Ny mình bỗng nói muốn yêu mập mờ?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tình yêu

Mình có thân với bạn thân của ny mình. Một hôm bạn đó nhắn tin nói rằng ny mình chán yêu rồi, và nó muốn yêu đương mập mờ. Mình thực sự rất bực, giữa tình yêu và tình bạn dù mong manh thì tại sao lại chọn cái ở giữa chứ? Mập mờ có nghĩa là không an toàn, bạn yêu người kia nhưng cũng không chắc chắn rằng người kia có thích ai đó bên ngoài không. Thể loại ngu ngốc nào lại thích yêu đương mập mờ? Rồi sau đó bọn mình có nói chuyện để giải quyết (và chia tay, bởi vì không chỉ chuyện kia, bạn ny còn từng tổn thương mình nhiều lần, bạn ấy từng nói rằng bạn ấy hối hận khi tỏ tình, mình nhắn tin muốn nói chuyện thì bạn ấy nói bận rồi và dù online cả ngày cũng không seen không rep, và nhiều thứ khác... nhưng cái này là mình khóc thực sự). Bạn kia sau khi chốt lại mọi thứ thì bảo rằng muốn làm bạn thân, cho dù mình không đồng ý thì vẫn bắt mình thôi (và giọng điệu kiểu như lúc vẫn làm ny ấy). Mình dù lúc trước khóc rất nhiều khi chia tay, nhưng lúc ấy đã bật cười, bởi vì bạn ấy là ai cơ chứ? Là ai mà dám bắt mình? Chia tay rồi thì còn là gì của nhau mà lại bắt cơ chứ? Mình đã cười, và cảm thấy rằng mình quyết định đúng đắn rồi.

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

buồn cười vl:))))) tư duy bạn ny (cũ) người sao hỏa hay sao ấy chả phải người trái đất:)) bạn quyết định siêu đúng đắn luôn ý bạn ấy thích mập mờ thì cho bạn ấy mờ hẳn khỏi cuộc đời bạn luôn:>

Trả lời

buồn cười vl:))))) tư duy bạn ny (cũ) người sao hỏa hay sao ấy chả phải người trái đất:)) bạn quyết định siêu đúng đắn luôn ý bạn ấy thích mập mờ thì cho bạn ấy mờ hẳn khỏi cuộc đời bạn luôn:>

Thôi bỏ đi bạn ơi. Dấu hiệu của chán rồi thì nó tìm đủ mọi cách đấy. Giờ bạn buồn nhưng ít nhất thì dứt ra khỏi cái người hết yêu mình. Chứ có níu kéo thì bạn cũng khổ. Tìm người tốt hơn, hành xử văn minh hơn để yêu chứ ai lại chán rồi bày đặt yêu mập mờ với làm bạn thân =)) Vui lên bạn ạ hhhhaha

Bỏ liền bạn ơi =))) Mình phải có cái giá của mình chứ. Quyết định của bạn là đúng đắn 100% đấy

Nếu bạn muốn chia tay thật thì làm gì có câu hỏi này ở đây? Thằng đó ngay từ có yêu gì bạn đâu. Mình đoán bạn là người đổ nó trước, sau đó nó đánh hơi dc nên trên tranh thủ lợi dụng thôi. Bỏ đi bạn. Ai lại chọn cá thối rồi lại đi chửi cá hư bao giờ!
Chắc do bạn mập rõ