Nên làm gì khi gặp một người quan trọng trong lần hẹn cuối cùng trước khi đi xa?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Mình từ nhỏ đến lớn đa phần thời gian sinh sống ở nước ngoài hoặc là tối ngày mới rời nhà bởi vì công việc của gia đình 😂 Vì vậy, việc chơi thân với ai đó với mình thì khá hiếm và khó hoặc là gặp lần này nhưng ko biết khi nào gặp lại lần sau. Mỗi lần tới "cuộc hẹn cuối cùng" thì lòng mình rất phức tạp kiểu là.. chẳng lẽ mình cứ gặp được người có duyên là phải đếm ngược thời gian mà gặp nhau sao ? 😕 thiệt sự đau lắm.

Cám ơn mọi người đọc tới đây ạ 🙇🏻‍♂️

Từ khóa: 

góc tâm sự

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

mình tuy không hay phải chuyển chỗ ở, nhưng mình hiểu cảm giác này. năm 2011, mình phải đi du học, rời xa "người quan trọng" (chưa ngỏ lời yêu) của mình trong những ngày thu tháng 9 của Hà Nội thật sự khiến lòng mình tan nát. khi đi xa thì bọn mình vẫn liên lạc trò chuyện, nhưng cái cảm giác ngồi sát bên trò chuyện, đưa nhau đi ăn đi xem film nó vẫn khác biệt chứ 😄 mình nghĩ cứ nên trao nhau những kỷ niệm đẹp nhất, làm những gì thoải mái nhất, nhưng đừng ràng buộc nhau, vì đi xa rồi ai biết ngày mai biến cố gì sẽ tới.. hãy cứ cho nhau tự do, gửi tặng nhau những món đồ ý nghĩa, để trong tim mình luôn ấm áp khi nhớ về những thời khắc còn bên nhau 😊

Trả lời

mình tuy không hay phải chuyển chỗ ở, nhưng mình hiểu cảm giác này. năm 2011, mình phải đi du học, rời xa "người quan trọng" (chưa ngỏ lời yêu) của mình trong những ngày thu tháng 9 của Hà Nội thật sự khiến lòng mình tan nát. khi đi xa thì bọn mình vẫn liên lạc trò chuyện, nhưng cái cảm giác ngồi sát bên trò chuyện, đưa nhau đi ăn đi xem film nó vẫn khác biệt chứ 😄 mình nghĩ cứ nên trao nhau những kỷ niệm đẹp nhất, làm những gì thoải mái nhất, nhưng đừng ràng buộc nhau, vì đi xa rồi ai biết ngày mai biến cố gì sẽ tới.. hãy cứ cho nhau tự do, gửi tặng nhau những món đồ ý nghĩa, để trong tim mình luôn ấm áp khi nhớ về những thời khắc còn bên nhau 😊

Nếu là người yêu thì sẽ đưa đi chơi, đi ăn lần cuối. Yêu trọn vẹn hôm đó luôn, để đi xa khỏi nhung nhớ, tiếc nuối. Còn muốn chia tay thì cứ chia tay thôi :))

Nếu là bạn thân thì nó cũng sẽ hiểu cho mình thôi mà, đi chơi gì đấy mà cả 2 đều thích, lượn lờ thành phố ngắm nhìn lần cuối vậy. 

Nói những điều muốn nói, như mọi lần bình thường. Cũng chả phải cố gắng gồng mình lên làm gì, nó mất đi cái sự thoải mái giữa 2 bên. Cứ cư xử điềm tĩnh, đi chơi ăn uống vui vẻ. Đến cuối cùng nên nói lời chào tạm biệt. Thực ra cũng không khó để giữ liên lạc với người ta, bây giờ các ứng dụng kết nối rất nhiều, nếu bạn cảm thấy họ thực sự quan trọng thì cứ tương tác qua internet, còn nếu không thấy thân bình thường hay không thân thì thôi. Coi như đấy là hết duyên. 

Nói hết những nỗi lòng thầm kín của mình, những lời khó nói nhất, nói với họ để cả hai thấu hiểu nhau nhiều hơn và không hối hận sau này. Sau này, có thể, người kia có nhiều mối quan hệ mới, bạn cũng thế, tình cảm dần xa bởi khoảng cách, lúc đấy bạn sẽ nhận ra, những lời trong lòng của mình bây giờ đã phai nhạt rồi. Thế nên là, có gì thì nói thật lòng với nhau bạn nhé, sau này lúc nhìn lại, bạn phải cảm ơn vì lúc đấy đã dũng cảm thành thật với chính bản thân mình.