Nếu một ngày bạn không muốn sống nữa thì phải làm gì?
tâm lý học
💛 Nếu một ngày không muốn sống nữa chắc chắn mình sẽ làm một vài việc trước khi chọn việc dừng lại cuộc sống này.
Điều thứ 1: Đó là làm môt DJ. Mình không biết nữa nhưng thực sự mình rất thích việc đó. Được quay cuồng trong điệu nhạc ấy và thỏa sức sáng tạo những điệu nhảy tùy ý mình. Có lẽ cuộc đời lúc đó nhẹ nhàng biết bao.
Điều thứ 2: Là ở bên một người cho bản thân cảm giác là chính mình. Muốn được khóc tùy ý, buồn tùy ý, yếu đuối và nhõng nhẽo.
Đó là 2 điều mà mình vẫn luôn nghĩ nếu một ngày nào đó cuộc sống này quá mệt mỏi, mình chán việc phải đối diện , lạc quan , chống chọi lại thì tớ sẽ làm và dừng lại tất cả. Nghĩ thôi mà thấy thanh thản.
Nhưng cuộc sống này có quá nhiều thứ để lo lắng và suy nghĩ. Ừ thì vẫn hiểu đây chỉ là cõi tạm. Dù là cõi tạm đi nữa thì vẫn phải sống mà. Vì vậy dành toàn tâm toàn lực để sống và sống thật tốt không phải chỉ vì bản thân mà còn vì những người quanh mình nữa.
Mỗi người sinh ra đều mang một nét đẹp riêng, một tài năng riêng, một nghĩa vụ và một xứ mệnh riêng. Vì thế mỗi ngày mình chọn cách tự yêu chính mình, chấp nhận tất cả,bao dung tất cả, vui vẻ để sống thật thoải mái.
Có lẽ ngày mình sụp đổ sẽ là ngày có nhiều người sụp đổ theo. Mình biết thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng chỉ nghĩ đến việc những người quanh mình vì mình mà phiền muộn thôi mình cũng không thể nào chịu đựng được.
Hóa ra việc bản thân mệt mỏi so với nỗi sợ mọi người đau khổ vì mình không thấm vào đâu cả. Chính vì thế mà cho đến giờ mình vẫn sống rất tốt. Nếu bản thân không thể thấy được ý nghĩa. Vậy hãy lấy ý nghĩa của thế giới quanh bạn làm động lực cho bạn. Nếu không thể yêu bản thân. Vậy hãy yêu vạn vật....
Chọn cho bản thân một lý do để hạnh phúc không phải lựa chọn hay cho lắm. Nhưng chí ít nó cũng khiến bản thân cảm thấy cuộc đời trôi đi rất đỗi nhẹ nhàng!
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Eva Chia Sẻ
Cành Liễu Mành Bẻ Thuở Đương Tơ
mình không biết, mình từng cố tự sát nhiều lần, nhưng người níu kéo mình trở lại là mẹ, là gia đình mình. Mình chưa biết hiện tại mình sống vì cái gì, nhưng xem như tạm tồn tại vì gia đình đi.
Yuhiko
Chỉ cần đừng chết là được, chết mất công lắm, riêng cái việc phải nghĩ xem chết theo cách nào này. tìm đồ để hỗ trợ cái chết này, viết tâm thư hay di chúc này, ngồi tính toán nợ nần ai ko nè, blabla...thật mất công quá đi. Nên đừng chết, ngủ đi, mai tính tiếp bạn ạ :D
Chi Nguyễn
Blue Sapphire
Vậy thì bạn có thể dành thời gian còn lại để làm một điều ý nghĩa cho mình nhất đó là chăm sóc bản thân thật là tốt. Cho mình ăn ngon một chút, về với nơi thiên nhiên đẹp hơn, dành thời gian làm những việc mình yêu thích, gặp gỡ những người làm bạn thấy vui vẻ. Sau đó tìm đến những người có thể chữa lành hoặc các bậc đạo sư để trò chuyện, giải đáp những khúc mắc còn dang dở trong lòng. Sau đó nữa từ từ tính tiếp, để xem kết quả chữa lành của bạn đến đâu đã :)
Bạn cứ làm thử đi đã nhé, kinh nghiệm của mình cho thấy là những người hỏi được câu này thường sống khá lâu đó.
Huyen Nguyen
Andrea Nguyen
Nhã Nguyễn Thanh
Nghĩ đến mẹ của mình. Không muốn sống cũng phải sống dù cho thế nào cũng không được chết đi. Nếu chết thì họ đối xử với mẹ tôi như thế nào. Tôi cũng muốn chết đi. Tôi có 3 người bạn tôi chưa làm gì cho họ và mẹ em trai tôi. Tôi phải cố gắng. Tôi thật thất bại. Đáng ra tôi nên được bóp cổ ngay từ lúc mới sinh như cha tôi nói. Tôi là thất bại của tạo hóa.
Du Jenny
Tôi mệt r tôi không muốn sống bn chỉ cách cho tôi đc ko
Nguyen Hoang