Bạn sẽ xử lí thế nào nếu không được lòng bạn bè của người yêu mình?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

bạn bè

,

tình yêu

Cách xử lí phụ thuộc rất nhiều vào lí do mà mình không được lòng bạn bè của người yêu mình. Nếu là sự khác biệt về quan điểm, về lối sống thì mình không còn cách nào khác ngoài chấp nhận mâu thuẫn với bạn bè của người yêu, vì đó là màu sắc riêng làm nên con người của mình, chỉ cần người yêu yêu mình thật lòng là được. Nếu liên quan đến tính cách, sự thiếu tinh tế nào đó mà vô tình mình để lại ấn tượng xấu cho bạn bè người yêu thì có lẽ mình sẽ tìm cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc với các bạn ấy để các bạn hiểu hơn về con người mình, đồng thời mình cũng sửa đổi hành vi cho đúng mực. Đấy là những trường hợp "không được lòng" một cách chính đáng, còn nếu bạn của người yêu thuộc kiểu người hãm, xì xầm về mình trong khi mình không làm gì quá giới hạn thì mình sẽ thẳng thắn nói chuyện với các bạn ấy luôn, và đương nhiên phải có mặt người yêu mình, người yêu đứng về phía mình thì không sao, mình cứ yêu và mặc kệ, chứ người yêu mà cùng một giuộc với lũ bạn đó thì thôi mình chào thân ái và quyết thắng:)))

Trả lời

Cách xử lí phụ thuộc rất nhiều vào lí do mà mình không được lòng bạn bè của người yêu mình. Nếu là sự khác biệt về quan điểm, về lối sống thì mình không còn cách nào khác ngoài chấp nhận mâu thuẫn với bạn bè của người yêu, vì đó là màu sắc riêng làm nên con người của mình, chỉ cần người yêu yêu mình thật lòng là được. Nếu liên quan đến tính cách, sự thiếu tinh tế nào đó mà vô tình mình để lại ấn tượng xấu cho bạn bè người yêu thì có lẽ mình sẽ tìm cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc với các bạn ấy để các bạn hiểu hơn về con người mình, đồng thời mình cũng sửa đổi hành vi cho đúng mực. Đấy là những trường hợp "không được lòng" một cách chính đáng, còn nếu bạn của người yêu thuộc kiểu người hãm, xì xầm về mình trong khi mình không làm gì quá giới hạn thì mình sẽ thẳng thắn nói chuyện với các bạn ấy luôn, và đương nhiên phải có mặt người yêu mình, người yêu đứng về phía mình thì không sao, mình cứ yêu và mặc kệ, chứ người yêu mà cùng một giuộc với lũ bạn đó thì thôi mình chào thân ái và quyết thắng:)))

Bạn nên chia sẻ với người yêu của mình để tìm hiểu về lí do. Có thể họ hiểu nhầm bạn những cũng có thể vấn đề là từ phía bạn thật. Nếu có sai thì bạn sửa, cùng người yêu tìm cách giải quyết. Nếu ny bạn tâm lí chắc chắn sẽ không để bạn phải lăn tăn về vấn đề này, có thể sẽ giải quyết vấn đề ở đám bạn đồng thời giúp bạn cải thiện những lỗi sai ở bản thân. Còn nếu do hội bạn sân si hoặc vì 1 lí do ích kỉ nào đó thì nên kệ đi bạn ạ, người yêu hiểu mình là được, không cần phải giải thích cũng như bận tâm đến những người không hiểu chuyện. Mình nghĩ người yêu bạn cũng không đếm xỉa đến những người như vậy đâu.

Tìm hiểu lý do xem thế nào. Nhiều khi do họ hiểu nhầm bạn thôi. Sau đấy thì mỗi khi gặp vui vẻ, thoải mái, nói chúng thể hiện thái độ tốt thì dần dần họ sẽ khác. Nhờ người yêu bạn nữa, gắn kết và nói tốt cho bạn thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Mình từng rất không ưa người yêu của bạn mình, cả nhóm bọn mình thì đúng hơn nhưng sau này thì cũng hết ác cảm vì hành động bạn ấy thể hiện và bạn ấy đối với bạn mình rất tốt. Cứ dùng hành động và thời gian chứng minh bạn nhé.

Phải xem bạn của người yêu là người như thế nào. Vì bạn cũng có 5, 7 loại. Nếu bạn của người yêu là người tốt, suy nghĩ cho người yêu mình thì lúc ý cũng nên cân nhắc xem vì sao mình lại bị ghét/không thích. Nếu mình chưa tốt thì sửa, còn không thì kệ, nào có ai làm dâu trăm họ được. Mình chưa rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, nhưng nếu có chắc mình sẽ làm như kia.