Câu nói "nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống không ai bằng mình" có nghĩa sâu xa là gì vậy?

  1. Phong cách sống

Mình nghe người ta nói câu "nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống không ai bằng mình" rất nhiều, nhưng vẫn chưa hiểu được nghĩa sâu xa của câu nói này cho lắm.

Từ khóa: 

phong cách sống

Thay vì nhìn lên, hay nhìn xuống thì mình hãy nhìn xung quanh, nhìn vào bản thân để tìm ra ưu nhược điểm của bản thân để có thể cải thiện. Câu này có nghĩa là cá nhân đang tự xét đoán / phán xét bản thân trong bối cảnh so sánh với người khác, tuy nhiên việc phán xét/ so sánh bản thân với người khác không làm mình hạnh phúc hơn mà ngược lại còn làm mình thấy tự ti và kém hạnh phúc, do đó ko phát xét bản thân cũng như ko phán xét mọi người xung quanh là cách để bản thân hạnh phúc hơn từng ngày. Chẳng ai có thể sống giúp cho cuộc đời của mình, nên mình hãy cố gắng dành tâm trí để hài lòng với chính mình và cải thiện tuệ mẫn để sống tốt hơn bạn nhé! Mình viết ra đây cũng là để nhắn nhủ cho bản thân tích cực hơn từng ngày, mong là chúng ta có thể dừng phán xét bản thân và sống tích cực hạnh phúc nhất có thể.
Trả lời
Thay vì nhìn lên, hay nhìn xuống thì mình hãy nhìn xung quanh, nhìn vào bản thân để tìm ra ưu nhược điểm của bản thân để có thể cải thiện. Câu này có nghĩa là cá nhân đang tự xét đoán / phán xét bản thân trong bối cảnh so sánh với người khác, tuy nhiên việc phán xét/ so sánh bản thân với người khác không làm mình hạnh phúc hơn mà ngược lại còn làm mình thấy tự ti và kém hạnh phúc, do đó ko phát xét bản thân cũng như ko phán xét mọi người xung quanh là cách để bản thân hạnh phúc hơn từng ngày. Chẳng ai có thể sống giúp cho cuộc đời của mình, nên mình hãy cố gắng dành tâm trí để hài lòng với chính mình và cải thiện tuệ mẫn để sống tốt hơn bạn nhé! Mình viết ra đây cũng là để nhắn nhủ cho bản thân tích cực hơn từng ngày, mong là chúng ta có thể dừng phán xét bản thân và sống tích cực hạnh phúc nhất có thể.

Theo quan điểm của mình thì "nhìn lên" có nghĩa là muốn bản thân chúng ta luôn phải hướng về người khác mà phấn đâu nỗ lực để bản thân lúc nào cũng phải biết cố gắng. Còn " nhìn xuống" là ý muốn bản thân phải biết chia sẻ và thông cảm cho người khác. Và hơn hết là không nên tự ti hay là tự cao quá !

Câu này chỉ ra con người muốn biết đủ, đừng đánh mất chí tiến thủ, cũng đừng nghĩ mình là đứa thất bại.

nhin lên không bằng ai.

nhìn xuống chả còn thấy ai :D

Theo mình nó là sự hài lòng với bản thân mình đang có gì.

Nhìn lên thì có vẻ như có nhiều thứ mình còn đang chưa chạm được nhưng nhìn xuống hoá ra mình lại có rất nhiều.

Có hình hài lành lặn.

Có cơm ăn áo mặc.

Có học thức, có công việc.

Có gia đình, có người thân.

Chỉ khi ta biết đủ thì ta mới vui với thực tại được.

1 ví dụ đơn giản dễ hiểu là nếu bạn bị mất 1 chân thì bạn thấy người bị mất 2 chân, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Ng ta muốn mình đừng quá tự ti, hay mất tinh thần vì thất bại, vì thua kém, cứ mãi nhìn những người giàu hơn, thành công hơn (nhìn lên) để rồi âu sầu vì mãi ko bằng họ. Thay vì đó, nhìn xuống 1 tý, nhìn những hoàn cảnh xung quanh thì sẽ thấy còn nhiều người khổ hơn ta nhiều, nhưng họ vẫn sống và tiến lên. Nền tảng, hoàn cảnh của ta xem ra vẫn chưa có gì để gọi là bi đát, là tệ cả. Vì vậy, đừng tự ti với bản vì ta thua ng ta, thua vài ng nhưng vẫn còn hơn ng khác vậy.

Thể là điều tự kiêu hoặc tự ti, hoặc muốn nhắc nhở về vị trí hiện tại của bản thân:
- Tự kiêu: Nhìn lên chẳng bằng ai, ý là ko có ai trên hay, bằng mình. Nhìn xuống ko ai bằng mình, ý là mọi người đều ở dưới
- Tự ti: Nhìn lên chẳng bằng ai, ý là mình ở dưới người ta. Nhìn xuống ko ai bằng mình, ý là mình là chót rồi, ko còn ai thấp hơn
- Trung dung: bên trên và bên dưới đều có người cao hơn và thấp hơn mình. Mục đích tốt thì khuyên luôn cố gắng để vươn lên. Mục đích bình bình, thì bảo nên an phận
Ý nghĩa câu nói có thể đc diễn giải theo nhiều cách khác nhau, tùy theo mục đích của người nói

Chào bạn, mình nghĩ ý nghĩa sâu xa của câu này là biết cách mỉm cười sau khi nhìn và thấy được vị trí của bản thân trong cuộc sống.

Ý là mình khổ, thì còn có người khổ hơn.

Nhìn xung quanh thì thấy ai cũng sướng hơn mình. Thật ra mình còn sướng hơn nhiều người.