Bắt nạt học đường và cách phòng vệ trước bọn này?

  1. Xã hội

https://hockiquandoi.net/batnathocduong/
Mình cũng từng là nạn nhân của bắt nạt học đường hồi cấp 3 chỉ vì mình ít nói và thích đọc sách, đa phần là bị đánh và dùng vũ lực, bắt nạt về tinh thần cũng vậy luôn, và mình đã trở nên dễ bị kích động kể từ đó, lên đại học cũng nhiều người thích lấn át người khác để giữ lấy quyền lợi của họ, làm sao để tự vệ trước bọn này? Ngoài những cách trên mọi người còn cách nào không? 
Từ khóa: 

xã hội

Mình cũng bị cô lập hồi cấp 2. Nhưng vì không ảnh hưởng quá nhiều đến thể chất nên mình chọn cách nỗ lực học, vào đội tuyển, đi thi học sinh giỏi. Cả 4 năm cấp 2 mình vùi đầu vào học để chọn cách không quan tâm đến bọn nó, mặc chúng nó nói xấu hay gì. Đến lớp 8 vì mình học giỏi và làm bài tập đầy đủ nên chúng nó bắt đầu lân la hỏi bài, xin bài tập để chép. Mình cũng đưa và giảng bài cho chúng nó. Nhiều người nghĩ mình ngu nhưng vì là 1 tập thể mình không thể chọn cách đưa bản thân vào con đường cùng được vì dù sao cũng còn học với nhau lâu dài. Lùi 1 bước để tiến 2, kiểu vậy đấy. Tồn tại trước đã rồi mới tính những cái về sau. Xong sau này những đứa bắt nạt mình chúng nó cũng phải trả giá. Mình tin là có luật nhân quả, không sớm thì muộn thôi bạn ạ.

Còn mình nghĩ bạn nên đến tìm thầy cô, nói chuyện với bố mẹ. Tuyệt đối không chịu đựng 1 mình bạn nhé, người thiệt chỉ có bạn mà thôi. Còn việc lấn át để giữ lấy quyền lợi thì mình hiểu 1 phần. Cái bạn cần là có tiếng nói. Mà có tiếng nói trong môi trường học đường thì việc đầu tiên phải là giỏi, tích cực phát biểu để giảng viên chú ý và yêu quý. Nếu đó là quyền lợi của mình thì xem xét nặng nhẹ để đấu tranh, lên ĐH rồi thì không nên quá nhún nhường bạn ạ vì không có cơ hội lần thứ 2 đâu hoặc rất khó.

Trả lời

Mình cũng bị cô lập hồi cấp 2. Nhưng vì không ảnh hưởng quá nhiều đến thể chất nên mình chọn cách nỗ lực học, vào đội tuyển, đi thi học sinh giỏi. Cả 4 năm cấp 2 mình vùi đầu vào học để chọn cách không quan tâm đến bọn nó, mặc chúng nó nói xấu hay gì. Đến lớp 8 vì mình học giỏi và làm bài tập đầy đủ nên chúng nó bắt đầu lân la hỏi bài, xin bài tập để chép. Mình cũng đưa và giảng bài cho chúng nó. Nhiều người nghĩ mình ngu nhưng vì là 1 tập thể mình không thể chọn cách đưa bản thân vào con đường cùng được vì dù sao cũng còn học với nhau lâu dài. Lùi 1 bước để tiến 2, kiểu vậy đấy. Tồn tại trước đã rồi mới tính những cái về sau. Xong sau này những đứa bắt nạt mình chúng nó cũng phải trả giá. Mình tin là có luật nhân quả, không sớm thì muộn thôi bạn ạ.

Còn mình nghĩ bạn nên đến tìm thầy cô, nói chuyện với bố mẹ. Tuyệt đối không chịu đựng 1 mình bạn nhé, người thiệt chỉ có bạn mà thôi. Còn việc lấn át để giữ lấy quyền lợi thì mình hiểu 1 phần. Cái bạn cần là có tiếng nói. Mà có tiếng nói trong môi trường học đường thì việc đầu tiên phải là giỏi, tích cực phát biểu để giảng viên chú ý và yêu quý. Nếu đó là quyền lợi của mình thì xem xét nặng nhẹ để đấu tranh, lên ĐH rồi thì không nên quá nhún nhường bạn ạ vì không có cơ hội lần thứ 2 đâu hoặc rất khó.

Nhiều khi người bắt nạt là con cưng của giáo viên, và người bị bắt nạt lại là cái gai trong mắt của lớp thì cái này phải cần có sự trợ giúp từ gia đình rồi, cần phải làm căng. Ban giám hiệu can thiệp mà không được thì cần phải trình lên cơ quan cấp cao hơn. Nhưng quan trọng là bạn bị bắt nạt có dám lên tiếng không, và gia đình của người bị bắt nạt có chú tâm phát hiện ra vấn đề của con em mình hay không nữa. Im lặng là chết.