Cảm Thấy Tự Ti Vào Mọi Thứ Của Bản Thân Mình Không Đẹp Không Giỏi Mất Phương Hướng Cuộc Sống Thì Nên Làm Gì?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình nghĩ bạn đang hơi khắt khe với bản thân. Điều đáng sợ nhất là mất phương hướng, không phải ở việc chúng ta không đẹp (đây là bạn tự phán xét) và không giỏi (cũng là tự bạn phán xét bạn nốt). Mình nghĩ người đẹp chưa chắc có duyên mà người có duyên thì sẽ đẹp, người giỏi chưa chắc muốn giúp đỡ người khác, mà người có thể giúp đỡ người khác thì thường sẽ giỏi.

Nếu đang mất phương hướng, bạn có thể đọc cuốn "Đi tìm lẽ sống nhé", mình rất thích cuốn này vì nội dung sách đan xen câu chuyện đời thực của tác giả với phương pháp áp dụng lại những điều tác giả khám phá ra được trong hành trình ấy.

Cũng có thể bạn mất niềm tin vào bản thân do gặp phải biến cố từ ngoại cảnh. Bạn có thể đọc cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã". Tĩnh tâm lại để hiểu rõ bản thân trước, rồi bạn sẽ hiểu bạn nên làm gì sau.

Cả hai cuốn đều có sẵn trên cửa hàng Noron nhé bạn.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Trả lời

Mình nghĩ bạn đang hơi khắt khe với bản thân. Điều đáng sợ nhất là mất phương hướng, không phải ở việc chúng ta không đẹp (đây là bạn tự phán xét) và không giỏi (cũng là tự bạn phán xét bạn nốt). Mình nghĩ người đẹp chưa chắc có duyên mà người có duyên thì sẽ đẹp, người giỏi chưa chắc muốn giúp đỡ người khác, mà người có thể giúp đỡ người khác thì thường sẽ giỏi.

Nếu đang mất phương hướng, bạn có thể đọc cuốn "Đi tìm lẽ sống nhé", mình rất thích cuốn này vì nội dung sách đan xen câu chuyện đời thực của tác giả với phương pháp áp dụng lại những điều tác giả khám phá ra được trong hành trình ấy.

Cũng có thể bạn mất niềm tin vào bản thân do gặp phải biến cố từ ngoại cảnh. Bạn có thể đọc cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã". Tĩnh tâm lại để hiểu rõ bản thân trước, rồi bạn sẽ hiểu bạn nên làm gì sau.

Cả hai cuốn đều có sẵn trên cửa hàng Noron nhé bạn.

Chúc bạn một ngày tốt lành.

Làm thinh =))))) thật đấy, bạn cứ thử để mọi thứ trôi đi và ko cố làm gì cả (nhưng nếu có cơ hội thì cứ thử làm mọi thứ), rồi bạn sẽ dần phát hiện 1 điều gì đó mới mẻ ở mình mà bao năm qua mà bạn chưa từng phát hiện, bạn sẽ thấy woww hoá ra mình cũng khá cool đấy chứ hoặc nếu ko phát hiện ra dc gì thì cũng ko sao, bạn sẽ kiểu ôi thôi chết r, mình để thời gian trôi qua vô ích quá và bạn sẽ cong đít bắt tay vào làm gì đó thôi ấy mà. À nếu bạn là người chơi hệ ưa ánh nắng như mình thì ra ngoài trời nhiều vào nhá, làm thế ít nhất tâm trạng của bạn sẽ ko bị tụt, cái tâm trạng là cái quan trọng á

Bạn còn sự chân thật và cầu tiến và duyên gặp bạn bè thiện lành. Đó là lý do bạn đặt câu hỏi nơi đây. Các bước:
- chấp nhận chính mình
- yêu thương chính mình
- tìm những phẩm chất mình hiện có và phát triển
- không FOMO, thiên hạ kệ họ. Mình biết lấy mình thấy m tiến bộ từng chút một là được.
"Nếu chấp nhận tôi như chính tôi là, thì sao nữa?
Chấp niệm hoá hư không, tim tìm về an lạc..."