Chọn nghề mình yêu thích hay chọn nghề gia đình muốn mình làm?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

chọn nghề

,

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

Hầu hết tất cả các trường hợp mình gặp thì sau vài năm làm việc gia đình thích. Họ sẽ quay sang làm công việc mà họ yêu thích.

Bởi trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn được làm công việc mình thích ngay từ đầu vì lý do tiền bạc, cơm áo...nên rất nhiều người họ chọn ổn định về mặt tài chính thì sẽ chọn công việc mà mình yêu thích. Vì dù làm công việc kia có tốt hay lương cao đến mấy, trong tâm tưởng của bạn vẫn là nghề mà bạn thích mà thôi.

Mình sẽ giải đáp theo 2 ý mà bạn muốn hỏi

1. Kỳ vọng của gia đình

Trong mắt của ba mẹ, con cái luôn bé bỏng, dại khờ và họ luôn mong cho con có được tương lai tốt đẹp nhất. Nhưng trớ trêu thay nghề của ba mẹ thích thường là không phải đam mê của con cái nên mới dẫn đến những câu hỏi như trên. Gia đình sẽ nói với bạn những lý do: là nghề truyền thống của gia đình; nghề đó dễ tìm việc lương cao, nghề đó nhàn nhã hợp với con gái hay đó là nguyện vọng, mong ước của chính cha mẹ trước đây họ chưa theo đuổi được… và kết quả là làm vài năm sau rất nhiều người chuyển nghề, thậm chí có người vì không thích ko làm nổi nghề mà làm lỡ dở cả tương lai, tốn tiền, tốn sức.

2. Vì sao nên chọn nghề mình thích

Có câu nói rất hay là. “Học ngành gì không quan trọng nhưng nhất định bạn phải tìm được cho mình một công việc yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 7h sáng đến 18h tối mỗi ngày”. Chúng ta có 24h mỗi ngày, 8h thậm chí 10h bạn phải làm việc. Như vậy cũng đủ để bạn thấy sự quan trọng của việc chọn đúng nghề, học đúng ngành.

Thế nhưng, ở tuổi mười tám, đôi mươi, chúng ta đâu phải ai cũng biết đam mê thực sự của mình là gì? Vậy thì phải làm sao? Chị Rosie Nguyễn tác giả cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” từng nói nếu bạn chưa biết rõ đam mê của mình là gì, hãy theo đuổi sự tò mò của bạn, xem có cái gì khiến bạn hứng thú không? Bởi vì “sự tò mò có thể dẫn lối bạn đến đam mê, đưa bạn qua ngưỡng của sự quen thuộc”. Và chính nhiệt huyết, niềm say mê trong lúc ta làm điều mình thích sẽ giúp ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Còn nếu không yêu thích, đam mê, công việc đó, nghề nghiệp đó với bạn cũng chỉ là “chỗ trú chân tạm bợ”.

Hi vọng bạn và những người đang thắc mắc với câu hỏi như: Chọn nghề theo đam mê, chọn nghề mình thích hay theo gia đình, xu hướng.... sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình!

Trả lời

Hầu hết tất cả các trường hợp mình gặp thì sau vài năm làm việc gia đình thích. Họ sẽ quay sang làm công việc mà họ yêu thích.

Bởi trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn được làm công việc mình thích ngay từ đầu vì lý do tiền bạc, cơm áo...nên rất nhiều người họ chọn ổn định về mặt tài chính thì sẽ chọn công việc mà mình yêu thích. Vì dù làm công việc kia có tốt hay lương cao đến mấy, trong tâm tưởng của bạn vẫn là nghề mà bạn thích mà thôi.

Mình sẽ giải đáp theo 2 ý mà bạn muốn hỏi

1. Kỳ vọng của gia đình

Trong mắt của ba mẹ, con cái luôn bé bỏng, dại khờ và họ luôn mong cho con có được tương lai tốt đẹp nhất. Nhưng trớ trêu thay nghề của ba mẹ thích thường là không phải đam mê của con cái nên mới dẫn đến những câu hỏi như trên. Gia đình sẽ nói với bạn những lý do: là nghề truyền thống của gia đình; nghề đó dễ tìm việc lương cao, nghề đó nhàn nhã hợp với con gái hay đó là nguyện vọng, mong ước của chính cha mẹ trước đây họ chưa theo đuổi được… và kết quả là làm vài năm sau rất nhiều người chuyển nghề, thậm chí có người vì không thích ko làm nổi nghề mà làm lỡ dở cả tương lai, tốn tiền, tốn sức.

2. Vì sao nên chọn nghề mình thích

Có câu nói rất hay là. “Học ngành gì không quan trọng nhưng nhất định bạn phải tìm được cho mình một công việc yêu thích. Như vậy bạn mới có thể vui vẻ từ 7h sáng đến 18h tối mỗi ngày”. Chúng ta có 24h mỗi ngày, 8h thậm chí 10h bạn phải làm việc. Như vậy cũng đủ để bạn thấy sự quan trọng của việc chọn đúng nghề, học đúng ngành.

Thế nhưng, ở tuổi mười tám, đôi mươi, chúng ta đâu phải ai cũng biết đam mê thực sự của mình là gì? Vậy thì phải làm sao? Chị Rosie Nguyễn tác giả cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” từng nói nếu bạn chưa biết rõ đam mê của mình là gì, hãy theo đuổi sự tò mò của bạn, xem có cái gì khiến bạn hứng thú không? Bởi vì “sự tò mò có thể dẫn lối bạn đến đam mê, đưa bạn qua ngưỡng của sự quen thuộc”. Và chính nhiệt huyết, niềm say mê trong lúc ta làm điều mình thích sẽ giúp ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Còn nếu không yêu thích, đam mê, công việc đó, nghề nghiệp đó với bạn cũng chỉ là “chỗ trú chân tạm bợ”.

Hi vọng bạn và những người đang thắc mắc với câu hỏi như: Chọn nghề theo đam mê, chọn nghề mình thích hay theo gia đình, xu hướng.... sẽ có câu trả lời cho chính bản thân mình!

Tất nhiên nghề mình yêu :) Mình vừa đc làm nghề mình thích lại được phát triển cao, nhanh hơn là nghề mà mọi người ai cũng thích, ai cũng cạnh tranh và không phải ai cũng được chọn để làm việc rồi.