Ở tuổi 22 và đang ở năm thứ 4 đại học(5 năm) kinh tế phụ thuộc gia đình, bạn có nên yêu hay tập trung cho sự nghiệp trước?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Yêu thời sinh viên cũng có nhiều cái hay lắm nhé. Tình yêu cũng có nhiều động lực giúp mình học tốt hơn.

Bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn lĩnh vực nào (Tình yêu hay sự nghiệp).

Mình có lời khuyên cho bạn như sau:

  1. Nếu chuyện tình yêu của bạn là trong sáng, yêu để tìm hiểu tính cách của nhau và cùng giúp nhau phấn đấu cho sự nghiệp tương lai thì nên nhé.
  2. Ngược lại, Nếu chuyện tình yêu của bạn mà rơi vào tình trạng sa nhãng việc học, suốt ngày rủ nhau trốn học đi chơi, rồi tò mò sống thử... thì mình khuyên bạn không nên nhé.

=> Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn!

Trả lời

Yêu thời sinh viên cũng có nhiều cái hay lắm nhé. Tình yêu cũng có nhiều động lực giúp mình học tốt hơn.

Bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn lĩnh vực nào (Tình yêu hay sự nghiệp).

Mình có lời khuyên cho bạn như sau:

  1. Nếu chuyện tình yêu của bạn là trong sáng, yêu để tìm hiểu tính cách của nhau và cùng giúp nhau phấn đấu cho sự nghiệp tương lai thì nên nhé.
  2. Ngược lại, Nếu chuyện tình yêu của bạn mà rơi vào tình trạng sa nhãng việc học, suốt ngày rủ nhau trốn học đi chơi, rồi tò mò sống thử... thì mình khuyên bạn không nên nhé.

=> Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn!

Câu hỏi của bạn tưởng chừng như "xàm xí" nhưng nó lại rất thiết thực, bản thân mình đã trải qua tình yêu thời sinh viên mà không có kinh tế rồi.

Hồi đó quen mấy cô gái khá xinh, được nhiều bạn trai săn đón. Dĩ nhiên với lợi thế ở cái miệng "giỏi chém gió" thì mình cũng sớm tán tỉnh được mấy nàng...nhưng mới quen đc vài tháng thì đa phần đều tan vỡ. Lí do khá đơn giản : không có tiền, một tháng mình chỉ có khoảng 100k để dành cho "ăn chơi" , còn nếu muốn nhiều hơn thì tự bớt tiền ăn lại. Nghĩa là hôm nào ăn quán là hôm sau mì tôm.

Đa phần yêu mà nghèo thì Các cuộc đi chơi đều khá nhạt nhẽo, hết lượn hồ Gươm, hồ tây rồi ăn uống vỉa hè, thỉnh thoảng lắm mới đi xem phim...nào dám mơ vào nhà hàng hay bar bủng gì. thành ra vài tháng sau thì tình cảm đôi bên tự khắc nhạt dần và người ta cũng theo những người mới vui vẻ hơn...

Mình chẳng trách họ, họ còn trẻ, cần được quan tâm và chăm sóc và hưởng thụ cuộc sống, chứ theo thằng nghèo như mình mãi cũng không giúp ích gì.

Vì vậy mình khuyên bạn nên tập trung học hành và kinh tế trước, đừng chú trọng quá vào việc tìm tình yêu, cô đơn thêm 1-2 năm nữa cũng chẳng sao đâu, còn hơn nhìn người yêu chia tay mình vì...nhạt nhẽo.

Theo tư vấn của Lê Nin cho con gái: con có thể hi sinh tình yêu vì một sự nghiệp lớn, hoặc có thể hi sinh sự nghiệp vì một tình yêu lớn.

Vậy nên: 

  • Nếu bạn "nghèo" và chưa có bạn gái hoặc có bạn gái bình thường thì nên tập trung để lo cho sự nghiệp, giàu lên sẽ kiếm được bạn gái trẻ, xinh.
  • Nếu bạn đang được con gái "đại gia" yêu thì nên hi sinh sự nghiệp để theo đuổi "tình yêu lớn". 🤣

Năm thứ 4, thì sự nghiệp còn hơi sớm bạn ơi. Cứ yêu đi khi đời còn cho phép. Sự nghiệp thì tầm 3x-4x là quan trọng nhất. Bạn nên yêu và ổn định gia đình ở tuổi 2x, để bước vào 3x thì tập trung cho sự nghiệp. Đây là lộ trình phát triển chung của đại đa số thanh niên Việt Nam.
Em là người đặt câu hỏi.
Em cảm ơn mọi người ạ!
Đôi khi mình hình dung ra được những mặt lợi và mặt hại, nhưng để quyết định theo hướng nào thì đó là một điều thực sự khó khăn 😌

Em cảm ơn anh Trường Vũ nhé!


Em là người đặt câu hỏi.


Thực sự trường hợp em đang gặp phải khá giống những điều anh đang chia sẻ!


Vì e đang không yêu, nhưng có những mối quan hệ em cảm thấy nếu không đi đến một tình yêu thì lòng cứ không bằng lòng, trong khi về việc học tập em lại có khá nhiều dự định và kế hoạch trong năm cuối và sau khi tốt nghiệp!


Mình cũng 22, cũng năm cuối đại học và mình sẽ chọn sự nghiệp trước. 

Bạn này có vẻ bản lĩnh lớn đấy hi sinh ty cho một sự nghiệp lớn lao.
Tôi nghĩ bạn nên xem tiểu sử của các vĩ nhân có thể giúp bạn trả lời câu hỏi đó