Thắc mắc về tâm lý của con trai?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mời các bạn đọc những thắc mắc trước đây của mình

Có vẻ như bạn vẫn luôn theo dõi story của mình. Mới đây, mình có hoàn thành một thử thách cho bản thân. Ngoài việc hỏi thăm và khen mình giỏi như những người bạn khác. Và cuối cùng chốt hạ câu: "I'm pourd of you." Không rõ các bạn nam có hay nói những câu kiểu đó không. Nếu có, thì các bạn có thật sự để tâm vào lời khen đó chứ? Chứ mình thật sự ấn tượng ấy. Và rất vui nữa.

P/s: Mình đã rất phân vân, không biết đợt lễ này có nên quay lại đất nước của bạn không. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn quyết định là không. Cảm thấy khi hai con người lý trí gặp nhau nó thật no-hope =)))

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Bạn dựa vào cái gì mà xác định được bạn nam kia lý trí và 2 người lý trí gặp nhau sẽ no-hope vậy :))))) Bạn đã xác định không muốn trao thêm hy vọng cho người ta rồi nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem người đó thích mình không để làm gì? Liệu có phải bạn đang tìm kiếm cảm giác được thích chứ không muốn đáp lại? 

Chẳng có ai tự dưng đi tự hào về bạn nếu người ta không có tình cảm với bạn, người nói hữu ý, người nghe cũng vậy :))) Mình nghĩ bạn nên hỏi trực tiếp người đó và rõ ràng với người đó ngay đi :D 

Trả lời

Bạn dựa vào cái gì mà xác định được bạn nam kia lý trí và 2 người lý trí gặp nhau sẽ no-hope vậy :))))) Bạn đã xác định không muốn trao thêm hy vọng cho người ta rồi nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem người đó thích mình không để làm gì? Liệu có phải bạn đang tìm kiếm cảm giác được thích chứ không muốn đáp lại? 

Chẳng có ai tự dưng đi tự hào về bạn nếu người ta không có tình cảm với bạn, người nói hữu ý, người nghe cũng vậy :))) Mình nghĩ bạn nên hỏi trực tiếp người đó và rõ ràng với người đó ngay đi :D 

Nếu bạn là con gái thì bạn no hope thật! Con trai muốn yêu được thì nó phải bỏ công sức đeo đuổi á bạn! Bạn đổ rồi thì nó làm gì phải mắc công đeo đuổi bạn nữa! Sống tiếp, để dành cơ hội cho người khác thôi! Bạn lao vô, nó QHTD xong rồi bỏ thì lại trách đàn ông vô tâm, mất nết nữa! :))