Nếu một ngày, bạn phát hiện mình thích bạn thân khác giới mất rồi, thì bạn sẽ làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Mình có một cậu bạn thân, chơi với nhau cũng được 6 năm rồi. Dạo gần đây mình phát hiện cảm xúc dành cho cậu ấy bắt đầu khác đi, nhiều lúc nhìn cậu ta cười hoặc có cử chỉ thân mật là tim mình lại đập bịch bịch ( trước đây không có như vậy đâu huhu ). Bây giờ mình nên làm gì đây ạ, mình rối quá

Từ khóa: 

bạn thân

,

về tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Thử tán tỉnh nhẹ nhàng
Đương nhiên là đừng làm quá nhưng bạn hãy thử giả vờ như đang đùa với họ xem họ phản ứng thế nào vì đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy liệu BFF có thích bạn không. Đôi khi bạn phải thử lắc cái thuyền để xem nó có lật ngửa ngay lập tức hay vẫn đứng vững.
 
Trả lời
Thử tán tỉnh nhẹ nhàng
Đương nhiên là đừng làm quá nhưng bạn hãy thử giả vờ như đang đùa với họ xem họ phản ứng thế nào vì đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy liệu BFF có thích bạn không. Đôi khi bạn phải thử lắc cái thuyền để xem nó có lật ngửa ngay lập tức hay vẫn đứng vững.
 

Theo mình thấy, bạn cứ thử chờ thêm một thời gian nữa để chắc chắn tình cảm của mình dành cho người bạn kia là như thế nào. Nếu chắc chắn đó là tình cảm vượt qua tình bạn thì bạn nên tìm cơ hội thẳng thắn nói với bạn ấy một lần.

Vì hai người là bạn thân, không thể tránh khỏi việc gặp gỡ hay tiếp xúc, và bạn cũng khó lòng giấu được tình cảm của mình. Mình từng trải qua nên hiểu cảm giác làm bạn với crush là rất khó khăn, vì chúng ta thích họ như vậy, sao có thể làm bạn được. Hãy dũng cảm nói với crush một lần, vì hai người là bạn thân nên mình tin là tình bạn đó cũng không dễ dàng mất đi chỉ vì một lời tỏ tình bị từ chối đâu. Có chăng chỉ là ngượng ngập và khó khăn trong thời gian đầu thôi, sau đó hãy cố gắng điều chỉnh lại mối quan hệ bình thường như trước đây. Mong bạn sớm thoát khỏi friendzone nhé!