Lần cuối cùng bạn về nhà là khi nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nay tôi vừa nghe một bé sinh viên cùng công ty, quê tận Hà Tĩnh nói rằng “1 năm em về nhà có 2 lần chị ạ”. Tôi thấy bất ngờ, vì hóa ra ở trong cùng một đất nước cũng không thể thường xuyên về nhà. Càng bất ngờ hơn khi tôi nhận ra bản thân mình cách nhà mẹ có 20km nhưng 3 tháng tôi mới về nhà 1 lần. Tính ra một năm tôi gặp ba mẹ đúng 4 lần.

Nhịp sống của những người trẻ ở thủ đô là như vậy. Mải miết cuốn vào vòng xoáy công việc. Đôi khi quên đi những việc bình thường nhất là mai mình cần về nhà. Còn bạn, có bao giờ bạn tự hỏi “lần cuối cùng bạn về nhà là khi nào” không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Lần gần nhất là cuối tuần trước nè. Thường thì 1 tháng mình về 1 lần, chỉ có 1 lần là gần 2 tháng mới về. Chưa cả có người yêu nhưng đã nghĩ đến đoạn lấy chồng gần để không phải xa bố mẹ rồi hihi
Trả lời
Lần gần nhất là cuối tuần trước nè. Thường thì 1 tháng mình về 1 lần, chỉ có 1 lần là gần 2 tháng mới về. Chưa cả có người yêu nhưng đã nghĩ đến đoạn lấy chồng gần để không phải xa bố mẹ rồi hihi
Đang học cố 1 tháng hoặc 2 tháng về 1 lần, sau này cũng thế, video call và đưa đi du lịch mỗi tết. Còn ở với ba mẹ ngày nào thì có gì cũng phải lo cho ba mẹ, không nghĩ tới ngày về nhà nhưng k còn ba mẹ ở nhà đợi mình thì như thế nào nữa... ba mẹ chỉ 1 thôi, mọi chuyện còn lại đều xếp sau. Sợ lắm khoảnh khắc đấy 🙁

Tuỳ theo cái "nhà" có mang nhiều tổn thương hay xây được cảm giác gắn kết cho mình hay không nữa chứ bộ. Nếu có gắn kết thì 100 việc không thành vấn đề đâu. 

Đọc câu này khiến mình phải giật mình. 
Đã hơn 4 tháng rồi mình chưa về thăm bố mẹ. Mình nhớ lần gần nhất mình về nhà là vào dịp sinh nhật, mang về tặng cho mẹ một món quà nhỏ và một chiếc bánh xinh. Bỗng nhiên mình nhớ khoảnh khắc đấy, mình nhớ nhà quá 😢
Nhà mình ở ngoại thành cách HN 30km. Ngày sinh viên cứ đều đặn cuối tuần về nhà. Còn bây giờ thỉnh thoảng1-2 tháng mới về, và có về cũng rất nhanh rồi lại đi lên HN hoặc là xách balo lên chạy trốn hehe. Bởi sợ bố mẹ ông bà giục lấy ck đi ☺️ Và quan trọng là mình cảm thấy sự nghiệp đang lưng chừng cần cố gắng có gì đó thật tốt khi về nhà để người thân được ấm lòng.