Mình cần lời động viên để có động lực?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình vừa phát hiện mình có thai 2 ngày trước, khi mình phát hiện ra thai đã 7 tháng rồi. Do mình quá chủ quan và lần đầu mang thai nên mình ko nhận ra những dấu hiệu có thai. Mình đi khám và biết là có thai. Hiện tại mình đã gặp và nói chuyện với nhà trai, bên đấy họ sẽ chịu trách nhiệm, mình chỉ còn việc về thưa chuyện với bố mình nữa. Nhưng mình rất sợ và ko có đủ can đảm để nói ra, nhưng nếu ko nói thì sẽ không kịp nữa. Mình là 1 người rất hay bàn lùi nên mình cần lời động viên để có động lực có thể dám mở miệng ra thưa chuyện với gia đình mình bởi bố mình là người rất cổ hủ, gia trưởng và sợ lời ra tiếng vào nên sẽ rất sợ chuyện mang tiếng.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Gia trưởng hay cố hủ đến bao nhiêu đi nữa thì là một người bố, họ vẫn luôn yêu thuơng con mình. Kể cả miệng tức có thể buông lời xua đuổi, cay nghiến nhưng mà là một người bố, thương con cái thì vẫn sẽ chọn tha thứ cho con thôi. Vó thể bố bạn sợ lời qua tiếng vào, nhưng nếu so với nỗi sợ mất con thì cái nào đối với một người bố đáng sợ hơn. Nếu bố bạn có mắng bạn thì vẫn phải cố lắng nghe thôi, mưa lâu cũng tạnh, bão mấy cũng qua mà. Những lời đó có thể là trách móc, giận dữ nhưng mà chắc chắn là nó sẽ xuất phát từ sự yêu thương con cái.
Mình nghĩ là bố bạn sẽ không sợ những lời đàm tiếu ấy đâu mà là sợ nó nhắm vào con gái mình thôi. Vậy nên bạn phải cho bố mình thấy bản thân mạnh mẽ thế nào nữa nhé.
Trả lời
Gia trưởng hay cố hủ đến bao nhiêu đi nữa thì là một người bố, họ vẫn luôn yêu thuơng con mình. Kể cả miệng tức có thể buông lời xua đuổi, cay nghiến nhưng mà là một người bố, thương con cái thì vẫn sẽ chọn tha thứ cho con thôi. Vó thể bố bạn sợ lời qua tiếng vào, nhưng nếu so với nỗi sợ mất con thì cái nào đối với một người bố đáng sợ hơn. Nếu bố bạn có mắng bạn thì vẫn phải cố lắng nghe thôi, mưa lâu cũng tạnh, bão mấy cũng qua mà. Những lời đó có thể là trách móc, giận dữ nhưng mà chắc chắn là nó sẽ xuất phát từ sự yêu thương con cái.
Mình nghĩ là bố bạn sẽ không sợ những lời đàm tiếu ấy đâu mà là sợ nó nhắm vào con gái mình thôi. Vậy nên bạn phải cho bố mình thấy bản thân mạnh mẽ thế nào nữa nhé.

Em gái của bạn thân mình, rất ngoan nhưng lại lỡ có thai khi đang học cấp 3, cả nhà vỡ òa khi biết tin cái thai đã được 4 tháng. Bố của bạn thân mình lại là người làm trong nhà nước, là Đảng viên, vậy nên việc con gái chưa 18 tuổi đã kết hôn sinh con chắc chắn sẽ gây nhiều dị nghị. Cuối cùng cả gia đình quyết định cho 2 đứa về chung 1 nhà, đợi sau này khi đủ tuổi kết hôn thì làm lễ cưới sau.

7 tháng bạn mới phát hiện thì quả thực rất muộn để quyết định bỏ em bé hay không rồi. Bây giờ dù bạn có chịu nói hay không thì sự thật rất rõ ràng là 2 tháng nữa em bé vẫn phải ra đời và nó cần 1 gia đình, 1 nơi chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Bạn đã bỏ lỡ sự phát triển của con trong 7 tháng trời thì không còn cơ hội để hối hận nữa.

Nói với bố thì kết quả nào chẳng như nhau, chi bằng nói sớm cho cả con và mình đỡ khổ vẫn hơn. Ít nhất thì bạn dám nhận và nhà trai dám chịu trách nhiệm, trước mắt vậy là đủ. Bố có mắng thì cũng là chỉ vì lo cho bạn trước khi lo đến danh dự mình thôi. Mình tin người bố nào cũng vậy cả. Vậy nên đừng trì hoãn nữa nhé, nó không tốt cho tâm lý của bạn và sức khỏe của em bé một chút nao cả. 

ôi có thai tới 7 tháng, bụng to lên mà bạn không biết ý hả. Mình nghĩ có lẽ động lực to lớn nhất đó là đứa trẻ trong bụng bạn đó, bạn đang mang trong bụng dòng máu của mình, hãy nghĩ rằng mình cần phải làm những điều tốt nhất cho bé để vượt lên tất cả nhé bạn

https://cdn.noron.vn/2023/02/11/2333179934219728-1676129511.jpg