Tại sao ly hôn?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Tại sao có những cặp vợ chồng chung sống với nhau nhưng không bao giờ đánh nhau, có những lần bất đồng quan điểm nhưng không đến nỗi cãi nhau nặng nề. Cả 2 cũng không ngoại tình, bồ bịch gì cả. Nhưng.... cả 2 lại quyết định ly hôn.

Từ khóa: 

ly hôn

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Họ vốn hết tình cảm trong lòng từ lâu rồi, không nói mà thôi. Họ cũng chọn cách giải quyết nhẹ nhàng thay vì lớn chuyện với nhau. Ly hôn suy cho cùng thì là không tìm thấy hạnh phúc ở nhau nữa, hết tình cảm thôi. 

Trả lời

Họ vốn hết tình cảm trong lòng từ lâu rồi, không nói mà thôi. Họ cũng chọn cách giải quyết nhẹ nhàng thay vì lớn chuyện với nhau. Ly hôn suy cho cùng thì là không tìm thấy hạnh phúc ở nhau nữa, hết tình cảm thôi. 

Mình không trong tư cách, hoàn cảnh của hai người, trong cặp là vợ chồng ly hôn hay bố mẹ ly hôn thì sao mình có thể biết rằng họ có vấn đề gì với nhau. Mọi thứ đều có sự nảy sinh mẫu thuẫn, và khi nó đạt đến đỉnh điểm rồi thì tự khắc hai từ "ly hôn" sẽ được buông ra và buộc phải có sự đồng ý của người còn lại thôi. 

Đơn giản là hết yêu thì ly hôn thôi, nó chả khác gì từ "chia tay" cả, từ ly hôn này nó bao gồm nhiều trách nhiệm hơn thôi. 

Không cãi nhau, không ngoại tình, không bồ bịch :D Giờ có mò cũng chả thấy mấy những cuộc ly hôn kiểu này. Tức nước vỡ bờ kiểu đạt đến cảnh giới của sự bình tĩnh rồi 

Do đồng sàng dị mộng.