Có phải số phận mỗi người đã được sắp đặt từ trước?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Mình không tin vào tâm linh, nghiệp oán nhưng mình lại tin số phận được sắp đặt từ trước =)) Có vẻ không được nhất quán nhỉ nhưng ngay cả trong tử vi học cũng có ghi lại, số phận của mỗi người sau này đều đã được định sẵn từ trước. Từ việc gặp người này, yêu người kia và kết hôn với người nào đó cũng đều được định trước. Tức là, có thể nói mọi chuyện rắc rối, may mắn, xui xẻo, thành công của một người đều được định sẵn từ khi sinh ra và phụ thuộc vào kiếp trước sống thế nào.

Phật giáo cũng có nói con người sống ở kiếp này là để trả nợ ở kiếp trước. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta hiện tại chính là để bù đắp lỗi lầm, hưởng thành quả mà bản thân tu được từ kiếp trước. Đó là lý do vì sao người xưa vẫn có câu “ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”, kiếp này chưa báo kiếp sau ắt phải chịu.

Trả lời

Mình không tin vào tâm linh, nghiệp oán nhưng mình lại tin số phận được sắp đặt từ trước =)) Có vẻ không được nhất quán nhỉ nhưng ngay cả trong tử vi học cũng có ghi lại, số phận của mỗi người sau này đều đã được định sẵn từ trước. Từ việc gặp người này, yêu người kia và kết hôn với người nào đó cũng đều được định trước. Tức là, có thể nói mọi chuyện rắc rối, may mắn, xui xẻo, thành công của một người đều được định sẵn từ khi sinh ra và phụ thuộc vào kiếp trước sống thế nào.

Phật giáo cũng có nói con người sống ở kiếp này là để trả nợ ở kiếp trước. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta hiện tại chính là để bù đắp lỗi lầm, hưởng thành quả mà bản thân tu được từ kiếp trước. Đó là lý do vì sao người xưa vẫn có câu “ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”, kiếp này chưa báo kiếp sau ắt phải chịu.

Trong lý thuyết của Kinh Dịch phương Đông, mỗi người sinh ra đều có sẵn một lá số Tử Vi cho cuộc đời mình. dù là anh em sinh đôi sinh ba thì cũng có người ra trước ra sau. ví dụ: Bi và Bo là anh em sinh đôi, nếu Bi ra trước lúc 11h trưa, thì Bi sinh giờ Tỵ, Bo ra sau 11h trưa thì Bo sinh giờ Ngọ, lá số hoàn toàn khác nhau dù là sinh đôi. còn nếu Bi và Bo cùng sinh ra trong khoảng 11h-13h thì đều là giờ Ngọ, nhưng dựa vào số giờ và số phút sinh chính xác của mỗi người mà lại có thể dùng Quẻ Dịch Bát Quái để luận ra sự khác biệt giữa lá số của hai người, nên rất hiếm có nhà nào anh em sinh đôi mà số mệnh giống nhau y hệt. một thầy Kinh Dịch giỏi có thể xem lá số Tử Vi và đoán đúng các sự việc xảy ra trong đời người đến 80-90%. điều đặc biệt hơn mà có người nói là "Đức năng thắng Số", là khi một người có lá số yểu mạng, nhưng do đời này họ đã tạo dựng được nhiều Thiện Nghiệp về thọ mạng, nên họ được kéo dài tuổi thọ (trong kinh điển Phật giáo có đề cập). ngoài ra còn có Nhân Tướng học, một người khi mới sinh ra chưa bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh (hoàn cảnh gia đình, trình độ giáo dục, môi trường sống, bệnh tật, tu tập..) thì lá số Tử Vi có thể đúng gần 100%, nhưng khi trải qua các yếu tố khách quan ảnh hưởng thì lá số Tử Vi không còn đúng nhiều nữa. khi đó cần phải có các công cụ khác mạnh mẽ hơn, mà người đời nay gọi là Năng lực Tâm Linh để đánh giá số mệnh của một người. còn việc hoá giải Nghiệp Ác thì vô cùng gian nan, khả năng Tâm Linh hay là vật phẩm phong thuỷ cũng chỉ có thể hỗ trợ được phần nào, bản thân tu Tâm tích Đức vẫn là cốt yếu để có thể Di Cung Hoán Số.
Giả sử "Số phận" là 1 đường thẳng và chúng ta bị bắt buộc phải đi trên nó. Nhưng đến khi có 1 người quyết định nhảy ra khỏi đường thẳng, nôm na là muốn thay đổi "Số phận", liệu người đó có thực sự thay đổi số phận hay chỉ là do "Số phận" vạch ra rằng ta phải có sự thay đổi như vậy?

Nếu vậy hành vi được cho là thay đổi "Số phận" của chúng ta cũng chỉ nằm trong kế hoạch mà "Số phận" vạch sẵn? Nếu vậy thì "Số phận" chưa chắc là 1 đường thẳng.

Mọi người vẫn thường bảo chính bản thân ta mới là người quyết định số phận của mình. Cá nhân mình nghĩ là nửa đúng nửa không. Bởi vì trong cuộc sống vẫn có những việc ta không thể lựa chọn hoặc tự sắp đặt trước được. Mình tin rằng mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này là để học những bài học chúng ta cần học. Vậy nên đối với mình, dù số phận có được sắp xếp trước hay không cũng không quan trọng. Bởi cách nhìn nhận và thái độ sống của chúng ta mới quyết định tất cả. 

 

là ở chổ mỗi chúng ta đều được sinh ra với những đặc điểm:

tâm sinh lý, hình thể, mầu da, tính cách, giới tính.......( những yếu tố đó đã được định sẵn -hay nói cách khác được thiết kế trước rồi) khác nhau mà không người nào có thể tự quyết định được, ta cũng được sinh ra trong các địa điểm, thời điểm điều kiện xã hội khác nhau. Những yếu tố này tác động rất nhiều đến cuộc sống của mỗi con người;

https://cdn.noron.vn/2022/06/15/lg-1655295416.gif
https://cdn.noron.vn/2022/06/15/lg-1655295416.gifCó còn ở chỗ nhiều sự kiện ngẫu nhiên xảy đến và chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta theo những chiếu hướng mà chúng ta không (hoặc chưa) bao giờ tưởng tượng ra; Có còn ở chỗ mỗi người có một cuộc đời khác nhau, bất kể xuất thân sang hay hèn thì cũng không ai có thể biết trước được cuộc đời sau này của họ sướng hay khổ.
Kể cả hai anh em sinh đôi sinh cùng một ngày một giờ, cùng một cha mẹ, cùng được nuôi dưỡng như nhau trong một gia đình nhưng cuộc sống và số phận của họ lại không bao giờ hòan tòan giống nhau…Chính những điều không thể giải thích được như vậy khiến nhiều người tin là có số mệnh.
Nếu số mệnh là của bạn thì đương nhiên điều quan trọng nhất của cuộc đời bạn phải do bạn quyết định. Nhưng bạn đã không quyết đinh được ngày bạn sinh ra, bạn sẽ sống bao lâu và ngày nào bạn chết đi. Điều đó có nghĩa bạn chẳng quyết định được điều gì vì ngày mai bạn cũng không thể biết mình sống hay chết.

Nghe có vẻ viển vông không thực tế đúng không, nhưng đã có bao giờ các bạn đi xem lá số hay xem tarot chưa. Mình ban đầu cũng bán tín bán nghi nhưng 1 lần mình xem tarot online từ 1 bạn nữ mà mình chả quen biết gì trước đó thậm chí mình mới addfr bạn ấy được 1 hôm. Bạn ấy đọc vanh vách được toàn bộ những vấn đề mà mình đang gặp phải, từ công việc tình cảm, tính cách, gia đình của mình không những thế còn đọc vanh vách đúng 100% tính cách của ny mình chỉ bằng những lá bài bạn ấy bốc random qua đó đưa ra lời khuyên cho mình về những thứ nên làm trong tương lai. Và mình cũng từng xem lá số và mọi thứ diễn ra 1 cách tương tự.... Mình tin vào số phận của mỗi người là do người đó tạo ra, và những lựa chọn mà người đó đã chọn ở quá khứ là hệ quả mà người đó nhận được trong tương lai. Tuy nhiên đôi khi mình vẫn thấy tâm linh nó là 1 cái gì đó khó giải thích thật sự......

Ko, chẳng có số phận định trước nào cả. Những gì xảy ra với bạn trong tương lai trước hết là phụ thuộc vào lựa chọn của bạn trong quá khứ và hiện tại, tiếp theo là lựa chọn của những người xung quanh bạn... Mỗi lựa chọn của bạn sẽ đưa bạn đến một tương lai khác nhau.

Nếu có 1 cái siêu máy tính nào đó, có thể dự đoán chính xác được tất cả lựa chọn của mọi người, kèm theo tất cả các yếu tố tự nhiên... thì tương lai hoàn toàn có thể dự đoán được. Là dự đoán được, chứ ko phải là định trước sẽ như vậy, nếu có bất kỳ ai đó lựa chọn khác đi, thì tương lai sẽ lại thay đổi. 

Trước mình không tin, nhưng càng ngày mình càng tin vào lời đồn này. Nhưng có nhiều người vì tin vào việc này mà tự thủ tiêu ý chí tiến thủ của bản thân, mất đi khả năng phấn đấu và tự lực của bản thân vì cứ nghĩ kiểu gì cuộc đời của mình cũng được sắp đặt sẵn rồi. 

Nếu mọi người tin vào số phận thì mình chỉ muốn nói 1 câu: "Đức năng thắng số"

Tất cả mọi việc đều đã được định sẳn, chỉ có điều ta có biết trước được hay không thôi. Theo mình thì phải là nhân - quả. Muốn biết kiếp trước thế nào ta phải nhìn vào hiện tại hoặc muốn biết tương lai thì nhìn vào hiện tại ta đã làm gì. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, nếu có ai đó hỏi muốn biết trước tương lai không tôi sẽ trả lời "KHÔNG" vì nếu biết trước cuộc sống sẽ bị xáo trộn. Đừng tin vào số phận chúng ta có thể thay đổi mà.