Cho em xin lời khuyên với ạ!?

  1. Tình yêu

Em đã công khai bạn trai trên mạng xã bằng một clip trên story, trong clip là hình em và bạn trai và có 1 đoạn clip nhỏ trong đó là bạn nam hôn em. Story đăng được cả tuần, hôm nay có người nói với bố mẹ em là lên mạng chụp hình hôn hít, ba em nói thấy xấu hổ với mọi người và rất buồn và giận em. Em phải làm thế nào ạ? Em đang sợ và run lắm...

Từ khóa: 

tình yêu

Chào em, anh nghĩ sau tình huống lần này em sẽ rút ra được bài học bổ ích khi sử dụng mạng xã hội. Việc xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nên giờ đây việc cần làm là tránh gặp phải rắc rối tương tự trong tương lai và biết cách tâm sự, trò chuyện để cha mẹ an tâm.

Mạng xã hội và không gian Internet sẽ lưu trữ mọi thứ người dùng đăng tải. Điều đó có nghĩa là không có thứ gì thực sự được xóa đi (dù có thể người dùng nghĩ rằng đã xóa được). Vậy nên các thông tin đời tư chúng ta công khai lên mạng xã hội sẽ không khác gì những hình xăm được in lên cơ thể. Dễ xăm, khó xóa. Nói vậy không phải để làm em run hơn (mặc dù thời tiết cũng đang lạnh thật), mà để em chú ý đừng công khai tất cả mọi thông tin cá nhân, đặc biệt là những thông tin riêng tư lên để cho mọi (thể loại) người thoải mái bình phẩm, nhận xét.

Một sự việc bình thường qua lời kể của các "dư luận viên" có thể trở thành bất thường. Các "dư luận viên" không chỉ có trên mạng mà còn có trong đời thực nữa. Đến đây em hiểu vì sao bố mẹ lại buồn và giận rồi chứ? Không phải họ buồn vì em biết yêu, biết yêu không có gì xấu. Nhưng có thể cách em bày tỏ tình yêu khiến cho các "dư luận viên" dựa vào đó để thêm bớt nên thành một câu chuyện khác hẳn về lối sống, nhân phẩm của em trước khi hả hê thông báo lại cho gia đình. Mà gia đình truyền thống nào cũng rất nhạy cảm với những lời qua tiếng lại của họ hàng, làng xóm.

Còn đối với em và bạn trai, có lẽ hai bạn đang hạnh phúc ở thời điểm hiện tại nên muốn lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Nhưng trong tương lai, nếu mọi thứ xảy ra theo chiều hướng khác, thì có thể mỗi người lại phải lặng lẽ, cặm cụi tự xóa video, bài viết, hình ảnh về nhau. Lúc đó cũng không biết là việc lưu giữ kỷ niệm có còn cần thiết và khiến cho nhau vui hay không nữa?

Hai người yêu nhau không có nghĩa là cả thế giới cần phải biết. Cho tới khi họ tổ chức đám cưới thì những người nên biết sẽ biết, sẽ chúc phúc. Mượn lời ca khúc "Chúng ta của hiện tại": tình yêu là "điều luôn giữ kín trong tim này" cũng đủ em ạ. 

Trả lời

Chào em, anh nghĩ sau tình huống lần này em sẽ rút ra được bài học bổ ích khi sử dụng mạng xã hội. Việc xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nên giờ đây việc cần làm là tránh gặp phải rắc rối tương tự trong tương lai và biết cách tâm sự, trò chuyện để cha mẹ an tâm.

Mạng xã hội và không gian Internet sẽ lưu trữ mọi thứ người dùng đăng tải. Điều đó có nghĩa là không có thứ gì thực sự được xóa đi (dù có thể người dùng nghĩ rằng đã xóa được). Vậy nên các thông tin đời tư chúng ta công khai lên mạng xã hội sẽ không khác gì những hình xăm được in lên cơ thể. Dễ xăm, khó xóa. Nói vậy không phải để làm em run hơn (mặc dù thời tiết cũng đang lạnh thật), mà để em chú ý đừng công khai tất cả mọi thông tin cá nhân, đặc biệt là những thông tin riêng tư lên để cho mọi (thể loại) người thoải mái bình phẩm, nhận xét.

Một sự việc bình thường qua lời kể của các "dư luận viên" có thể trở thành bất thường. Các "dư luận viên" không chỉ có trên mạng mà còn có trong đời thực nữa. Đến đây em hiểu vì sao bố mẹ lại buồn và giận rồi chứ? Không phải họ buồn vì em biết yêu, biết yêu không có gì xấu. Nhưng có thể cách em bày tỏ tình yêu khiến cho các "dư luận viên" dựa vào đó để thêm bớt nên thành một câu chuyện khác hẳn về lối sống, nhân phẩm của em trước khi hả hê thông báo lại cho gia đình. Mà gia đình truyền thống nào cũng rất nhạy cảm với những lời qua tiếng lại của họ hàng, làng xóm.

Còn đối với em và bạn trai, có lẽ hai bạn đang hạnh phúc ở thời điểm hiện tại nên muốn lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Nhưng trong tương lai, nếu mọi thứ xảy ra theo chiều hướng khác, thì có thể mỗi người lại phải lặng lẽ, cặm cụi tự xóa video, bài viết, hình ảnh về nhau. Lúc đó cũng không biết là việc lưu giữ kỷ niệm có còn cần thiết và khiến cho nhau vui hay không nữa?

Hai người yêu nhau không có nghĩa là cả thế giới cần phải biết. Cho tới khi họ tổ chức đám cưới thì những người nên biết sẽ biết, sẽ chúc phúc. Mượn lời ca khúc "Chúng ta của hiện tại": tình yêu là "điều luôn giữ kín trong tim này" cũng đủ em ạ. 

Nếu mạnh dạn em có thể thẳng thắn chia sẻ với ba mẹ là mình và bạn ấy đang hẹn hò nghiêm túc với nhau. Xin phép ba mẹ cho 2 bạn được qua lại chính thức, nếu cần thiết có thể đưa bạn nam sang nhà em để xin phép đoàng hoàng. 

Nếu ba mẹ hiểu và đồng ý thì thật tốt quá rồi. Nếu không thường ba mẹ phản đối vì lý do còn đi học ko được chú tâm chuyện yêu đương, đến đây em lựa phản ứng của ba mẹ. Đến đây nếu bố mẹ cương quyết quá chị nghĩ em nên từ bỏ mối tình này thời đi học tình yêu chưa phải cái gì quá quan trọng, gia đình và học tập là số 1 em nên quan tâm đến. Khi đó em và bạn ấy có thể giữ mối quan hệ bạn bè giúp đỡ nhau nhiều thứ. Thật ra chị thấy ngày đi học có 1 thằng bạn thân là con trai còn tuyệt hơn là có người yêu đó.

Mình nghĩ bạn nên rút kinh nghiệm về chuyện này! 
Bố mẹ bạn thế nào, bạn nên là người rõ nhất! Không chỉ bố mẹ, mà người thân, người nhà nữa. 😷
Như mình, bố mẹ không thích mấy hình ảnh kiểu đó nên post gì về người yêu cũng điều chỉnh quyền riêng tư chặn hết người nhà, bố mẹ, và những người như thầy cô giáo của mình. 😃 
Nhưng ý kiến cá nhân của mình, bạn không nên công khai ảnh hôn hít lên MXH nếu chưa kết hôn. Mình cảm thấy mấy hình ảnh đó sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau của bạn nếu giả sử không may các bạn không đến được đến với nhau. Rồi bạn biết đó, MXH rất nhiều đứa soi mói, thậm chí down về để chờ hại bạn trong tương lai chả hạn. 
Về trường hợp của bạn, nếu bạn vẫn muốn giữ mấy story kiểu đó, thì bạn xin lỗi bố mẹ, bảo rút kinh nghiệm và điều chỉnh quyền riêng tư đi (Nhớ kiểm tra thật kỹ đó). Xong bảo con đã gỡ rồi. Bố mẹ sẽ nguôi dần dần khi mà bạn có thiện chí tiếp thu lời bố mẹ.