Khi teamwork trở thành gánh nặng

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Kỹ năng mềm

  4. Giáo dục

Chào mọi người, em viết bài này khi vừa cãi nhau với nhóm em xong, vì không có ai để thấu hiểu nên em viết để giải bày.
Chuyện là ban đầu em có một đề tài NCKH nhưng để hoàn thành 1 mình thì hơi vất vả nên em tìm nhóm để thực hiện cùng. Em ngỏ lời với bạn thân nhưng lúc này bạn ấy đã ghép nhóm với 2 người khác và nhóm này chưa làm gì hết. Em mới đề nghị xin gia nhập và thực hiện đề tài cùng em. Sau này em hối hận vô cùng vì sai lầm này.
Trong quá trình làm, em là nhóm trưởng sẽ định hướng và đôn đốc cả nhóm làm bài. Tuy nhiên chỉ có em và bạn là làm hợp với nhau, còn 2 người kia thì thực sự khác quan điểm và dẫn tới việc em và bạn phải gánh gần như 80% bài làm. Thứ nhất, 2 bạn này rất thụ động, không chịu đóng góp mà cứ trông chờ vào nhóm trưởng, em cầm tay chỉ việc thì làm, không thì thôi, dù biết nhóm đang làm bài nhưng không bao giờ hỏi tới trừ khi em nhắc, nó làm em cảm thấy mình đang gánh team chứ không phải là những người bạn cùng đồng hành xây dựng bài cùng mình. Thứ hai, em và hai bạn có suy nghĩ khác nhau, em giải thích vấn đề đằng đông thì hai bạn hiểu đằng tây nhưng lại bảo với em là hiểu rồi và làm lạc đề, sau đó em phải tốn thời gian để điều chỉnh lại. Dần dần về sau, em không còn thiết tha chia việc cho 2 bạn nữa, và đề tài chỉ còn em và bạn thân làm, trao đổi với cô mọi thứ, hai bạn có ở trong group trao đổi nhưng thấy bạn mình làm cũng không bao giờ lên tiếng hỏi han 1 câu là em làm bao giờ hay sao không chia việc cho các bạn, đỉnh điểm là hôm nay em không chịu đựng được nữa do bị ức chế, em im lặng rời nhóm, không làm chung nữa. Lúc này 2 bạn mới thắc mắc liên tục là vì sao em rời nhóm, vì sao em không lên tiếng, hàng tá câu trách móc em. Em sai vì về sau không lên tiếng với các bạn nữa nhưng thiệt sự nếu để giải thích cho 2 người khác tư duy hiểu vấn đề thì em thà làm một mình còn hơn, mọi người có thể nói em ích kỷ nhưng tâm lý chịu đựng của em khiến em lười nhắc lại chuyện cũ cho các bạn nhớ để giải thích lý do em không muốn làm chung nữa. Em cũng nhận sai vì làm nhóm chung với người mình không biết chỉ để tránh làm bạn thân mình khó xử, giờ cả 2 đứa đều bất lực giải thích cho 2 người kia. Sau nửa ngày giải thích 2 người đó cũng chỉ loanh quanh trách móc em không nói sao biết, em im lặng giờ mới nói trong khi ban đầu lúc mới làm em đôn đốc hết công sức nhưng vì thái độ làm việc của mấy bạn mà em chán nản thà tự làm còn hơn.

Hiện tại, do đổi tên đề tài nên mọi thứ phải làm lại từ đầu, các bạn ở lại nhóm cũng hữu danh vô thực, không làm, không hỏi han, không đóng góp.... em muốn cho 2 bạn rời nhóm để giải thoát cho cả 2, vì miễn cưỡng rất mệt mỏi. 2 bạn lại kể công lao ít ỏi đóng góp vào bài trong khi bài đã làm lại 100%, phần cả nhóm làm chung lúc trước đã không còn dùng tới nữa rồi, làm bài mới 2 bạn còn không nắm được nó đã đi đến đâu rồi. Giờ em đang rất cô đơn và mệt mỏi. Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Xin lỗi vì đã đăng tải những điều tiêu cực tới mọi người nhưng giờ em rất cần một lời khuyên ạ

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

,

kỹ năng mềm

,

giáo dục

Anh nghĩ chỉ cần mình rút kinh nghiệm và bước tiếp thôi em. Nếu nhìn ở mặt tích cực, tình huống này mang lại cho em những bài học khá bổ ích. Cụ thể như em thấy được sự phối hợp nhịp nhàng và truyền thông nội bộ có giá trị ra sao trong làm việc nhóm.

Hiện tại học được bài học này rồi, thì tương lai trong môi trường làm việc, em có thể sẽ tránh được khá nhiều rắc rối đấy.

Đừng nhìn nhận đây là một thất bại, hay nhìn nhận đây là một thử nghiệm để những lần sau em có thể team-work, hoặc trở thành trưởng nhóm tốt hơn nữa nhé em.

Trả lời

Anh nghĩ chỉ cần mình rút kinh nghiệm và bước tiếp thôi em. Nếu nhìn ở mặt tích cực, tình huống này mang lại cho em những bài học khá bổ ích. Cụ thể như em thấy được sự phối hợp nhịp nhàng và truyền thông nội bộ có giá trị ra sao trong làm việc nhóm.

Hiện tại học được bài học này rồi, thì tương lai trong môi trường làm việc, em có thể sẽ tránh được khá nhiều rắc rối đấy.

Đừng nhìn nhận đây là một thất bại, hay nhìn nhận đây là một thử nghiệm để những lần sau em có thể team-work, hoặc trở thành trưởng nhóm tốt hơn nữa nhé em.

Vì vậy lần sau bạn đừng nên làm nhóm hoặc có làm nhóm thì đừng có nên làm trưởng nhóm. Bạn cũng không phải là một nhóm trưởng giỏi đâu.