Kể về một lời từ chối mà bạn đã từng nhận được?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Hôm nay tớ vô tình nhìn thấy topic này nên là muốn bê lên noron để cùng nghe các cậu tâm sự. Để t bắt đầu trước.

T gặp ông lúc ông chưa có bồ cũng chỉ gọi là có chút thiện cảm, dần dần gặp nhiều hơn thấy ông rất thú vị và đối xử với mình rất tốt, sau dần cứ gặp ông là mình thấy rất vui vẻ và thân thiết. Rồi mình bắt đầu thích ông thì ông cũng bắt đầu có bồ:)). Sau một thời gian chơi chung với nhau ông chuyển sang gọi mình là "dì" mình có hỏi "Tại sao anh lại gọi em là Dì" ông bảo "chỗ anh gọi Dì là dành cho người nhà, gọi theo vai con cái, tuy anh chưa lập gia đình nhưng anh rất quý Dì như em gái anh vậy, nên anh gọi Dì là Dì". Haha giây phút này thì chắc chắn là chúng ta chỉ có thể là huynh đệ rồi.

Ông thương bồ ông lắm luôn ý, xong kiểu đợt mới yêu xong bồ ông thấy ông thân với mình cũng có xíu ghen, nhưng ông xử lý hay lắm ông bảo mình nào anh giới thiệu bồ anh cho Dì coi xem ok không. Mình nghe vậy là biết nguyên do rồi, chả hiểu sao giữa mình và ông có một cái sự ăn ý, hiểu nhau một cách tuyệt vời luôn. Xong bạn ny ông đến mình thì không cảm thấy ghen hay khó chịu gì đâu vì quan điểm của mình thích ông là việc riêng của mình, tuyệt đối không được vì thế mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của ông với bồ. Nói chuyện vui vẻ với em ny ông cả buổi, xong mấy anh chị em còn rủ nhau giúp sư thầy dọn chùa, trồng cây. Đến lúc ny ông về rồi ông mới lén lén qua nói nhỏ với t là, thật ra anh dẫn ny theo vì bạn ý thấy hơi ghen với Dì, anh bảo với bạn ý anh với Dì như anh em không có gì cả, nhưng mà anh vẫn muốn bạn ý qua đây tiếp xúc thêm với Dì để hiểu hơn. Lúc đó t nghĩ đúng là con mắt nhìn đàn ông của mình cũng không tệ.

Nói chung là sau đó t cũng không buồn mấy vì đơn giản là về con người của ông t không có nhìn sai, hơn nữa t có thêm 1 người anh chỉ dạy t rất nhiều điều. Giờ ông với người yêu đã cưới nhau rồi, hai người có 1 nhóc rất đáng yêu nữa. Thực sự rất chúc phúc cho gia đình nhỏ này <3.

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

Trước kia đọc một câu chuyện rất đáng yêu, như câu chuyện thớt vừa kể vậy. 
Có một bạn nữ rất nhát gan, lấy hết dũng khí mới dám tỏ tình người mình thầm thích. Một ngày nọ, cô ấy đã thầm đặt bức thư tình của mình trong ngăn cặp sách của cậu bạn ấy, nói rằng cô ấy rất thích bạn đó.
Sau đó cô ấy đợi đến hai ba ngày sau cũng không thấy hồi âm nào, vừa mở ngăn cặp ra xem thì đã thấy một bức thư. Vẫn là bức thư ấy, nhưng có thêm một dòng chữ: “Tớ đã đọc thư, nhưng không phê duyệt nhé!”
Lúc đó cô ấy đã mỉm cười, cho rằng mình đã thích đúng người rồi. 
Từ chối thì ai cũng có thể làm, nhưng làm sao cho tinh tế thì hiếm người làm được lắm.
Trả lời
Trước kia đọc một câu chuyện rất đáng yêu, như câu chuyện thớt vừa kể vậy. 
Có một bạn nữ rất nhát gan, lấy hết dũng khí mới dám tỏ tình người mình thầm thích. Một ngày nọ, cô ấy đã thầm đặt bức thư tình của mình trong ngăn cặp sách của cậu bạn ấy, nói rằng cô ấy rất thích bạn đó.
Sau đó cô ấy đợi đến hai ba ngày sau cũng không thấy hồi âm nào, vừa mở ngăn cặp ra xem thì đã thấy một bức thư. Vẫn là bức thư ấy, nhưng có thêm một dòng chữ: “Tớ đã đọc thư, nhưng không phê duyệt nhé!”
Lúc đó cô ấy đã mỉm cười, cho rằng mình đã thích đúng người rồi. 
Từ chối thì ai cũng có thể làm, nhưng làm sao cho tinh tế thì hiếm người làm được lắm.

khi đêm hôm qua mình cũng hỏi cr mình luôn. hỏi thì m.ng bt gì r đấy. cr mình bảo không cr mình nma cũng nói từ trc đến nay chưa thích 1 bạn nữ nào cả. nên mình dui dui 

hic cũng chưa có tỏ tình ai bao giờ nên cũng chưa biết cảm giác bị từ chối là như nào, nhưng cũng chính vì sợ bị từ chối nên t nghĩ là t sẽ không tỏ tình đâu =)))) thiệt ra thì đó giờ t cũng chưa thích ai tới mức để t có thể tỏ tình hoặc muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với người đó hết trơn áhttps://cdn.noron.vn/2023/02/22/1153510403573637-1677048412.jpg