Có phải phụ nữ không có chồng sẽ không có tiếng nói trong gia đình, xã hội?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Văn hóa

Em thấy hiện nay nhiều bạn nữ có xu hướng không lập gia đình hơn trước đây, họ ngày càng trở nên độc lập hơn. Tuy nhiên em cũng thấy thế hệ trước xung quanh em lại có suy nghĩ "Phụ nữ không có chồng, khi về già sẽ không có tiếng nói trong gia đình, xã hội" thậm chí "Phụ nữ không chồng đều bị d.ở h.ơi".

Em muốn biết thêm suy nghĩ của mọi người về việc phụ nữ không lập gia đình. Liệu suy nghĩ "Con gái hơn nhau ở tấm chồng" có dần thay đổi theo sự thay đổi của xã hội không?

Em cảm ơn mọi người rất nhiều.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

,

văn hóa

Không nói về những người đã ly hôn. Phụ nữ ngoài 30 tuổi mà chưa lập gia đình chắc chắn có vấn đề gì đó, không lớn thì nhỏ. Các anh khi tìm hiểu phải rất cẩn thận xem có chịu nổi hay không nhé.

Thường các chị này có hai loại. Dạng thứ nhất có cái tôi to dùng, lúc còn trẻ thì kén cá chọn canh, đến khi ngẩng mặt lên thì đã quá lứa lỡ thì, những anh ổn đã kết hôn hết nên đành tặc lưỡi thôi ở vậy đến già. Chứ trước kia đã từ chối anh XYZ tốt đến thế mà giờ lại đi lấy anh kém cỏi này thì thiên hạ nó cười cho. Dạng thứ hai thì lúc nào cũng thèm khát lấy chồng, nhưng dở hơi ẩm ương không đối tượng nào chịu nổi. Sau bao năm tìm kiếm thất bại thì kết luận đàn ông đều xấu xa bội bạc nên ở vậy.

https://cdn.noron.vn/2021/11/06/2854217024286-1636170510.png

Việc kết hôn giúp người phụ nữ điều hòa tâm, sinh lý. Giúp họ biết cách sống chung với người bạn đời, với những đứa con. Biết quan tâm, chăm sóc gia đình nhỏ, gia đình lớn.

Phụ nữ không lập gia đình nếu không có lý do đặc biệt thì chắc chắn là có vấn đề. Khi họ chỉ biết sống vì bản thân, thì làm sao mong gia đình và xã hội coi trọng?

Trả lời

Không nói về những người đã ly hôn. Phụ nữ ngoài 30 tuổi mà chưa lập gia đình chắc chắn có vấn đề gì đó, không lớn thì nhỏ. Các anh khi tìm hiểu phải rất cẩn thận xem có chịu nổi hay không nhé.

Thường các chị này có hai loại. Dạng thứ nhất có cái tôi to dùng, lúc còn trẻ thì kén cá chọn canh, đến khi ngẩng mặt lên thì đã quá lứa lỡ thì, những anh ổn đã kết hôn hết nên đành tặc lưỡi thôi ở vậy đến già. Chứ trước kia đã từ chối anh XYZ tốt đến thế mà giờ lại đi lấy anh kém cỏi này thì thiên hạ nó cười cho. Dạng thứ hai thì lúc nào cũng thèm khát lấy chồng, nhưng dở hơi ẩm ương không đối tượng nào chịu nổi. Sau bao năm tìm kiếm thất bại thì kết luận đàn ông đều xấu xa bội bạc nên ở vậy.

https://cdn.noron.vn/2021/11/06/2854217024286-1636170510.png

Việc kết hôn giúp người phụ nữ điều hòa tâm, sinh lý. Giúp họ biết cách sống chung với người bạn đời, với những đứa con. Biết quan tâm, chăm sóc gia đình nhỏ, gia đình lớn.

Phụ nữ không lập gia đình nếu không có lý do đặc biệt thì chắc chắn là có vấn đề. Khi họ chỉ biết sống vì bản thân, thì làm sao mong gia đình và xã hội coi trọng?

Mai thì cho rằng hạnh phúc gia đình là điều tuyệt vời, mà không dễ, phải phải ai cũng có được. Mai thích những mẫu phụ nữ mạnh mẽ, dám thử thách dám chấp nhận, và càng dám sửa sai để kiếm tìm hạnh phúc.

https://cdn.noron.vn/2021/11/06/2508818159168-1636171935.jpg

Hạnh phúc không phải là thứ dành được, cướp được. Nhưng bạn phải đủ mạnh mẽ để xứng đáng có được nó.

https://cdn.noron.vn/2021/11/06/2508818159169-1636171973.png

Như một bạn nữ mà mình quen, đã có 1 đời chồng chính thức, thêm 2 đời bạn trai. Có 3 đứa con cùng với 2/3 người bạn trai này. Và mới đây bạn ấy đã cưới 1 anh chàng mới trẻ hơn 10 tuổi. Bạn ấy vẫn hấp dẫn, cuốn hút, mạnh mẽ, dám yêu, dám chấp nhận. Làm việc tốt, được nhân viên, đàn em ngưỡng mộ. Con cái tuy hơi vất vả nhưng có ông bà đỡ đần, noi gương mẹ nên cũng rất độc lập, tự giác và yêu quý mẹ.

Mình không ủng hộ việc ly hôn, thế nhưng nếu phải cưới 3-4 lần để tìm được người đàn ông của đời mình thì có lẽ cũng đáng.

Bà họ mình năm nay hơn 80t không chồng không con.
Bà vẫn power lắm vì bà sống độc lập, mạnh mẽ cũng tự có tiền lo cho bản thân.
Chỉ là không có ai bên cạnh khi về già thôi.
Nên cái này tùy mỗi người chọn, không phải không chồng mà bị dở hơi đâu.
Dở hay hay là do người ta tự suy nghĩ.

Phụ nữ không lấy chồng khi về già hoặc là không có gia đình hoặc gia đình là đứa con sau bao năm khó khăn làm mẹ đơn thân. Với cả 2 trường hợp này thì đâu thể nói là họ không có tiếng nói trong gia đình?

Còn có tiếng nói trong xã hội hay không là do thực lực và vị trí của cô gái đó ở đâu. Nếu có địa vị, có kinh tế mà không phải hạ mình với bất kỳ ai trong xã hội này thì họ vẫn được xã hội tôn trọng và có tiếng nói chứ?

Mình phản bác hoàn toàn quan điểm bạn chia sẻ ở trên.

Khoảng 2000 năm trước, người Việt theo chế độ Mẫu hệ, người phụ nữ có tiếng nói và điều hành xã hội. Điều này được nhắc đến trong cuộc khởi nghĩa Hải Bà Trưng. Tuy nhiên sau thời kỳ 1000 năm Bắc Thuộc thì Việt Nam bị tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn quá sâu và đến nay vẫn còn khá nhiều. Đa số con sẽ theo họ cha. Nam nhận quyền thừa kế nhiều, là người hương hỏa. Việc họ, việc trong làng ngoài xóm đều do Nam giới gánh.

Ra xã hội thì nam giới tham gia kiếm tiền và điều hành đất nước chiếm số đông. Tòng quân đi lính bảo vệ đất nước.

Phụ nữ giờ cũng bình đẳng rồi, nhưng định kiến xã hội vẫn còn ăn sâu khá lâu nữa đấy.

Nếu bạn lựa chọn không lập gia đình thì bạn vẫn có thể sống vui vẻ khỏe mạnh và có ích cho xã hội mà. Những quan điểm phụ nữ bị dở hơi hay ốm đau một mình không ai chăm chỉ là suy nghĩ một chiều, quan trọng là bạn thấy ổn khi ở một mình thì bạn cứ sống như vậy. Tiếng nói quan trọng hay không trước hết là do bạn gây dựng chứ không phụ thuộc vào ai bên ngoài cả. Tất nhiên khi bạn chọn ở một mình, bạn phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc sống đó, chấp nhận cả ưu nhược điểm của nó.

Còn 'hơn nhau hay không ở tấm chồng' là quan điểm thụ động dành cho các cây tầm gửi thôi. Có nhiều người không xinh đẹp hay tài năng nhưng vẫn có thể tìm được người đàn ông tốt là do duyên nghiệp họ đã gieo từ lâu. Nếu chọn lựa người bạn đời theo kiểu để vạn sự tùy duyên thì cũng rất hên xui. Sao mình không thể chủ động học hỏi, tự lao động nuôi bản thân, tu dưỡng cho tính nết tốt thì tất yếu sẽ gặp người đàn ông tốt để chung sống. Muốn lấy được người tốt thay vì việc ăn may thì mình chủ động, ít nhất thì mình sẽ thấy thoải mái về tinh thần.

Cho bạn một kết luận về nên lấy chồng hay không thì khá không khả thi, kể cả xã hội có phát triển thì chắc cuộc tranh cãi này còn kéo dài. Cuộc đời của mỗi người là độc nhất vô nhị, đường đi của bạn chỉ có bạn biết và quyết định.

Độc thân thì sẽ Độc Lập, Độc Lập thì sẽ Tự Do, mà Tự Do thì không cần phải nói với ai cả! Chỉ là chia sẻ thôi, không cần phải Nghe tôi hay Theo tôi!

Lấy chồng hay không lấy chồng mình thấy không có mối liên hệ gì đến việc một người phụ nữ có tiếng nói trong gia đình và xã hội cả. Kể cả bạn lấy chồng nhưng bạn không độc lập tài chính thì bạn cũng không có quyền quyết định trong gia đình.
Quan điểm của mình là muốn có tiếng nói trong gia đình và xã hội, trước hết bạn phải tạo lập uy tín cho bản thân mình. Uy tín đó được xây dựng từ kỹ năng, hiểu biết, kinh nghiệm bạn tích luỹ được. Có như vậy thì mới có cơ sở thuyết phục được người khác, người khác có nghe theo bạn mới là minh chứng lời nói của bạn có trọng lượng hay không.

Cũng tuỳ! Nhiều người con gái không kết hôn là vì chưa tìm được người con trai thực sự yêu mình chứ không hẳn là do họ có khuyết điểm, bạn à!

Lập gia đình, kết hôn thì phải nói tới tình cảm! Không có tình cảm thì làm sao lập gia đình hả bạn? Chúng ta không phải robot được lập trình hay động vật cấp thấp, tới mùa là đẻ. Chúng ta là con người!

Còn chuyện không có tiếng nói thì tuỳ vào giá trị bản thân của bạn thôi! Bạn độc thân nhưng bạn tháng kiếm trăm tỉ, nuôi cả nhà, công dung ngôn hạnh đầy đủ thì ai dám cấm bạn lên tiếng? Đúng không :)

Xã hội ngày nay chi phối về kim tiền . Hạnh phúc gắn liền với độ nhanh thời gian và sức mạnh tiền bạc. Để tìm đc hạnh phúc ngày nay khó, giữ nó còn khó hơn nên mới có xu hướng lựa chọn ko lấy chồng. Còn tiếng nói là có. sống tự do là có