Bạn nghĩ sao về Thiên Đàng mà kính viễn vọng không gian HUBBLE của Nasa chụp được?

  1. Khoa học

  2. Lịch sử

  3. Tâm linh

Từ khóa: 

khoa học

,

lịch sử

,

tâm linh

Hay đấy, sau này đăng xuất khỏi địa cầu, tôi bay lên đấy chơi.

Thủ tục nhập khẩu sao bạn?https://cdn.noron.vn/2022/06/02/38292845911366942-1654134031.jpg

Trả lời

Hay đấy, sau này đăng xuất khỏi địa cầu, tôi bay lên đấy chơi.

Thủ tục nhập khẩu sao bạn?https://cdn.noron.vn/2022/06/02/38292845911366942-1654134031.jpg

Khoảng cách 3 tỷ năm ánh sáng mà thấy đc thì có nghĩa nó phải là 1 thiên hà hoặc to và sáng như 1 thiên hà. 1 thiên hà có hình dạng của 1 thành phố, nghe có lý. Nhưng 1 thành phố to bằng 1 thiên hà là điều hết sức vô lý. Nếu thành phố lớn như vậy thì sinh vật sống trong đo phải to cỡ nào? Cỡ 1 mặt trời? Nhưng bất cứ thứ gì có khối lượng đủ lớn trong vũ trụ đều sẽ sụp đổ dưới chính trọng lượng của nó. Nên 1 vật thể ko thể quá to mà không có dạng hình cầu. Vậy thì 1 ngôi nhà to như 1 ngôi sao đã là điều không tưởng, 1 thành phố để thấy đc hình dạng nhà cửa từ khoảng cách 3 tỷ năm ánh sáng, cách đây 30 năm chắc cũng chẳng mấy nhà khoa học nào tin (bạn có thể nói tổng thống rồi giáo hoàng này nọ, ai kiểm chứng đc điều đó, trong khi chiều ngược lại ko có bất cứ nghiên cứu nào thêm đc công bố).

Vậy thì có thể nói, 1 sự trùng hợp về hình ảnh trong vũ trụ như kiểu các ngôi sao hợp thành chòm sao, các tinh vân có hình dáng này nọ, các siêu tân tinh hình bông hoa, hình đôi mắt và 1 thiên hà xa xôi có hình dạng tựa như 1 thành phố cách điệu. Những thứ chắc lòe đc công chúng cách đây 30 năm.

Mình nghĩ đấy là một nền văn minh khác ngoài vũ trụ mà chúng ta vô tình phát hiện được. Theo một nghiên cứu mới công bố trên trang livescience.com ngày 31/8, vũ trụ có nhiều hành tinh và trong số đó có thể có sự sống mặc dù điều kiện không giống như Trái Đất. Trong nghiên cứu mới này, các chuyên gia trường Đại học Cambridge của Anh xác định có nhiều dạng hành tinh, trong đó có Hycean - lớn gấp 2,5 lần Trái Đất và là các hành tinh đại dương có bầu khí quyển giàu hydro ngoài hệ Mặt Trời.

Mặc dù các chuyên gia phân tích của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ còn đưa ra suy đoán rằng, thành phố đó không thể nào là nơi cư ngụ của những sinh mệnh mà chúng ta đã được biết đến.

Tiến sĩ Marcia Masson cho biết để chụp được bức ảnh đó không hề ngẫu nhiên, bà nói: “Thật may mắn, siêu may mắn khi kính viễn vọng Hubble – với con mắt thủy tinh khổng lồ của nó đã bắt đúng khoảnh khắc đặc biệt này. Tôi là nhà vô thần, không phải Cơ đốc nhân. Tuy nhiên tôi luôn hoài nghi rằng có một Đấng nào đó đang tồn tại trong vũ trụ, và Ngài đã ‘giúp’ Hubble bắt đúng vị trí đó. Rất có thể Ngài muốn nhắn nhủ tới con người rằng Thượng Đế vẫn luôn tồn tại dù con người có tin hay không, và Ngài chuẩn bị ‘Thành Thánh trên cao’ này để tiếp rước con cái Ngài – như trong Thánh Kinh đã chép”.
Tuy nhiên mình vẫn nghĩ đó là một trong những khám phá liên quan đến sự sống ngoài hành tinh mà chúng ta chưa biết tới.

https://cdn.noron.vn/2022/06/02/7980162043440707-1654140903.jpg