Được người khác thích là cảm giác như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

  3. Tâm lý học

mình là người có vóc dáng và gương mặt khá ưa nhìn. 1 bạn nam bên lớp nọ thích mình và kể cho các bạn trong lớp đó nghe thế là giừo ra chơi nào bạn A ấy cũng rình để nhìn mình =))Mình thì khá sợ với cả còn xuất hiện 1 cách đã đc dàn dựng( như là đã tìm hiểu rõ lộ trình của mình để đi theo). Bạn A sẵn sàng tách mình ra khỏi nhóm bạn để đc đi chung làn đường với mình. Nói chung là mọi hành động bạn ý làm đều muốn gây chú ý tới mình. bạn A đấy thì có vóc dáng còn nhỏ, thấp hơn mình nhưng lại học rất giỏi nhưng mà mình chỉ coi bạn ý là bạn bè bth thôi. Mình có nên cho bạn ý 1 cơ hội ko nhỉ;))

Từ khóa: 

tình yêu

,

crush

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

,

tâm lý học

Nếu mình cũng có cảm tình với bạn đó thì tất nhiên là rất vui.

Còn với trường hợp mình không ưa người đó, mà lại có thêm những hành động kiểu như đó thì chỉ thấy phiền, càng thêm ghét mà thôi.

Cho cơ hội hay không thì phải xem bạn có ý gì với người ta không, và tính cách của bạn nữa. Nhiều người đã không thích thì dứt khoát không có cho cơ hội nào cả, nhưng có bạn lại vẫn cứ "ỡm ờ" cho người ta có hy vọng dù bản thân không có cảm tình.

Trả lời

Nếu mình cũng có cảm tình với bạn đó thì tất nhiên là rất vui.

Còn với trường hợp mình không ưa người đó, mà lại có thêm những hành động kiểu như đó thì chỉ thấy phiền, càng thêm ghét mà thôi.

Cho cơ hội hay không thì phải xem bạn có ý gì với người ta không, và tính cách của bạn nữa. Nhiều người đã không thích thì dứt khoát không có cho cơ hội nào cả, nhưng có bạn lại vẫn cứ "ỡm ờ" cho người ta có hy vọng dù bản thân không có cảm tình.

Cho cơ hội hay ko thì do bạn thích hay ko. Đẹp trai ko bằng chai mặt, mấy bạn nữ còn non nớt hay dễ bị dính cái này nên bạn lưu ý để nắm rõ cảm xúc bản thân.

Còn đc ng khác thích cảm giác thế nào thì thực sự với mình ngày xưa là cực hình. Vì hồi xưa mình chỉ biết chơi chứ ko biết bồ bịch là gì. Đi đâu cũng đc (hoặc bị) ng ta để ý. Rất mệt, lại còn bị đám trai gato nữa chứ 🤣🤣.