Tuổi trẻ bạn có dám trải nghiệm và không ngại sai lầm không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

tuổi trẻ

,

trải nghiệm

,

phong cách sống

Ngã ở đâu đứng lên ở đó, hãy tận hưởng cuộc sống này. "Nếu cuộc sống này dễ dàng thì chúng ta đã không chào cuộc sống bằng tiếng khóc". Đừng vì sợ sai mà điều gì cũng không dám làm, không dám thử để rồi bỏ lỡ những cơ hội. Nhưng cũng không phải vì thế mà cho phép bản thân hời hợt với mọi thứ, nửa vời với mọi thứ vì nghĩ sai thì làm lại, sai thì thôi, sai thì thử cái khác. Sau mỗi lần sai, mỗi lần vấp ngã, phải học được điều gì đó có giá trị cho bản thân, phải không được phạm vào cái sai lầm đấy nữa, phải rút kinh nghiệm sâu sắc, phải tiến bộ từng ngày thì cái sai đấy mới là cái sai có giá trị. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ có thử thách riêng, việc của chúng ta là đừng quá sợ hãi mà cần phải chấp nhận và đối mặt... Ai va vấp trước người ấy trưởng thành trước vậy thôi.

Trả lời

Ngã ở đâu đứng lên ở đó, hãy tận hưởng cuộc sống này. "Nếu cuộc sống này dễ dàng thì chúng ta đã không chào cuộc sống bằng tiếng khóc". Đừng vì sợ sai mà điều gì cũng không dám làm, không dám thử để rồi bỏ lỡ những cơ hội. Nhưng cũng không phải vì thế mà cho phép bản thân hời hợt với mọi thứ, nửa vời với mọi thứ vì nghĩ sai thì làm lại, sai thì thôi, sai thì thử cái khác. Sau mỗi lần sai, mỗi lần vấp ngã, phải học được điều gì đó có giá trị cho bản thân, phải không được phạm vào cái sai lầm đấy nữa, phải rút kinh nghiệm sâu sắc, phải tiến bộ từng ngày thì cái sai đấy mới là cái sai có giá trị. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều sẽ có thử thách riêng, việc của chúng ta là đừng quá sợ hãi mà cần phải chấp nhận và đối mặt... Ai va vấp trước người ấy trưởng thành trước vậy thôi.

Quan điểm của mình là ta chỉ sống một lần trên đời.

Hãy làm việc mình muốn làm, đi tới nơi mình muốn đến, gặp người mình muốn gặp, ăn món ăn mình yêu thích,...hãy làm tất cả miễn sao để khi về già nhìn lại, không phải hối tiếc vì giá như hồi đó mình can đảm hơn,...

Đương nhiên để có thể làm được điều trên, ai cũng cần phải làm việc nỗ lực để kiếm tiền. Khi mà xã hội ngày càng coi trọng giá trị vật chất, thì đồng tiền càng có sức mạnh hơn.

Mong là chúng ta không chạy theo đồng tiền mà vô tình quên mất việc tận hưởng những điều nhỏ nhặt xung quanh. Không bỏ lỡ những người thực sự tốt với mình, không bỏ lỡ chuyến xe về nhà và không bỏ lỡ cả những cung đường nắng vàng như mùa thu Hà Nội.....

Cần trải nghiệm để biết bản thân phù hợp với điều gì, dám sai 1 lần để sửa thay vì để cái sai đó trải dài mãi. 

Tuổi trẻ chẳng ai cấm mình sai cả nhưng năm tháng tuổi trẻ cũng không đủ dài rộng để bản thân mắc sai lầm mãi.