Nhân Ngày Trái Đất bàn chuyện cú búng tay của Thanos

  1. Phong cách sống

Hằng năm, vào ngày 22/4, sự kiện Ngày Trái Đất (Earth Day) lại được tổ chức khắp 192 quốc gia trên thế giới, nhằm phát động ý thức bảo vệ môi trường nơi người dân. Được biết, sự kiện Ngày Trái Đất đầu tiên đã diễn ra tại Mỹ vào năm 1970, như một cuộc biểu tình chống lại sự xuống cấp của môi trường, và đã được đông đảo quần chúng hưởng ứng.

endgame

Nguồn: Daily Express.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng

Theo một số thống kê của Earth Day Network - tổ chức chịu trách nhiệm điều phối các sự kiện & hoạt động xoay quanh Earth Day khắp thế giới:

  • Kể từ năm 1970 đến nay, tổng số lượng các loài động vật sinh sống trên Trái Đất đã giảm 40%.
  • Số lượng các loài công trùng đã giảm đến 75% tại một vài khu vực trên thế giới.
  • Con người đã tác động lên 83% diện tích bề mặt Trái Đất & gây ra các ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái tự nhiên ở những khu vực này.

Theo tổ chức này, đây là những con số đáng báo động. Và nguyên nhân cốt lõi chính là từ các hoạt động của con người & ảnh hưởng của chúng đến môi trường. Thậm chí, nhiều nguồn còn nhận định rằng: sự quá tải dân số (overpopulation) chính là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến các vấn đề về môi trường hiện nay.

ngay-trai-dat

Nguồn: Southeast AgNET.

Cú búng tay của Thanos - tội ác hay một hành động vì lẽ phải?

Mình đã dẫn nhập bài viết này bằng chi tiết về Ngày Trái Đất vì muốn đặt ra vấn đề: rốt cục thì sự tồn tại của con người trên hành tinh xanh là đáng hay không đáng mong muốn? Môi trường đang ngày càng trở nên ô nhiễm, đó là một sự thật không thể chối cãi. Và đúng là con người chúng ta đã đứng sau hầu hết những biến đổi tiêu cực này. Như vậy, liệu một khi dân số toàn cầu giảm bớt, thì nạn ô nhiễm môi trường có thể được cải thiện chăng?

Việc này chắc hẳn sẽ khiến không ít người, đặc biệt là cộng đồng fan hâm mộ dòng phim điện ảnh Marvel (MCU), liên tưởng ngay đến bộ phim Avengers: Infinity War, ra rạp vào tháng 4 năm ngoái, với nội dung chính nói về gã bạo chúa Thanos đi tìm 5 viên đá vô cực để có thể...tiêu diệt 50% dân số toàn vũ trụ.

Đặc biệt, động lực thúc đẩy Thanos thực hiện việc này, theo hắn nói, lại là...lòng nhân từ ("I call that mercy" _ Thanos). Hắn đã rút ra bài học từ chính sự diệt vong của hành tinh quê hương hắn, Titan, tất cả vì sự quá tải dân số.

"Too many mouths, not enough to go around." _ Thanos, Avengers: Infinity War.
avengers

Nhân vật Thanos trong phim Avengers: Infinity War. Nguồn: CinemaBlend.

Câu chuyện này đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng người xem phim nói chung, và fan hâm mộ MCU nói riêng. Cụ thể, có 2 chiều hướng tranh luận:

1) Một nhóm ủng hộ việc Thanos quyết định "búng tay" tiêu diệt 50% dân số toàn vũ trụ, vì họ đồng tình với mục tiêu sau cùng của hắn: đem lại cân bằng cho vũ trụ.

2) Nhóm còn lại phản đối Thanos, đơn giản vì việc tước đi mạng sống của người dân vô tội là một tội ác.

Vấn đề đặt ra

Nhóm nào đúng, nhóm nào sai, có lẽ không dễ để đưa ra kết luận. Ở đây, mình chỉ xin đặt ra vấn đề rằng: rõ ràng có một bộ phận con người thực sự không đặt mấy niềm tin vào đồng loại mình.

Và liệu chúng ta có thể trách họ chăng, khi mà rõ ràng đã có vô vàn biện pháp bảo vệ môi trường được đưa ra, ví dụ như trồng cây xanh, hạn chế sử dụng túi nylon, thay xe xăng bằng xe điện, chống chặt phá rừng, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp nông nghiệp bền vững...nhưng có vẻ hiệu quả đạt được là không cao, hoặc chúng không thực sự được đông đảo quần chúng ủng hộ, quan tâm!?

acio

Quá tải dân số & cạn kiệt tài nguyên. Nguồn: Google.

Ngoài ra, nếu bạn đọc có theo dõi loạt bài viết về các "WingMakers - những sứ giả xuyên không để bảo vệ nhân loại" của mình, thì có lẽ bạn sẽ nhớ chi tiết về việc quá tải dân số & ô nhiễm môi trường là 2 trong số các vấn đề nghiêm trọng nhất mà nhân loại cần phải giải quyết trong vòng vài thập kỉ tới. Nếu không, thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Chúng ta có thể làm gì?

Kết cục của nhóm Avengers cuối cùng ra sao, liệu họ có chiến thắng gã khổng lồ Thanos hay không, người xem sẽ phải chờ Endgame ra mắt vào cuối tuần này mới biết được.

Về phần chúng ta, những người không sống trong vũ trụ điện ảnh Marvel, để bảo vệ môi trường, chúng ta có lẽ sẽ cần phải ý thức hơn về tính nghiêm trọng của vấn đề này, và có lẽ cần phải khắt khe hơn với chính mình, trong việc sống một cuộc sống "thân thiện" hơn với môi trường.

Các bạn có quan tâm về vấn đề ô nhiễm môi trường không? Nếu bạn là Thanos, liệu bạn có "búng tay" không? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận nhé!


Nguồn:

A&E Television Networks (2019): Earth Day 2019 (history.com).

Earth Day Network (2019): Earth Day 2019 - Protect our species (earthday.org).

Earth Day Network (2019): Fact sheet: global species decline (earthday.org).

Earth Day Network (2019): What you need to know about declining species (earthday.org).

Silvio Marcacci (2018): Charging an electric vehicle is far greener than driving on gasoline, everywhere in America (forbes.com).

Từ khóa: 

earth day

,

ngày trái đất

,

avengers

,

wingmakers

,

endgame

,

phong cách sống

Kiểm soát sự gia tăng dân số là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các nước có dân số tăng nhanh. Trên thế giới, phụ trách vấn đề này có thể là thủ tướng hoặc các phó thủ tướng, bên dưới là các bộ trưởng các bộ liên quan. Bởi thế mà vấn đề này từng được giao cho những nhà lãnh đạo kiệt xuất như bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Nguyên Giáp (từng gây ra nhiều tranh cãi), bác Võ Văn Kiệt,... Gia tăng dân số nhanh đúng là thật đáng sợ, nó ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế-xã hội, nhất là các nước đang phát triển.

Mình thì nhớ đến bộ phim Lion (Tìm mẹ) của đạo diễn Garth Davis. Dựa trên câu chuyện có thật về hành trình tìm lại mẹ đẻ của doanh nhân Saroo Brierley người gốc Ấn Độ. Trong phim cậu có từng nói với mẹ nuôi rằng cậu rất lấy tiếc vì cha mẹ nuôi không thể sinh con. Nhưng người mẹ đã nói rằng cha mẹ có thể sinh được con, nhưng quyết định không sinh con mà nhận con nuôi vì cha mẹ thấy trên thế giới đã có quá nhiều người rồi, tại sao không tạo cơ hội tốt hơn cho những đứa bé gặp khó khăn bị bỏ rơi, bị lạc như các con. Một đoạn làm mình xúc động mãi. Bên cạnh biết bao người đáng kính trọng còn biết bao người ích kỷ. Nhiều khi thấy thiên nhiên, môi trường, loài vật bị giết chóc tàn phá không thương tiếc mà xót. Nhớ Putin đã từng đùa rằng: "Càng hiểu rõ con người, tôi càng thích các chú chó".

Trả lời

Kiểm soát sự gia tăng dân số là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các nước có dân số tăng nhanh. Trên thế giới, phụ trách vấn đề này có thể là thủ tướng hoặc các phó thủ tướng, bên dưới là các bộ trưởng các bộ liên quan. Bởi thế mà vấn đề này từng được giao cho những nhà lãnh đạo kiệt xuất như bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Nguyên Giáp (từng gây ra nhiều tranh cãi), bác Võ Văn Kiệt,... Gia tăng dân số nhanh đúng là thật đáng sợ, nó ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế-xã hội, nhất là các nước đang phát triển.

Mình thì nhớ đến bộ phim Lion (Tìm mẹ) của đạo diễn Garth Davis. Dựa trên câu chuyện có thật về hành trình tìm lại mẹ đẻ của doanh nhân Saroo Brierley người gốc Ấn Độ. Trong phim cậu có từng nói với mẹ nuôi rằng cậu rất lấy tiếc vì cha mẹ nuôi không thể sinh con. Nhưng người mẹ đã nói rằng cha mẹ có thể sinh được con, nhưng quyết định không sinh con mà nhận con nuôi vì cha mẹ thấy trên thế giới đã có quá nhiều người rồi, tại sao không tạo cơ hội tốt hơn cho những đứa bé gặp khó khăn bị bỏ rơi, bị lạc như các con. Một đoạn làm mình xúc động mãi. Bên cạnh biết bao người đáng kính trọng còn biết bao người ích kỷ. Nhiều khi thấy thiên nhiên, môi trường, loài vật bị giết chóc tàn phá không thương tiếc mà xót. Nhớ Putin đã từng đùa rằng: "Càng hiểu rõ con người, tôi càng thích các chú chó".

Cũng giống như bộ phim The Purge - Ngày Thanh Trừng, khi mà dân số trở nên quá tải kéo theo hàng loạt các vấn đề xã hội phát sinh các nhà làm luật Hoa Kì chọn ra 12 tiếng trong 1 ngày trong năm để những người "Mỹ" tự thanh trừng lẫn nhau để chính phủ không phải nhúng tay nhiều cái mà họ coi là vì "Một nước Mỹ tái sinh". Tại đây nhân tính của con người dần được thể hiện, nơi mà phần con át hẳn phần người.Sự kiện này đã gây ra những chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Mỹ giữa 1 bên là những kẻ cầm đầu - giới thượng lưu coi việc đi giết người làm trò tiêu khiển, 2 là những người nghèo vô tội phải trải qua 12 tiếng kinh hoàng mỗi năm, mất đi những người mình yêu thương.
Mình không phải fan trung thành của bộ phim này nhưng mình có coi qua 1,2 phần nên cũng nắm được phần nào nội dung. Thỉnh thoảng mỗi khi nhắc tới vấn nạt dân số mình và em trai thường đùa vui với nhau rằng "Phải có ngày thanh trừng thôi". Đề tài của bộ đặt trong bối cảnh xã hội ngày nay, cũng là một đề tài thú vị khiễn chúng ta phải suy ngẫm.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất ổn, khi mà niềm tin của con người đặt vào nhau ngày càng nhỏ lại. Ngay cả Thanos hay những nhà làm luật trong The Purge đưa ra những lí do để "búng tay" là cũng những quan điểm của họ. Tuy nhiên, mình tin rằng con người là những sinh vật kì diệu, sống trên 1 hành tinh kì diệu và hơn thế nữa ngoài kia còn có không ít bao con người ngày đêm thầm lặng cống hiến vì sự phát triển chung của nhân loại. Do đó, chúng ta không nên hủy hoại những điều tuyệt đẹp đó. Bài toán này sẽ phải mất nhiều năm nữa để giải, người giải bài toán đó không phải là 1 thiên tài hay 1 tổ chức, 1 quốc gia mà bài toán đó phải được giải bằng chính chúng ta đi cùng với đó là một sự tin tưởng.

#Make the Earth great again.