Đam mê của bạn có bị người khác coi là dị thường không?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình nghĩ là không vì đam mê của mình cũng là đam mê của nhiều người khác. Và họa chăng, nếu có, mình vẫn sẽ theo đuổi vì đó là cuộc sống của mình chứ không phải của họ. Mình sống vì mình, vì những người yêu thương mình và những người mà mình yêu thương nên mình chẳng quan tâm nhiều đến những người cản trở mình phát triển và thực hiện đam mê của chính mình. 

Trả lời

Mình nghĩ là không vì đam mê của mình cũng là đam mê của nhiều người khác. Và họa chăng, nếu có, mình vẫn sẽ theo đuổi vì đó là cuộc sống của mình chứ không phải của họ. Mình sống vì mình, vì những người yêu thương mình và những người mà mình yêu thương nên mình chẳng quan tâm nhiều đến những người cản trở mình phát triển và thực hiện đam mê của chính mình. 

Có đam mê của tôi bị rất nhiều người phản đối . Thậm chí là ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm để thực hiện nó.

=)) 12h, 1h đêm ra công viên đi dạo hẳn là cũng tà dị phết nhể.

Tất nhiên là có . Không ai cho mình làm theo đam mê . Vì họ sợ mình sẽ buồn khi quyết định đó là bồng bột .

Có lẽ là có

Nhưng mà kệ người ta =)))

Đam mê của mình là do mình mà

Hơi đâu nghe người ta nói gì mình :3