Có phải khi làm lâu 1 công việc và giỏi lên thì chúng ta dần đam mê với công việc đó hay đây là “tình yêu” được vun đắp qua thời gian?

  1. Hướng nghiệp

Liệu có phải giống như tình yêu của thời ông cha ta là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", để thể hiện rằng làm lâu một việc gì đó khiến chúng ta dễ phải lòng công việc đó, dễ yêu những nét đẹp dù là đơn giản và mộc mạc nhất của một công việc, một nghề nghiệp.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Ý kiến của bản thân mình thì "đam mê" gồm 3 yếu tố, k nhớ đã đọc ở đâu mà mình cũng k tìm lại được:
1. Thu nhập
1 công việc cho bạn thu nhập, đầu tiên là đủ sống, tiếp là có cơ hội tịnh tiến thu nhập từ chính công việc đó.
2. Tính tự chủ
Dĩ nhiên ban đầu k ai cho bạn tự quyết định các vấn đề trong công việc vì quyết định đó còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tổ chức. Nhưng lâu dần, khi đã có đủ khả năng và chức vụ, bạn sẽ được tự do quyết định các vấn đề nằm trong công việc của mình.
3. Tính chuyên môn
Khi ở đủ lâu và trải đủ nhiều thì tự nhiên bạn có đủ để được gọi là chuyên trong lĩnh vực ấy.
Theo mình, 3 yếu tố trên đúng với vế "khi làm lâu 1 công việc và giỏi lên thì chúng ta dần đam mê với công việc đó". Mình đồng ý quan điểm này. 
Còn nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào thì mình nghĩ k thể có được tình yêu nào kể cả kiên nhẫn qua thời gian.
Trả lời
Ý kiến của bản thân mình thì "đam mê" gồm 3 yếu tố, k nhớ đã đọc ở đâu mà mình cũng k tìm lại được:
1. Thu nhập
1 công việc cho bạn thu nhập, đầu tiên là đủ sống, tiếp là có cơ hội tịnh tiến thu nhập từ chính công việc đó.
2. Tính tự chủ
Dĩ nhiên ban đầu k ai cho bạn tự quyết định các vấn đề trong công việc vì quyết định đó còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tổ chức. Nhưng lâu dần, khi đã có đủ khả năng và chức vụ, bạn sẽ được tự do quyết định các vấn đề nằm trong công việc của mình.
3. Tính chuyên môn
Khi ở đủ lâu và trải đủ nhiều thì tự nhiên bạn có đủ để được gọi là chuyên trong lĩnh vực ấy.
Theo mình, 3 yếu tố trên đúng với vế "khi làm lâu 1 công việc và giỏi lên thì chúng ta dần đam mê với công việc đó". Mình đồng ý quan điểm này. 
Còn nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào thì mình nghĩ k thể có được tình yêu nào kể cả kiên nhẫn qua thời gian.

Mình sẽ so sánh nó với việc vợ chồng chung sống lâu năm, dù có hay cãi vã, dù có phải li hôn.. Miễn sống đủ lâu bên nhau thì sẽ có sự nuối tiếc. Ko còn tình thì vẫn còn nghĩa :))