[Review sách] Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rõ

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc của Lương Sảng, sau đó là cuốn“Khi bạn vừa đẹp vừa bận còn sợ chi được mất”. Cả hai cuốn với tôi đều rất hay, rất nhiều điều cần suy ngẫm.

Chính xác tôi đọc cuốn Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ vào hồi đầu năm 2021, theo ghi chú trong sách là ngày độ xong cuốn sách này là ngày 02 tháng 01 năm 2021. Có lẽ tôi đã tranh thủ đọc nó trong kỳ nghĩ lễ Tết Dương lịch.

Điều đọng lại trong tôi về cuốn sách này đó là: Nếu đã là phụ nữ, nhất định đừng bỏ qua. Nhưng nếu để nói đừng bỏ qua cái gì thì tôi thật sự không thể liệt kê hết. Cho nên, tôi đã quyết định đọc lại cuốn sách này một lần nữa vào cuối năm 2022. Sau đó, tôi sẽ viết lại những ghi chú đáng suy ngẫm trong biết review cuốn sách này. Đó là lý do, bạn được đọc bài viết này của tôi.

Thật may, cuốn sách này được dở lại và đọc vào lúc này, khi tôi đang có chút chông chênh trên đoạn đường mình đang đi, mất đi nhiều phần công lực để tiến bước, loay hoay giữa các sự lựa chọn và thiếu đi một vài sự động viên cần thiết.

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/68308319014508740-1667208960.jpg

Mỗi cuốn sách xuất hiện bên đời tôi dường như là một phần của “ý trời” vậy đó. Và“Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ”là một minh chứng như vậy.

Giống như Lương Sảng viết:“Mong rằng bạn sẽ tự mình đi hết mọi quanh co, khúc khuỷu của đời người để bản thân bước ra từ vững bùn lầy, có được mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Trong quá trình lao động kiếm ra tiền, thể hiện được thế giới nội tâm mạnh mẽ mà phong phú của bạn.”

Bài học tôi nghiệm ra cho chính mình từ cuốn sách này

Dưới đây là 3 bài học lớn mà tôi nghiệm ra cho chính mình, nhắc nhở bản thân và vận dụng vào cuộc sống của mình ngay lập tức.

Bài học số 1. Những người đang ngồi đợi để được người ta thừa nhận đúng là quá ngây thơ.

Tôi đã từng suy nghĩ ngây thơ như vậy khi lập 2 Blog Hương Nguyễn và Blog Phụ Nữ Tự Do. Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi viết ra những bài viết thật chất lượng, thường xuyên đăng tải bài viết mới, độc giả sẽ tự tìm tới tôi.

Thực ra nó chỉ là một phần rất nhỏ. Đúng là chỉ có những bài viết chất lượng mới khiến độc giả tìm đến, nhưng tôi lại quên mật một điều quan trọng. Đó là: Làm sao họ biết ở chỗ của tôi có những bài viết chất lượng và giá trị, những thứ sẽ giúp cuộc sống của họ tốt hơn đây?

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/68308319014508742-1667208994.jpg

Đầu tiên, tôi phải ở những nơi họ có thể tìm thấy được. Có lẽ mà đây chính là nguyên nhân rất lớn mà cả 2 blog của tôi không quá đông độc giả. Mặc dù lượng độc giả Organic là rất lớn những thật sự cũng không bì kịp được lượng độc giả dựa vào giới thiệu mà tới giống như nhiều blog khác.

Cho nên, tôi đang rất cố gắng để có thể xuất hiện nhiều hơn trên các kênh MXH – Nơi mà độc giả có thể tìm thấy tôi.

Nếu tôi cứ tiếp tục bị động chờ đời phép màu xảy đến thì biết đợi tới bao giờ. Lương Sản nói rất đúng, mọi kết quả có được đều là do những nỗ lực không ngừng nghỉ, âm thầm nhưng đầy kiên định.

Nhất định không được bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để độc giả biết tới tôi.

Bài học số 2. Ngủ sớm

Ngay sau khi đọc những phân tích của Lương Sảng về việc ngủ sớm, một tuần nay tôi gần như ngày nào cũng tắt đèn nằm trên giường lăn qua lăn lại cố gắng đi ngủ lúc 10 giờ tối. Tôi hiểu rất rõ việc đi ngủ sớm có tác động như thế nào tới tinh thần, thể chất, và cả nhan sắc.

Tôi từng trải qua những năm tháng 10 giờ lên giường nhắm mặt ngủ, 6 giờ thức dậy đi bộ quanh công viên. Đó thật sự là những ngày tháng rất đáng khen ngợi trong lối sống của mình. 

Vậy mà tôi liên tục hết lần này tới lần khác bỏ dở thói quen này, khiến những thói xấu liên tục xen ngang vào cuộc sống của bản thân. Thật đáng xấu hổ biết chừng nào.

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/981797915280727-1667209009.jpg

Chỉ trong một tuần nay ngủ sớm, thức đúng giờ tôi đã có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Tăng thời gian đọc sách vào mỗi buổi sáng, có thêm thời gian để viết bài và làm nhiều việc tích cực. Rất có ý nghĩa phải không?

Hoặc ít nhất thì tôi không nằm ì, dài thườn thượt trên chiếc giường ấm áp của mình để bỏ lỡ rất nhiều thời gian, cơ hội.

Tôi không muốn sống cuộc đời “copy – paste” nữa. Tôi muốn sống một cuộc đời sinh động.

Bài học số 3. Thời gian quý giá biết chừng nào

Tính tới thời điểm này, số cơ hội tôi bỏ lỡ, số thời gian tôi lãng phí không biết bao nhiêu kể siết. Không chỉ vì lý do khách quan mà chúng cũng nhiều phần bởi lý do gốc rễ từ tôi.

Một năm về trước khi tôi trở về nhà, với một một chiếc laptop, một chiếc xe máy, một chiếc Blog, tôi đã tự hứa với chính mình cần hoàn thành sứ mệnh mang định nghĩa “Tự do” của mình.

Nhưng tính tới nay, có rất nhiều lần tôi có cơ hội làm điều đó, chỉ là tôi đã quá vội vàng mỗi lần ra quyết định. Tôi đã không dùng một cái đầu lạnh và trái tim nóng để quyết định mà tôi đã quyết định rất cảm tính ở nhiều thời điểm. Nó khiến tôi ngập trong thất bại, hết lần này tới lần khác.

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/981797915280728-1667209026.jpg

Tôi không biết bao nhiêu lần tôi dừng lại gần như bỏ cuộc. Đúng là bỏ cuộc rồi thì đúng hơn. Xong rồi lại đứng lên, bước tiếp. Đập đi xây lại không phải một hai lần. Mỗi lần như vậy, tôi lại lãng phí thanh xuất của mình biết bao nhiêu là thời gian. Mỗi giây mỗi phút trôi đi khiến tôi càng nhìn rõ sự “thất bại” của mình.

Khi tôi được Lương Sản nhắc nhở tôi đã tự làm một bản đánh giá chính mình trên 7 phương diện:

  1. Sự nghiệp
  2. Sức khỏe
  3. Gia đình
  4. Bạn bè
  5. Tình yêu
  6. Tài chính
  7. Phát triển bản thân

Tôi chợt nhận thấy, tôi đã lãng phí không chỉ là thời gian mà còn là cơ hội, tiền bạc và cả những mối quan hệ thân thiết của chính mình.

Tôi đã dùng thời gian vào những cám dỗ, tôi đã dùng thời gian vào một số thú vui độc hại, những người bạn không tích cực. Tôi bỏ lỡ cơ hội của mình bởi bản tính “kiên căng” trỗi dậy. Thật nực cười khi phải ngồi đây và tự thừa nhận những ngu ngốc của mình.

Cuối cùng, tôi không muốn khi 30 tuổi, trong bản khảo nghiệm cuộc đời của mình là những tháng ngày nuối tiếc của tuổi trẻ đôi mươi. Tôi muốn năm 30 tuổi bản thu hoạch của tôi là những gì tôi hằng mong ước.

Đánh giá chung

Tôi không biết tại sao nhiều người hay kết luận: Sách self-help độc hại. Tôi nghĩ họ thật sự nhầm lẫn vài trò của một cuốn sách đến với cuộc đời của họ.

Một một cuốn sách đều sinh ra với một sứ mệnh nào đó, nó sẽ chỉ có thể làm tốt sứ mệnh của mình, nó không thể là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khúc mắc và rắc rối trong cuộc sống của mỗi người.

Với tôi, “Một lần tới nhân gian phải sống đời rực rỡ” đã làm rất tốt vài trò “kích hoạt người đọc” của nó, cụ thể là tôi. Lương Sảng đã đánh thức tôi khỏi giấc u mê khó bày tỏ cho người khác trong lòng của tôi. Cô ấy đã cổ vũ tôi rạch kén bước ra đón nắng mắt trời, thay đổi số phận, vỗ cánh và bay lên.

Chỉ đơn giản là những câu chuyện rất đời, nhưng cô ấy cứ như ngồi bên, thủ thỉ vào tai tôi từng mảnh chuyện. Cô ấy đã giúp tôi tự nhận ra vấn đề của riêng mình, cũng giúp tôi dũng cảm đi tìm phương án giải quyết cho vấn đề ấy. Thật tốt!

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/981797915280729-1667209046.jpg

Cảm ơn Lương Sảng, cảm ơn cô đã lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ trái tim nhút nhát, rụt rè trong tôi được thắp lên hi vọng.

Cảm ơn dịch giả Celia Nguyễn và nhà xuất bản AZ Việt Nam, NXB Người Trẻ Việt, NXB Văn học đã mang cuốn sách giá trị này tới độc giả Việt Nam.

Còn chờ gì nữa mà không đặt ngay cuộc sách này về tủ sách của bạn.

Đọc bài viết đầy đủ tại: huongnguyentt.vn

Từ khóa: 

sách

,

review sách

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

Một chiếc sách self-help để bấm nút kích hoạt tinh thần

Trả lời

Một chiếc sách self-help để bấm nút kích hoạt tinh thần