Đọc sách như thế nào hiệu quả?

  1. Sách

Nên đọc sách hay đọc thông tin kiến thức trên Internet

Từ khóa: 

sách

Muốn cải thiện được viết lách ngoài việc mỗi ngày viết một ít cho quen tay thì lời khuyên mà mình nhận được nhiều nhất chính là hãy đọc sách. 
Thật ra thì từ trước đến nay mình đọc rất nhiều sách, tuy nhiên mình nhận thấy khả năng viết lách và sáng tạo vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân là vì sao? Ừ thì mình đã dành rất nhiều ngày để suy nghĩ và nhận ra rằng, mình chỉ đang đọc sách với vai trò là một độc giả. Đúng vậy, mình chỉ chú tâm vào nội dung, tình tiết câu chuyện và những cảm xúc. Và, mình chỉ ghi nhớ những điều mình đọc được vào bộ nhớ của não bộ. Mình tin rằng mình sẽ nhớ rất dai. Nhưng không, một vài ngày sau, cảm xúc không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, mình dần quên đi từng ít những chi tiết trong sách. Một tuần, một tháng sau đó, mình không còn nhớ gì cả. Mặc dù, mình vẫn biết rằng, cuốn sách đã từng đọc đó rất hay và ý nghĩa. Theo thời gian, điều này đã trở thành một thói quen bám rễ bên trong, kìm hãm sự sáng tạo và phát triển của mình. Dẫu vậy, mình vẫn rất cảm ơn. Vì có những ngày như thế bản thân mình mới có thể thay đổi và trở nên tốt hơn. 
Thời gian hiện tại, mình vừa đọc sách với vai trò là một độc giả vừa đọc sách với vai trò là một người viết lách. Mình sẽ đọc qua một lần nắm những nội dung chính và cũng để thưởng thức trọn vẹn những cảm xúc. Tiếp đó, mình sẽ đọc lại thật chậm và cảm nhận cách hành văn, cách dùng từ và lưu giữ lại những điều hay ho. Mình sẽ ghi lại những đoạn trích, những câu nói mà mình tâm đắc để có thể nhớ lâu hơn. Những trích dẫn ấy sẽ là một nguồn động lực lớn để bản thân mình có niềm tin hơn mỗi lần gặp bấp bênh thử thách. Và nếu có thời gian hay đặc biệt yêu thích cuốn sách đó, mình sẽ đọc đi đọc lại thêm vài lần nữa để cảm nhận sâu sắc hơn. Sau mỗi lần như thế, mình nhận lại được rất nhiều điều, bản thân mình đã tiến bộ lên từng ngày. Trước đây, mỗi ngày mình chỉ viết được một trăm đến hai trăm chữ và đọc rất sượng. Bây giờ, số lượng từ tăng lên đáng kể, hơn hết câu từ tự nhiên và vốn từ cũng phong phú hơn nhiều. Nên là, phải hiểu được mục đích đọc sách của bản thân là gì để có phương pháp đúng đắn và hiệu quả, để không phải lãng phí thời gian hữu hạn của mình.
Trả lời
Muốn cải thiện được viết lách ngoài việc mỗi ngày viết một ít cho quen tay thì lời khuyên mà mình nhận được nhiều nhất chính là hãy đọc sách. 
Thật ra thì từ trước đến nay mình đọc rất nhiều sách, tuy nhiên mình nhận thấy khả năng viết lách và sáng tạo vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân là vì sao? Ừ thì mình đã dành rất nhiều ngày để suy nghĩ và nhận ra rằng, mình chỉ đang đọc sách với vai trò là một độc giả. Đúng vậy, mình chỉ chú tâm vào nội dung, tình tiết câu chuyện và những cảm xúc. Và, mình chỉ ghi nhớ những điều mình đọc được vào bộ nhớ của não bộ. Mình tin rằng mình sẽ nhớ rất dai. Nhưng không, một vài ngày sau, cảm xúc không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu, mình dần quên đi từng ít những chi tiết trong sách. Một tuần, một tháng sau đó, mình không còn nhớ gì cả. Mặc dù, mình vẫn biết rằng, cuốn sách đã từng đọc đó rất hay và ý nghĩa. Theo thời gian, điều này đã trở thành một thói quen bám rễ bên trong, kìm hãm sự sáng tạo và phát triển của mình. Dẫu vậy, mình vẫn rất cảm ơn. Vì có những ngày như thế bản thân mình mới có thể thay đổi và trở nên tốt hơn. 
Thời gian hiện tại, mình vừa đọc sách với vai trò là một độc giả vừa đọc sách với vai trò là một người viết lách. Mình sẽ đọc qua một lần nắm những nội dung chính và cũng để thưởng thức trọn vẹn những cảm xúc. Tiếp đó, mình sẽ đọc lại thật chậm và cảm nhận cách hành văn, cách dùng từ và lưu giữ lại những điều hay ho. Mình sẽ ghi lại những đoạn trích, những câu nói mà mình tâm đắc để có thể nhớ lâu hơn. Những trích dẫn ấy sẽ là một nguồn động lực lớn để bản thân mình có niềm tin hơn mỗi lần gặp bấp bênh thử thách. Và nếu có thời gian hay đặc biệt yêu thích cuốn sách đó, mình sẽ đọc đi đọc lại thêm vài lần nữa để cảm nhận sâu sắc hơn. Sau mỗi lần như thế, mình nhận lại được rất nhiều điều, bản thân mình đã tiến bộ lên từng ngày. Trước đây, mỗi ngày mình chỉ viết được một trăm đến hai trăm chữ và đọc rất sượng. Bây giờ, số lượng từ tăng lên đáng kể, hơn hết câu từ tự nhiên và vốn từ cũng phong phú hơn nhiều. Nên là, phải hiểu được mục đích đọc sách của bản thân là gì để có phương pháp đúng đắn và hiệu quả, để không phải lãng phí thời gian hữu hạn của mình.

Để trả lời cho câu hỏi của bạn, ở Noron đã vốn cung cấp rất nhiều thông tin về việc đọc sách thế nào cho hiệu quả. Vì ở đây nhiều mọt sách lắm :)) Bạn cứ tham gia chủ đề "Sách" là vô vàn thông tin cho bạn luôn. Dưới đây là một vài câu hỏi/bài viết nổi bật - trả lời cho câu hỏi của bạn.

Tự đi tham khảo sách, chọn ra chủ đề mình thích nhất. Bắt đầu hình thành thói quen mỗi tối bằng những mục tiêu ngắn hạn:

  • Mỗi ngày đọc bnh trang sách (15tr-30tr)/Mỗi ngày đọc bnh phút (nên bắt đầu từ 30'- 1 tiếng)
  • Dành ra thời gian cố định để đọc sách, thi thoảng có thể luân chuyển thời gian hoặc không gian để việc tiếp thu có hiệu quả
  • Mới đọc không nên ham đọc nhiều sách cùng lúc. Hãy bắt đầu bằng việc hoàn thành 1 cuốn trước đi
  • Luôn phải note lại trang sách mình đang đọc bằng thứ gì đó để note (thước kẻ, 1 tờ bìa nhỏ, bút, tẩy, dây sạc,...) bất cứ thứ gì, đừng note trang đấy bằng cách gấp mép, điều đó làm hỏng 1 cuốn sách xanh-sạch-đẹp.

Chúc bạn có một chặng đường vui vẻ với "người bạn thân" mới này. 

Mình từng chia sẻ về việc đọc của bản thân. Mời bạn tham khảo nhé:

Liên quan đến câu hỏi của bạn, mình có ý này trích trong bài:

"Để việc đọc có ích, thì việc đọc nên đi kèm với suy ngẫm, chiêm nghiệm. Còn để việc đọc hiệu quả, thì bạn cần biết rõ bản thân muốn gì."
Mình xin giải thích rõ hơn ý này: đó là việc đọc sách có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào động cơ, mục đích đọc sách của mỗi người. Ví dụ nếu bạn đọc để giải trí, thì chỉ cần bạn thấy vui là đã hiệu quả rồi. 

Thông tin kiến thức trên mạng :D? Tôi nghĩ là bạn so sánh khập khiễng giữa 2 hành động này.

Đọc sách là phát triển về chiều sâu, bao gồm những thông tin chi tiết, đầy đủ luận chứng, nghiên cứu và quan điểm của tác giả về một hiện tượng, vấn đề, câu chuyện, giả thuyết nào đấy. Sách là một phương tiện để bản thân có thể trau dồi kiến thức của bản thân và cọ xát với người khác. Hay nói cách bô bã hơn thì nó giúp bạn khôn lên. 

Còn việc tìm kiếm thông tin, kiến thức trên Interneet là đem đến cho bạn cái nhìn về chiều rộng, chứ không sâu. Nhưng cái kiến thức, thông tin được chắp vá bởi nhiều người. Trong đó có cả những chuyên gia và những người không phải chuyên gia, thậm chí là mõm, vì vậy lượng thông tin bạn đọc có đúng hay không phụ thuộc vào tính minh bạch và độ uy tín của trang tin tức đó. Thế nên việc thu nạp thông tin qua Internet nếu không có chọn lọc thì giống như bạn thu rác vào đầu bạn vậy, rất mơ hồ và giống như bị dắt mũi. 

Đọc sách là con đường tìm đến tri thức nhanh nhất và cũng khiến bản thân thay đổi nhiều nhất. Tuy nhiên thì việc đọc một cuốn sách tiêu tốn thời gian hơn thông tin trên mạng nhiều. Nên muốn đọc sao cho chất lượng, đồng thời hiểu được ý nghĩa của tác giả muốn truyền tải thì phải có phương pháp và cách đọc hiệu quả. Việc tiêu thụ kiến thức trong sách cũng không phải dễ đâu. Nên bạn phải có tính kiên trì, kiên nhẫn thì mới biến bộ môn này thành thói quen được.