Bạn đã từng thay đổi vì tình yêu như thế nào vậy?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

thay đổi

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Câu hỏi được gộp với Tình yêu đã khiến bạn thay đổi như thế nào?

Càng yêu, tôi càng thấy mình ít lãng mạn hơn, và cá là bạn cũng thế (trừ mấy đứa sến sẩm từ trong trứng ra). Không phải vì tình cảm đã phai nhạt, mà là tự dưng nó thế, chẳng ai biết được lý do. Hồi mới yêu thì còn là sinh viên, làm gì có nhiều tiền, thế nhưng thi thoảng vẫn nhận được vài bông hoa, một tấm thiệp sến sến. Giờ có lẽ món quà lãng mạn nhất là đưa nhau đi ăn cả cái thành phố này.

Thế nên, thi thoảng ngồi sau xe người yêu, tôi vờ như vô tình lại vờ như cố ý kể lại mấy chuyện những ngày mới yêu. Cứ tự nhiên mà nhắc lại thôi, để cho bạn ấy nhớ "à thì ra trước đây mình cũng tâm lý, cũng lãng mạn lắm chứ." Rồi thì mưa dầm thấm lâu, cuối cùng tôi cũng được trải qua những kỷ niệm hạnh phúc ấy thêm nhiều lần nữa.

Chẳng bao giờ tôi che giấu cảm xúc của mình. Không có lý do gì để tôi làm thế cả. Nếu tôi nhớ, tôi sẽ nói rằng mình nhớ, nếu tôi yêu, tôi sẽ nói rằng mình yêu.

Nhưng đôi khi tôi buồn bã hay tức giận, tôi cũng vô cùng thành thật với những cảm xúc đó. Tôi sẽ nói "hôm nay em buồn" và bạn ấy sẽ an ủi tôi, sau đó mọi chuyện sẽ ổn trở lại. Tôi không nghĩ che giấu những cảm xúc cả tiêu cực và tích cực sẽ khiến tình yêu của mình trở nên đẹp đẽ hơn đâu. Hãy để cho nhau biết được mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, cần được yêu thương hay an ủi ra sao.

Trả lời

Càng yêu, tôi càng thấy mình ít lãng mạn hơn, và cá là bạn cũng thế (trừ mấy đứa sến sẩm từ trong trứng ra). Không phải vì tình cảm đã phai nhạt, mà là tự dưng nó thế, chẳng ai biết được lý do. Hồi mới yêu thì còn là sinh viên, làm gì có nhiều tiền, thế nhưng thi thoảng vẫn nhận được vài bông hoa, một tấm thiệp sến sến. Giờ có lẽ món quà lãng mạn nhất là đưa nhau đi ăn cả cái thành phố này.

Thế nên, thi thoảng ngồi sau xe người yêu, tôi vờ như vô tình lại vờ như cố ý kể lại mấy chuyện những ngày mới yêu. Cứ tự nhiên mà nhắc lại thôi, để cho bạn ấy nhớ "à thì ra trước đây mình cũng tâm lý, cũng lãng mạn lắm chứ." Rồi thì mưa dầm thấm lâu, cuối cùng tôi cũng được trải qua những kỷ niệm hạnh phúc ấy thêm nhiều lần nữa.

Chẳng bao giờ tôi che giấu cảm xúc của mình. Không có lý do gì để tôi làm thế cả. Nếu tôi nhớ, tôi sẽ nói rằng mình nhớ, nếu tôi yêu, tôi sẽ nói rằng mình yêu.

Nhưng đôi khi tôi buồn bã hay tức giận, tôi cũng vô cùng thành thật với những cảm xúc đó. Tôi sẽ nói "hôm nay em buồn" và bạn ấy sẽ an ủi tôi, sau đó mọi chuyện sẽ ổn trở lại. Tôi không nghĩ che giấu những cảm xúc cả tiêu cực và tích cực sẽ khiến tình yêu của mình trở nên đẹp đẽ hơn đâu. Hãy để cho nhau biết được mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, cần được yêu thương hay an ủi ra sao.

Điều may mắn nhất trong tình yêu không phải là ta gặp được đúng người đúng gu của mình, cũng chẳng phải tìm được một ai đó trẻ đẹp hay giàu có. Mà có lẽ may mắn nhất là khi tìm được 1 người vì mình mà cố gắng, mình cũng vì người đó mà khao khát những điều tuyệt vời hơn.

Người đó không quan trọng mình để mặt mộc nhợt nhạt, hơi gầy, hơi béo, nhưng bản thân mình thì vẫn luôn mong muốn ngày càng đẹp hơn trong mắt người ấy. Người ấy không chê bạn nấu ăn tệ, nhưng mình vẫn cố gắng vào bếp để nấu những món thật ngon. Người đó không chê mình bừa bộn nhưng mình cũng cố gắng sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng. Mình không có yêu chó, nhưng cũng vì anh mà chăm sóc cún và cuối cùng còn thích làm việc đó hơn cả người ta....

Vậy nên mình nghĩ tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là ta học cách vì nhau mà trưởng thành.

Chuyện tình cảm nào, gặp nhau là cái duyên, nhưng ở lại và đi cùng nhau được hay không phần nhiều là do sự cố gắng.

Vì yêu, nên cùng nhau cố gắng. Vì yêu, nên học cách trở nên tốt đẹp hơn.

https://cdn.noron.vn/2022/03/11/27652030610706956-1646987091.jpg

Khi thích người ấy, mình nảy sinh tư tưởng muốn bản thân ngày càng tốt hơn, nữ tính hơn, dịu dàng hơn.

Bạn tôi là một người rất tốt, trưởng thành xinh đẹp, hát cũng hay, rõ ràng đã rất gầy rồi, thế nhưng vẫn ra sức giảm cân, bữa sáng chỉ ăn bánh mỳ nguyên cám và sữa đậu nành không đường, bữa trưa chỉ ăn rau không ăn các món chính khác, đến buổi tối tôi dụ dỗ thế nào cũng không ăn dù chỉ một miếng. Tôi thường hay hỏi cô ấy: “Cậu liều mạng làm như vậy rốt cuộc là bởi vì điều gì? Cậu hiện tại đã rất tốt rồi, mà người yêu cậu cũng rất thích cậu, thật sự chẳng hiểu nổi cậu nữa.”

Cô ấy cười tôi, nói rằng đến lúc tôi yêu đương thì sẽ hiểu thôi.

Đúng vậy, đến khi tôi yêu rồi, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì thích một người, cho nên muốn đem mọi thứ trở nên tốt hơn chỉ vì người đó. Tôi bắt đầu đi tập luyện, học nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, tôi hận không thể khiến bản thân thành thạo mười tám tài võ nghệ. Bởi vì tôi dần dần hiểu ra, trên thế giới này sẽ không có chỗ cho một tình yêu không làm gì mà đòi hưởng, mỗi bước đi của bạn đến bên người mà bạn thích đều bởi vì bạn bị thu hút bởi một ánh sáng lấp lánh nào đó của đối phương. Vì vậy, bản thân bắt buộc phải nỗ lực để trở nên tốt hơn, như thế mới có thể đem đến hạnh phúc cho người mà bạn thích.

Nhớ đến một câu nói hay: Cách làm đáng tin nhất trên thế giới này chính là không ngừng tiến bộ, khiến bản thân trở thành một người tốt hơn và xứng đáng với người mình yêu.

https://cdn.noron.vn/2022/03/11/6250939710582197-1646985919.jpg

Mình nghĩ tình yêu không có lỗi, lỗi của bạn gieo vào nó điều gì thôi.

Trưởng thành hơn, biết lụy 1 lần để hứa không bao giờ được lụy nữa. Dù sau này có thất tình đến mấy vẫn phải yêu đời, vẫn phải đi làm, cuồng quay công việc kiếm tiền... <3

Từ người ít nói mà trở nên trầm tính hẳn😞!

làm em "giàu" lên chị ạ :v

Nếu luỵ tình thì nó sẽ khiến cuộc sống của bạn tệ đi rất nhiều vì bạn lệ thuộc cảm xúc vào người ta. Đó sẽ trở thành 1 mqh độc hại nếu như bạn ko tìm đc sự công bằng trong ty. Nếu bạn làm chủ được cảm xúc thì nó sẽ thành động lực để bạn sống vui và phát triển bản thân. Nhưng thường thì cảm xúc của tình yêu nó cũng thay đổi liên tục ấy, trừ khi đổi người yêu mới thì lại tìm được cảm xúc mới mẻ thôi, còn ko thì cũng nhanh chán lắm :)))

Tui từ một người bình thường trở nên yêu đời hơn hẳn anh em ạ=))))))

Họ làm trái tim tôi bị vỡ ra nhiều mảnh và bây giờ thì mỗi mảnh yêu một người khác nhau.

Cả 2 hướng: Tích cực và tiêu cực

Nhưng thường tình yêu làm mk mạnh lên nhưng ko mạnh đến mức để mình phải thay đổi cuộc sống. Vì cuộc sống còn có rất nhiều sắc màu!