Nên nhắn tin chia tay hay nói trực tiếp?

  1. Tình yêu

Hôm vừa rồi, mình và người yêu có hẹn nhau đi ăn nhưng trước đó cả 2 đứa sẽ đi chuyện riêng trước, mình đi họp còn anh đi dự tiệc công ty. Đến giờ hẹn, mình gọi anh nhưng không được, nhắn tin nhưng không trả lời nên mình ôm cục tức về nhà. Mình cũng kể cho thằng bạn, đang về thì nó gọi bảo ny m đang chơi game. Mình cũng vào game xem thử thì ôi đúng thật, tức ói máu. Lúc sau, anh chỉ nhắn lại giải thích nãy đang chụp ảnh lưu niệm, không để ý máy và kèm theo lời xin lỗi. Mình cũng vào game check thử thì anh mới out game. Thế là mình giận, mình không trả lời tin nhắn nữa. Sau tin nhắn xin lỗi kia, anh cũng ko nhắn thêm cho mình, cũng ko gọi điện cho mình hay hỏi han gì cả. Chắc anh cũng chán mình rồi nên mình quyết định sẽ dừng lại ở đây. 
Giờ mình nên nhắn tin chia tay hay hẹn nói trực tiếp? Nếu chia tay qua tin nhắn thì có trẻ con quá không? Còn nếu gặp trực tiếp thì nên nói gì, nói xong về luôn ạ? 
Từ khóa: 

tình yêu

Chia tay đi bạn ơi, giải thoát cho bạn trai ấy. Đàn ông trốn bạn gái để chơi game là việc rất bình thường. Ai cũng có đam mê, mê chơi game là thuộc top lành mạnh rồi.

Nhưng các chị em cứ muốn mình là nhất, là số một thì xin thưa là sẽ chỉ toàn gặp được mấy thằng đểu chăn rau thôi. Tại sao tôi lại nói thế?

Có câu: đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác với những món đồ chơi lớn hơn mà thôi.

https://cdn.noron.vn/2022/12/07/224296863091413-1670410879.jpg

Đàn ông chỉ đẹp nhất khi anh ta được sống hết mình cho đam mê của mình. Có người mê làm việc, có người mê cờ bạc, có anh ham rượu chè. Mê chơi game cũng là một thú vui tương đối lành mạnh. Phụ nữ hiểu chuyện, vượng phu phải là người tôn trọng các đam mê của đàn ông, ủng hộ họ thành công trong công việc và cuộc sống. Họ có khả năng sống độc lập, tự lo toan nhất định, và tự vui, tận hưởng cuộc sống.

Nhưng phần đa các chị em lại thích đàn ông mê mẩn mình, chỉ biết đến mình thôi. Ok thôi, sẽ có đàn ông mê các chị chị, bởi có đó là những anh mê gái. Với những anh mê gái, thì các chị là nhất, các chị là số một, anh ấy sẽ bỏ làm, bỏ chơi để chạy theo các chị. Đương nhiên rồi, vì anh ta mê gái mà. Nhưng cũng vì tật mê gái đó, nên hôm sau anh ta lại chạy theo cô gái khác, lại mê cô gái khác say xưa như ngày xưa mê các chị thôi.

Còn đàn ông mê game thì năm này anh ấy chơi game này, sang năm anh ấy chơi game khác, còn vẫn yêu thương các chị. Chẳng có anh nào mê chơi game mà cả đời chỉ chơi một game cả. Cũng như chẳng có anh nào mê gái mà cả đời chỉ yêu một cô cả.

Vì thế, làm ơn hãy chia tay anh ấy ngay và luôn. Giải thoát cho người ta, đừng làm khổ người ta nữa bạn à.

Trả lời

Chia tay đi bạn ơi, giải thoát cho bạn trai ấy. Đàn ông trốn bạn gái để chơi game là việc rất bình thường. Ai cũng có đam mê, mê chơi game là thuộc top lành mạnh rồi.

Nhưng các chị em cứ muốn mình là nhất, là số một thì xin thưa là sẽ chỉ toàn gặp được mấy thằng đểu chăn rau thôi. Tại sao tôi lại nói thế?

Có câu: đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác với những món đồ chơi lớn hơn mà thôi.

https://cdn.noron.vn/2022/12/07/224296863091413-1670410879.jpg

Đàn ông chỉ đẹp nhất khi anh ta được sống hết mình cho đam mê của mình. Có người mê làm việc, có người mê cờ bạc, có anh ham rượu chè. Mê chơi game cũng là một thú vui tương đối lành mạnh. Phụ nữ hiểu chuyện, vượng phu phải là người tôn trọng các đam mê của đàn ông, ủng hộ họ thành công trong công việc và cuộc sống. Họ có khả năng sống độc lập, tự lo toan nhất định, và tự vui, tận hưởng cuộc sống.

Nhưng phần đa các chị em lại thích đàn ông mê mẩn mình, chỉ biết đến mình thôi. Ok thôi, sẽ có đàn ông mê các chị chị, bởi có đó là những anh mê gái. Với những anh mê gái, thì các chị là nhất, các chị là số một, anh ấy sẽ bỏ làm, bỏ chơi để chạy theo các chị. Đương nhiên rồi, vì anh ta mê gái mà. Nhưng cũng vì tật mê gái đó, nên hôm sau anh ta lại chạy theo cô gái khác, lại mê cô gái khác say xưa như ngày xưa mê các chị thôi.

Còn đàn ông mê game thì năm này anh ấy chơi game này, sang năm anh ấy chơi game khác, còn vẫn yêu thương các chị. Chẳng có anh nào mê chơi game mà cả đời chỉ chơi một game cả. Cũng như chẳng có anh nào mê gái mà cả đời chỉ yêu một cô cả.

Vì thế, làm ơn hãy chia tay anh ấy ngay và luôn. Giải thoát cho người ta, đừng làm khổ người ta nữa bạn à.

Mình nghĩ cả bạn và bạn trai nên nghiêm túc suy xét lại mối quan hệ này. Theo mình, câu chuyện này chưa quá to lớn đến mức ra quyết định chia tay. Người yêu bạn cũng đã để lại lời xin lỗi, mình nghĩ bạn không nên suy nghĩ thái quá để câu chuyện rơi vào bế tắc. Đồng ý là lỗi của người yêu bạn khi đã nói dối và không tôn trọng bạn. Nhưng trong mỗi trường hợp như thế này, bạn và người yêu đều cần bình tĩnh lại và hôm sau giải quyết bằng một câu chuyện nghiêm túc. Còn nếu trong trường hợp sự việc này đã lặp lại quá nhiều lần thì đúng là bạn nên suy nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nếu chia tay, mình mong bạn vẫn nên mặt đối mặt giải quyết ổn thỏa, vừa để bày tỏ sự tôn trọng của bản thân dành cho đối phương, vừa để bản không không hối tiếc về quyết định này. 

Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu thay vì chia tay luôn. Bạn hãy thử nghe người yêu giải thích xem, nếu đủ chân thành thì có thể cho nhau cơ hội mà. Trước mình cũng từng đùng cái chia tay, sau người ta vẫn không biết lý do là gì @@ mặc dù lý do rõ rành rành ý. Vậy nên là tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn, "mắng chửi" nhau một hồi đã rồi hẵng ra quyết định.

Nếu người ta còn tử tế thì bạn có thể gặp mặt đi dạo buổi tối rồi nói chia tay, cho người ta sự tôn trọng vì cả hai vẫn tử tế với nhau. Còn nếu người ta không tốt thì nhắn tin chia tay luôn, chả phải sợ trẻ con vì người ta đâu coi trọng mình đâu.

Làm sao cũng được! 

Theo bạn tả, mối quan hệ của bạn đi theo chiều hướng xấu. Bạn không còn là người có thể quyết định "cảm xúc của anh ta dành cho mình sẽ cao bao nhiêu" được nữa. Mối quan hệ banh chành rồi đó!