Bị giáo viên đì thì phải làm sao ạ, mọi người giúp em với.?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Dạ chuyện là hiện tại em đang học một thầy kia dạy Tiếng Anh lớp em. Lúc đầu, em cảm nhận thầy khá hiền và vui tính nữa. Thầy nói sẽ lấy một cột điểm thường xuyên thông qua việc tụi em có chép bài và phát biểu xây dựng bài sôi nổi không. Trước khi chấm, thầy nói là thầy sẽ dễ với tụi em về việc phát biểu xây dựng bài do tụi em có thể chưa quen. Sau khi thầy chấm vở xong, bắt đầu thầy hô điểm thì lúc đó em khá bàng hoàng khi nghe bản thân được 6 điểm trong khi lớp em ai cũng 8, 9, 10 hết. Lúc đó em khá hoang mang bởi em chép bài rất đầy đủ, có thể em xây dựng bài không nhiều nhưng không đến mức là thụ động ấy ạ. Thật ra, em biết rằng không người nào ghét, khó chịu hay mang một cảm xúc, suy nghĩ không tốt về người kia mà không có lí do cả. Rồi chuyện mới đây, khi thầy chấm điểm thi nói của tụi em bằng việc qua video, em đã dành rất nhiều tâm huyết để làm bài nói ấy nhưng khi thầy nói em được 1,6/2 điểm em thật sự như muốn khóc tới nơi vì lớp em chỉ có em và một bạn kia 1,6 khi hô điểm bạn đó thầy nói do bạn đó quay video khá ngắn không đạt yêu cầu nhưng còn em thì sao..em quay video ấy hơn 3 phút nhưng lại chỉ được 1,6. Mọi người nghĩ chắc là do cách phát âm của em đúng không nhưng thầy lại là người nói phát âm không quan trọng các em chỉ cần đầu tư kĩ cho video được rồi. Em cảm thấy khá bất công, em biết một con điểm sẽ chẳng đánh giá được hết tất cả nhưng khi công sức bỏ ra lại chẳng được đền đáp xứng đáng. Thật sự, mỗi lần gặp thầy em lại có cảm giác sợ và ghét nữa ạ nhưng em cũng muốn bản thân sẽ được đối xử công bằng hơn. Em cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự có thể hơi trẻ con này ạ.

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Chào em, cảm ơn em đã chia sẻ. Anh tin dù là người lớn hay trẻ em, ai trong chúng ta cũng có lúc hiểu lầm và bị hiểu lầm em ạ.

Có lẽ giữa thầy và em đã có khúc mắc nào đó, nhưng vì cả đôi bên đều chưa có cơ hội trò chuyện, chia sẻ nên vấn đề trở thành phức tạp. Con người không đọc được suy nghĩ của nhau, nên chúng ta cần giao tiếp để hiểu nhau em ạ. Có lẽ một buổi trò chuyện riêng với thầy giáo để chủ động trao đổi băn khoăn về điểm số của em sẽ giúp em giải phóng mình khỏi tâm trạng "sợ và ghét" và ý nghĩ "bị đì".

Thầy cô giáo cũng là con người em ạ. Nên đôi lúc họ có thể hành động theo cảm tính hoặc do công việc bận rộn mà chưa đủ thời gian để cân nhắc kỹ từng lời nói, hành động của mình với học sinh để khiến cho tất cả đều hài lòng.

Sự thực là "công bằng" với tất cả mọi người không hề dễ dàng em ạ, qua tháng năm em sẽ dần hiểu.

Chúc em có mối quan hệ tích cực với thầy giáo nhé em.

Trả lời

Chào em, cảm ơn em đã chia sẻ. Anh tin dù là người lớn hay trẻ em, ai trong chúng ta cũng có lúc hiểu lầm và bị hiểu lầm em ạ.

Có lẽ giữa thầy và em đã có khúc mắc nào đó, nhưng vì cả đôi bên đều chưa có cơ hội trò chuyện, chia sẻ nên vấn đề trở thành phức tạp. Con người không đọc được suy nghĩ của nhau, nên chúng ta cần giao tiếp để hiểu nhau em ạ. Có lẽ một buổi trò chuyện riêng với thầy giáo để chủ động trao đổi băn khoăn về điểm số của em sẽ giúp em giải phóng mình khỏi tâm trạng "sợ và ghét" và ý nghĩ "bị đì".

Thầy cô giáo cũng là con người em ạ. Nên đôi lúc họ có thể hành động theo cảm tính hoặc do công việc bận rộn mà chưa đủ thời gian để cân nhắc kỹ từng lời nói, hành động của mình với học sinh để khiến cho tất cả đều hài lòng.

Sự thực là "công bằng" với tất cả mọi người không hề dễ dàng em ạ, qua tháng năm em sẽ dần hiểu.

Chúc em có mối quan hệ tích cực với thầy giáo nhé em.