nhất của bạn khi hết Tết?

  1. Tâm sự cuộc sống

Người ta cứ bảo còn mùng là còn Tết, nhưng mình thấy tầm mùng 3, mùng 4 là đã không thấy không khí Tết ở đâu nữa rồi. Và sợ nhất là sẽ phải quay lại với công việc :(((

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hết tết mình sợ nhất là 1 tuần ở nhà, ai cũng đi làm cả, mình thì làm xây dựng, phải hết mồng mới làm việc tiếp. Nên chán lắm, chẳng có ai chơi vs mình cả 😅😅

Trả lời

Hết tết mình sợ nhất là 1 tuần ở nhà, ai cũng đi làm cả, mình thì làm xây dựng, phải hết mồng mới làm việc tiếp. Nên chán lắm, chẳng có ai chơi vs mình cả 😅😅